"Vỡ mộng" thánh chiến, cựu rapper người Anh tháo chạy khỏi IS

ANTĐ -Một tay súng IS người Anh, người từng bị nghi ngờ là thánh chiến khét tiếng John, được cho là đã tháo chạy khỏi thành trì Hồi giáo, lẩn trốn sang biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi “vỡ mộng” hoàn toàn với cuộc sống tù túng ở Syria.

Abdel-Majed Abdel Bary, 24 tuổi, người trước đó từng chụp ảnh với một đầu người cắt rời và tuyên chiến với phương Tây, đã cải trang thành một người tị nạn, lợi dụng sự hỗn loạn của IS ở tỉnh Tal Abyad và trốn thoát qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước.

Theo Sunday Telegraph đưa tin, một mặt chiến binh người Anh đang bị các cơ quan an ninh của Anh truy nã vì tội tham gia khủng bố, mặt khác lại bị các tay súng IS ráo riết tìm kiếm như một kẻ phản bội.
"Vỡ mộng" thánh chiến, cựu rapper người Anh tháo chạy khỏi IS ảnh 1Cựu rapper người Anh được cho là đã trốn thoát khỏi thành trì IS ở Syria

Thông tin từ MI5 cho biết, Bary từng được biết đến với vai trò là một ca sĩ nhạc rap. Trước khi chuyển tới Syria và gia nhập phiến quân Takfiri vào năm 2013, Bary sống cùng với mẹ và 5 anh chị em ở Maida Vale, phía Tây Thủ đô London (Anh), cách không xa nhà của thánh chiến John (tên thật là Mohammed Emwazi). Năm ngoái, trước khi Emwwazi bị lột mặt nạ, một vài tờ báo đã nghi ngờ Bary có thể là thánh chiến John.

Cựu rapper này là trường hợp mới nhất trong hàng loạt các chiến binh thánh chiến “hết cảm hứng chiến đấu cho IS”, đào ngũ trốn chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ.
"Vỡ mộng" thánh chiến, cựu rapper người Anh tháo chạy khỏi IS ảnh 2Lợi dụng sự hỗn loạn, Bary đã cải trang thành người tị nạn trốn qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

Các cuộc không kích gần đây của Mỹ và thực tế cuộc sống khắc nghiệt trong các vùng đất chiến tranh ở Syria hay Iraq đã khiến hàng trăm chiến binh IS đào ngũ, trong đó có hàng chục người Anh. Nhiều người cải trang thành người tị nạn, thậm chí trang điểm, mặc áo ngực đóng giả phụ nữ hòng chạy trốn. Tuy nhiên, ra khỏi được thành trì Hồi giáo, họ lại đứng trước ngã ba đường, đối diện với các truy tố hình sự nếu trở về nước.
"Vỡ mộng" thánh chiến, cựu rapper người Anh tháo chạy khỏi IS ảnh 3Nhiều chiến binh cải trang thành phụ nữ để trốn khỏi Iraq trước đó

Ông Raffaello Pantucci, giám đốc nghiên cứu an ninh quốc tế tại Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI), nói với tờ The Independent : "Bary đã không hoạt động trên các mạng xã hội nhiều ngày gần đây. Nếu anh ta gặp khó khăn trong việc online thì rất có thể anh ta đang chạy trốn. Tôi đã theo dõi anh ta trên Facebook và Twitter trong suốt thời gian qua”.

“Chúng tôi biết rằng có những người không tìm thấy cuộc sống thiên đường trong thành trì IS và cố gắng bỏ trốn. Bary là một trong số đó. Thật đáng ngờ vì đây là một thanh niên Anh nổi bật, tuyên bố trung thành với IS ngay trên truyền thông xã hội”.

Ông Pantucci thêm rằng đối với bất kỳ người Anh nào bị mắc kẹt ở Syria, đặc biệt là những người có hồ sơ cá nhân nổi bật, rất khó để tìm đường về nhà khi cơ quan an ninh Anh đang tăng cường hoạt động chống khủng bố và giám sát chặt chẽ trên biên giới.

Tháng 11 năm ngoái, Peter Neumann, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Cực đoạn và Bạo lực Chính trị tại London (ICSR) cho biết ông tin rằng lên đến 20% chiến binh IS người Anh đang tìm cách trốn thoát khỏi lãnh thổ của IS. “Nhiều người nói rằng họ muốn dừng lại, nhưng cảm thấy sợ hãi khi chính phủ kết án 30 năm tù nếu trở về nước. Họ cũng muốn thay đổi suy nghĩ của nhiều người về cuộc sống thực sự của IS so với những gì mà nhóm tuyên truyền trên mạng xã hội”.
"Vỡ mộng" thánh chiến, cựu rapper người Anh tháo chạy khỏi IS ảnh 4Nhiều tờ báo trước đó nghi ngờ Bary là thánh chiến John

Trước Bary, có rất nhiều trường hợp chiến binh IS người Anh “vỡ mộng” và trốn thoát khỏi Trung Đông. Trong đó  Imran Khawaja, một thanh niên 27 tuổi đã bị kết án 12 năm tù vào tháng 2-2015, sau 6 tháng chiến đấu ở Syria. Đối tượng này cho biết, anh ta phải giả chết để thoát khỏi trại huấn luyện ở Syria, khi không thể chịu đựng được cuộc sống thiếu thốn trầm trọng và mất vệ sinh trong thành trì IS.

Tháng 10 năm ngoái, gia đình của Muhammad Mehdi Hassan, một công dân Anh đã chết vì chiến đấu cho IS, đã đổ lỗi cho chính phủ quá mạnh tay gây khó khăn cho những người Anh tham gia khủng bố muốn trở về nhà.

Hassan, 20 tuổi được cho là tuyệt vọng muốn thoát khỏi Syria nhưng lại sợ hãi trước luật pháp nghiêm khắc ở thành phố quê hương Portsmouth. Gia đình anh này cho biết Hassan và các chiến binh khác sẽ quay trở lại đất nước nếu chính phủ không treo các mức án tù nặng nề như vậy.