Võ Hương Giang - "viên ngọc thô" của nghệ thuật hát xẩm

ANTĐ - Cùng với chất giọng trời phú và khả năng cảm thụ âm nhạc thiên bẩm, cô bé 7 tuổi Võ Hương Giang khiến bất kỳ ai cũng đều phải ngỡ ngàng trước khả năng thể hiện thuần thục, thậm chí có phần thăng hoa bài Xẩm Thập Ân được cho là rất khó và ít người có thể làm được.

Được phát hiện tại vòng Tranh tài của chương trình “Young Hit Young Beat - Nhí tài năng” 2015, và mặc dù cuộc thi vẫn chưa kết thúc, nhưng với không ít người, cái tên Võ Hương Giang xứng đáng được nhắc đến như một thần đồng - “viên ngọc thô” của nghệ thuật hát xẩm.

Tình cờ và hết sức bất ngờ

Sinh ra trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật, thậm chí cũng không ai có “máu nghệ thuật”, vậy nên khi cô bé 7 tuổi Võ Hương Giang khiến dàn giám khảo gồm ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Huy Tuấn phải trầm trồ trước tài hát xẩm của mình cũng là lúc bố mẹ bé phải… bất ngờ. Nói vậy tưởng chừng như vô lý vì bố mẹ phải là người theo sát con cái, nhưng thực tế, đó cũng chính bởi khả năng ca hát của Hương Giang không được bố mẹ, vốn là người ngoại đạo, đánh giá đúng và đầy đủ. Chỉ đến khi nghệ sĩ xẩm Mai Tuyết Hoa - người trực tiếp hướng dẫn cô bé trong phần thi này nhận định: “Hương Giang là một tài năng hiếm có” thì bố mẹ mới biết rõ khả năng của con gái mình.

Võ Hương Giang - "viên ngọc thô" của nghệ thuật hát xẩm ảnh 1

Chị Mai Thị Hải - mẹ của cô bé Võ Hương Giang cho biết: Từ hôm đi ghi hình chương trình Nhí tài năng 2015 về, cuộc sống gia đình chị dường như đảo lộn vì bà con làng xóm, đồng nghiệp cơ quan ai cũng tò mò và hỏi anh chị về kết quả thi của bé. “Lúc này chúng tôi cũng chỉ được biết con gái đã thi rất tốt, được Ban giám khảo đánh giá rất cao qua các tin, bài đăng trên một số báo chứ cũng chưa được xem con gái thi như thế nào. Cho đến khi truyền hình phát sóng thì chúng tôi mới được xem”, chị Hải chia sẻ.

Cũng theo chị Hải, con gái chị từ bé có những biểu hiện khác với bạn bè cùng trang lứa. Không giống với nhiều đứa trẻ khác thường thích nghe/xem “bé Xuân Mai” hát, cô bé Hương Giang lại chỉ thích nghe âm nhạc dân gian hoặc xem chèo, đặc biệt là nhân vật Thị Mầu. Cô bé thường theo mẹ đi xem Hội làng để được xem hát chèo do các diễn viên đoàn chèo của tỉnh về biểu diễn. Thậm chí cô bé còn đòi mẹ phải mua quạt để tập theo.

Kể về “con đường đến với ca hát” của con, chị Hải cho biết: Thấy con thích văn nghệ, anh chị cũng muốn con tham gia hoạt động ở trường mầm non cho thêm phần bạo dạn. 4 tuổi, Hương Giang đã nhảy erobic khá đẹp, nhưng chỉ vì “còi quá” nên cô bé được “điều động” sang đội kịch. Lúc này các bạn cũng đã tập hết rồi, nhưng vì thiếu một vai có khả năng hát quan họ, hát chèo nên Hương Giang được lựa chọn giao vai diễn này. Thời gian rất gấp vì sắp tới ngày trường ghép vở, cô giáo còn lo không biết có kịp không. Vậy mà, chỉ có một ngày đêm, sau khi nghe mẹ đọc kịch bản vì lúc này cô bé còn chưa biết chữ, Hương Giang đã thuộc hết thoại của nhân vật và diễn rất tốt, thậm chí còn thuộc cả thoại của nhân vật khác.

Võ Hương Giang - "viên ngọc thô" của nghệ thuật hát xẩm ảnh 2

“Viên ngọc thô” của nghệ thuật hát xẩm

Mặc dù mới 7 tuổi và chỉ được tập luyện bài xẩm này trong chưa đầy một tuần, tuy nhiên với tài năng thiên bẩm, cô bé Võ Hương Giang đã thể hiện một cách hết sức thuần thục, thậm chí có phần thăng hoa bài Xẩm Thập Ân được cho là rất khó và ít người có thể làm được. Mặc dù là những giám khảo chuyên môn khá khó tính, cả nhạc sĩ Huy Tuấn và diva Mỹ Linh đã nhanh chóng bị thuyết phục bởi phần trình diễn tự nhiên nhưng cũng không kém phần chuyên nghiệp của thí sinh nhỏ tuổi.

Theo đánh giá của nghệ sĩ xẩm Mai Tuyết Hoa, sự cảm thụ nhanh chóng và chất dân gian có sẵn trong người đã đem đến cho Hương Giang một màu nghệ sĩ riêng không ai có được. Cô cũng rất hy vọng sẽ được mang hết “vốn liếng” của mình ra để truyền dạy cho Hương Giang. “Có lẽ nghệ thuật Xẩm nước nhà sau này đã có người nối bước cho những huyền thoại như cụ Hà Thị Cầu để duy trì nền âm nhạc dân gian”, nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa nói.

Võ Hương Giang - "viên ngọc thô" của nghệ thuật hát xẩm ảnh 3

Với chất giọng cao - vang - sáng, cô bé đến từ Đông La - Đông Hưng - Thái Bình được xem là hiện tượng của “Young Hit Young Beat - Nhí tài năng” 2015. Vẫn còn quá sớm để có thể khẳng định được tương lai sẽ như thế nào cho hiện tại của một cô bé 7 tuổi, tuy nhiên, nếu thực sự được mài giũa, “viên ngọc thô” Võ Hương Giang chắc chắn sẽ “gặt hái” thành công trên con đường nghệ thuật.

Khẳng định tôn trọng ý kiến của con, nhưng mẹ của Hương Giang - chị Mai Thị Hải cũng rất hy vọng con gái mình sẽ có “cơ duyên” gặp được những người thầy tốt, để có thể phát huy được khả năng vốn có và đạt được ước mơ của mình. Điều này thành hiện thực, cũng chính là “trái ngọt” mà những người làm chương trình “Young Hit Young Beat - Nhí tài năng” mong muốn mang lại cho đời.