Vợ "lôi" chồng vào vòng tù tội

ANTĐ - Khi nghe Vút nói đi tìm người đưa sang Trung Quốc, Tình đã can ngăn nhưng Vút nói rằng hoàn cảnh gia đình đang ngặt nghèo, túng thiếu, chỉ làm một chuyến kiếm ít tiền trang trải nợ nần rồi nghỉ nên Tình nghe theo. Ai ngờ...

Đứng run rẩy trước vành móng ngựa, Hồ Xuân Tình (1982, trú TT A Lưới, H. A Lưới, TT-Huế) vẫn không thể ngờ chỉ vì suy nghĩ nông cạn mà anh lại phạm tội tày trời: “Mua bán người qua biên giới”. Còn vợ Tình, bị cáo Bơ Nước Vút (1987) suốt buổi xử cứ khóc rấm rứt, hối hận vì lỡ “kéo” chồng trượt ngã theo mình...

Một thiếu nữ giá 3 triệu đồng

Từ sáng sớm 16-9, hàng trăm người dân quanh vùng đã đổ dồn về TT A Lưới để theo dõi phiên tòa xét xử vụ Trương Thị Phượng và đôi vợ chồng Bơ Nước Vút, Hồ Xuân Tình về tội “Mua bán người”. Theo cáo trạng VKSND tỉnh TT-Huế, khoảng cuối tháng 6-2010, Bơ Nước Vút đã tình cờ gặp Trương Thị Phượng (1982, quê xã Lương Ngoại, Bá Thước, Thanh Hóa) tại quán bà Thìn (chủ chứa mại dâm ở Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc). Vút tâm sự với Phượng rằng nhiều lần đi bán dâm nhưng bà Thìn không trả tiền nên Vút rất chán nản. Lúc này, Phượng khuyên Vút nên về quê sinh sống vì nếu tiếp tục ở lại đây sẽ gặp chuyện chẳng lành. Ngay sau đó, Vút đã tìm cách trốn khỏi ổ chứa để trở về Việt Nam. Đến cuối tháng 9-2010, Vút đã trốn được và về sống với chồng là Hồ Xuân Tình tại TT A Lưới.

Biết tin Vút đã trốn được về quê, Phượng tìm cách móc nối với Vút để lừa các thiếu nữ sang Trung Quốc bán cho các nhà chứa mại dâm và Vút đã đồng ý. Đầu tháng 10-2010, Phượng về Việt Nam và tìm gặp vợ chồng Vút bàn cách lừa các thiếu nữ đang có nhu cầu cần việc làm. Phượng thỏa thuận với vợ chồng Vút, mỗi thiếu nữ tìm được bán cho Phượng để đưa sang Trung Quốc sẽ trả 3 triệu đồng.

Đang trong tình trạng túng thiếu, vợ chồng Vút - Tình đã gật đầu và ứng trước 100.000 đồng rồi thuê xe thồ đi các xã trong địa bàn H. A Lưới để lừa các thiếu nữ không nghề nghiệp bán cho Phượng. Vợ chồng này đã dùng thủ đoạn nói dối các thiếu nữ sẽ giúp tìm việc làm ở thành phố với mức lương cao. Ngày 7-10, vợ chồng Vút tìm được hai thiếu nữ là Hồ Thị Tr. (1993) và Hồ Thị H. (1993, trú thôn 3, xã Hồng Quảng, A Lưới), cả hai đang thất nghiệp và có nhu cầu tìm việc làm. Vợ chồng Vút nói dối sẽ đưa Tr. và H. đi gặp bà chủ để đưa về TP Huế và Nghệ An bán áo quần.

Từ trái qua: Các bị cáo Trương Thị Phượng, Bơ Nước Vút, Hồ Xuân Tình nghe tòa tuyên án.

Từ trái qua: Các bị cáo Trương Thị Phượng, Bơ Nước Vút, Hồ Xuân Tình nghe tòa tuyên án. 

Sau khi nhận 2 thiếu nữ, Phượng đưa trước cho vợ chồng Vút 1,5 triệu đồng, còn 4,5 triệu đồng hứa sẽ trả hết sau khi bán được 2 thiếu nữ này qua Trung Quốc. Tuy nhiên, khi Phượng đang trọ tại nhà nghỉ, chuẩn bị lên tàu đi cửa khẩu Lào Cai để sang Trung Quốc thì bị CAP Yên Sở, Q. Hoàng Mai, Hà Nội kiểm tra hành chính và bắt giữ ngày 9-10-2010. Tại đây, Phượng đã cúi đầu nhận tội và khai báo về thủ đoạn gian dối lừa phụ nữ bán qua Trung Quốc của mình.

Vợ kéo chồng trượt ngã

Tại phiên tòa xét xử lưu động, nhiều người dự khán xót xa cho hoàn cảnh vợ chồng Vút. Cũng vì cả tin, Vút đã bị lừa qua Trung Quốc và bị buộc phải đi bán dâm, từng bị hành hạ, đánh đập dã man mỗi khi không chiều lòng khách. Cũng vì thế mà Vút tìm mọi cách để trốn khỏi chốn “địa ngục trần gian” đó. Thế nhưng, do thiếu hiểu biết, hoàn cảnh gia đình đang túng thiếu mà cám dỗ đồng tiền lại quá lớn đã khiến Vút bất chấp tất cả.

Dẫn giải vợ chồng Bơ Nước Vút ra xe về trại giam.

 Dẫn giải vợ chồng Bơ Nước Vút ra xe về trại giam.

Đứng run rẩy trước vành móng ngựa, Vút trả lời rụt rè mỗi khi HĐXX xét hỏi. HĐXX và những người có mặt ở phiên tòa đã phần nào cảm thông với bị cáo Hồ Xuân Tình - chồng của Vút. Trước tòa, Tình thú nhận, mọi việc đều do vợ bị cáo sắp đặt. Khi nghe Vút nói đi tìm người đưa sang Trung Quốc, Tình đã can ngăn nhưng Vút nói rằng hoàn cảnh gia đình đang ngặt nghèo, túng thiếu, chỉ làm một chuyến kiếm ít tiền trang trải nợ nần rồi nghỉ nên Tình nghe theo. Ai ngờ...

Được biết, huyện miền núi cao A Lưới có hơn 90% người dân tộc thiểu số sinh sống. Ở đây, trình độ nhận thức của người dân còn rất hạn chế, trong khi đó đối tượng thanh thiếu niên thất nghiệp nhiều. Do vậy, đã có không ít lần nơi đây xảy ra vụ “Mua bán người” khiến người dân hoang mang, lo sợ. Câu chuyện xảy ra cách đây 3 năm nhưng người dân vùng núi này vẫn chưa hết khiếp sợ khi nhiều cô gái ở A Lưới này bị lừa sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Sau khi bán qua Trung Quốc, do bị đánh đập dã man và phải tiếp quá nhiều khách trong một ngày, các nạn nhân này đã đồng loạt bỏ trốn. Sau đó, nhiều đối tượng trong đường dây mua bán người qua biên giới bị sa lưới, hiện nhiều đối tượng đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù. Tuy nhiên, một thực tế không ai phủ nhận đó là việc ngày càng có nhiều cô gái không việc làm, lại nhẹ dạ cả tin đã tạo điều kiện cho bọn buôn người len lỏi vào, và nhiều thiếu nữ vùng này bị mắc bẫy.

Trước tòa, vợ chồng Vút đã cúi đầu nhận tội và mong bà con tha thứ lỗi lầm. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Phượng 10 năm tù, Vút 7 năm tù và Tình 3 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán người”. Tra tay vào còng, bị dẫn giải ra xe về trại giam, đôi mắt Tình đỏ hoe, Vút bật khóc cố ngoái đầu tìm người thân, mong nhận được ánh mắt tha thứ... Trên đường về trại giam, vợ chồng Vút nói với các chiến sĩ CA hỗ trợ tư pháp sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về lo cho đứa con gái của họ mới lên 3.