Vỡ nợ, cả nhà ôm tiền tỷ bỏ trốn

ANTĐ -Khoe khoang đủ các mối làm ăn và đầu tư lớn nên Phạm Thị Chinh đã dễ dàng lừa đảo hàng loạt người nhẹ dạ. Sau khi ôm hàng chục tỷ đồng tiền vay được, Chinh cùng cả gia đình bỏ trốn trong đêm.

Các đối tượng trong vụ án là Phạm Thị Chinh (SN 1975) còn chồng là Nguyễn Ngọc Chúc (SN 1969). Gia đình Chinh sống ở số nhà 17, ngõ 13, Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy. Trước khi bỏ trốn, vợ chồng Chinh đã chuẩn bị một kế hoạch hết sức chi tiết và hoàn hảo.

Vụ vỡ nợ trên chỉ được phát hiện ra vào ngày 7-10, khi bị hại đầu tiên là chị Trần Thị Hải Vân ở Tây Hồ đến CAP Nghĩa Đô trình báo. Tin vào những lời đường mật của Chinh về việc sẽ trả lãi cao khi vay tiền, chị Vân đã mang số tiền trên cho Chinh vay nhưng mỗi khi đến thời hạn nhận lãi thì Chinh liên tục khất lần. Cho tới ngày 6-10, sau rất nhiều lần đòi tiền không được, chị Vân đến trực tiếp nhà Chinh thì lúc này căn nhà đóng cửa im ỉm, cả gia đình Chinh đã “bốc hơi” từ lúc nào không rõ.

Căn nhà của Chinh bị niêm phong phục vụ điều tra

Đến thời điểm này, đã có ít nhất 3 bị hại ở phường Nghĩa Đô đến CAQ Cầu Giấy trình báo hành vi của Chinh đã vay và chiếm đoạt tổng số trên 18,4 tỷ đồng, 47,5 cây vàng, 38.400 USD, 3.000 euro. Ngoài ra, CATP Hà Nội cũng nhận được 9 đơn trình báo của các bị hại khác với số tiền bị Chinh chiếm đoạt là trên 7 tỷ đồng, 52 cây vàng, 113.200 USD và 3.000 euro.

Sáng 14-10, khi PV có mặt tại tổ 28 phường Nghĩa Đô, căn nhà số 17, ngõ 13 Đông Quan, tổ 28 Nghĩa Đô của vợ chồng Chinh đã bị cơ quan công an niêm phong. Theo thông tin của những người hàng xóm cho PV biết, ngày 5-10, họ vẫn thấy gia đình vợ chồng Chinh gồm bố mẹ đẻ của Chinh (ông Phạm Hùng Chính, bà Nguyễn Thị Xuyến) cùng 2 đứa con nhỏ và vợ chồng cậu em trai sinh hoạt bình thường. Thậm chí trong tối hôm đó, Chinh còn đi dạo 1 lúc trước cửa nhà và gặp ai cũng chào hỏi mọi người rất vồn vã. Tuy nhiên, cho tới trưa 6-10, cửa căn nhà của Chinh đóng im ỉm. Lúc này, họ mới biết rằng trong đêm, Chinh cùng gia đình đã “bốc hơi”.

Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đây cả 2 vợ chồng Chinh cùng làm việc tại 1 công ty vàng bạc có trụ sở ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Sau khi trao đổi với PV, đại diện công ty vàng bạc trên cũng khẳng định sau khi thôi việc, 2 vợ chồng Chinh không liên doanh, liên kết làm ăn với công ty, cũng không liên hệ gì với công ty nữa.

Cho đến tối qua 14-10, tại quán nước 3 cây duối ở đầu ngõ 13 nơi dẫn vào nhà Chinh vẫn còn rất nhiều người ngồi bàn tán về vụ việc. Nhiều trong số đó có cả những bị hại nhưng hầu như không ai nói gì ngoài khuôn mặt rầu rĩ thiểu não.

Nhiều người dân vẫn còn bàng hoàng sau vụ vỡ nợ của vợ chồng Chinh

Ngoài ra, lảng vảng quanh khu vực căn nhà bị niêm phong của vợ chồng Chinh còn có những thanh niên đầu xanh tóc đỏ và xăm trổ đầy người khuôn mặt đằng đằng sát khí mà nhiều người nói rằng số người trên là dân anh chị đi đòi nợ thuê.

Cho đến thời điểm này, số tiền mà vợ chồng Chinh ôm đi bỏ trốn được CAQ Cầu Giấy ước tính sơ bộ khoảng vài chục tỷ đồng. Nhiều bị hại vẫn còn chưa đến trình báo hoặc chưa biết mình trở thành chủ nợ.

Hiện vụ việc đang được CAQ Cầu Giấy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng.