Vươn lên sau những mất mát đau thương vì bình yên cuộc sống

Vươn lên sau những mất mát đau thương vì bình yên cuộc sống

ANTĐ - Những năm qua, để đảm bảo ANTT, giữ gìn bình yên cuộc sống của nhân dân, nhiều chiến sĩ CAND và lực lượng công an cơ sở đã ngã xuống để lại sự tiếc thương vô hạn đối với đồng đội và gia đình. Vượt qua những mất mát đau thương đó, gia đình các chiến sĩ hy sinh đã vươn lên trong cuộc sống, thực hiện nốt những phần việc dang dở mà các anh để lại. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, Truyền hình An ninh ATV xin gửi tới quý vị và các bạn phóng sự: Vươn lên sau những mất mát đau thương vì bình yên cuộc sống.
CATP Hà Nội đảm bảo tuyệt đối an toàn Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

CATP Hà Nội đảm bảo tuyệt đối an toàn Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

ANTĐ - Những ngày đầu tháng 10, đồng bào, đồng chí cả nước đã đổ về Hà Nội để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Đại tướng của nhân dân. Để đảm bảo ANTT cho các hoạt động của Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng các đơn vị chức năng, CATP Hà Nội đã xác định đây là một nhiệm vụ đặc biệt vinh dự và tự hào, từ đó đã chủ động phối hợp với các lực lượng xây dựng kế hoạch bảo vệ với những phương án cụ thể, xác thực với tình hình.
Nghệ sĩ Đức Trung: Hãy sống cho xứng đáng

Nghệ sĩ Đức Trung: Hãy sống cho xứng đáng

ANTĐ - Tôi với tư cách một người lính có 20 năm đi bộ đội, từng góp mặt ở chiến trường nóng bỏng năm 1968, cũng như bao người lính khác luôn coi Đại tướng như người anh Cả. 
Triển lãm về vị tướng của nhân dân

Triển lãm về vị tướng của nhân dân

ANTĐ - Trái tim lớn đã ngừng đập, nhưng những ngày này, hàng triệu người dân Việt Nam vẫn đang hướng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tất cả tình cảm, lòng tôn kính, sự biết ơn và niềm tiếc thương vô hạn. Công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh hùng dân tộc, vị lãnh đạo tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm của mỗi người. 
"Nỗi mất mát thật khó tin"

"Nỗi mất mát thật khó tin"

ANTĐ - Sau khi biết tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với Đại tướng.
Nén hương trong tâm tưởng

Nén hương trong tâm tưởng

ANTĐ - Nhìn hàng chục vạn người lặng lẽ, không chen lấn, xô đẩy xếp hàng nghiêm cẩn dưới cái nắng thu hanh hao vào vĩnh biệt Đại tướng, ta mới thấy thấm thía lòng dân thật sâu nặng tiếc thương một người đã sống trọn một đời vì dân, vì nước. 
Niềm tự hào riêng giữa nỗi buồn chung

Niềm tự hào riêng giữa nỗi buồn chung

ANTĐ - Đã bước sang ngày thứ 3 kể từ khi cánh cổng ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, quận Ba Đình bắt đầu mở đón nhân dân vào tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp dòng người vẫn chưa ngừng lại. Con số hơn 1 vạn người ngay trong buổi chiều đầu tiên đã tăng lên gấp 6 lần chỉ trong buổi sáng thứ 2. Nỗi tiếc thương một trong những “người lính vĩ đại nhất của dân tộc” ngày càng kéo dài thêm mãi…
Mãi là Anh Văn - người con ưu tú của quê hương Quảng Bình

Mãi là Anh Văn - người con ưu tú của quê hương Quảng Bình

ANTĐ - Cơn bão số 10 vừa qua với sức tàn phá kinh hoàng không làm người dân Quảng Bình nao núng. Ấy vậy mà nghe tin Đại tướng qua đời, ai nấy đều nghẹn ngào, đau đớn. Đại tướng không chỉ là vị tướng lừng danh thế giới mà còn là một người ông, người anh, người con thân thương, là Anh Văn thân thiết của Quảng Bình.

Ngôi nhà nhỏ của một vĩ nhân

Ngôi nhà nhỏ của một vĩ nhân

ANTĐ - Trong niềm tiếc thương vô hạn, suốt 4 ngày qua, người dân Quảng Bình lặng lẽ tìm về căn nhà nhỏ ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy để thắp nén hương, thành kính  tưởng nhớ vị tướng tài ba lỗi lạc. 
Nỗi tiếc thương vô hạn

Nỗi tiếc thương vô hạn

ANTĐ - Từ ngã năm Chu Văn An - Tôn Thất Đàm - Chùa Một Cột trước cửa lăng Bác, dòng người cứ nhích từng chút một. Lặng lẽ, nghiêm cẩn và tiếc thương, họ tiến về ngôi nhà số 30 đường Hoàng Diệu, nơi mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã sống và làm việc suốt mấy chục năm qua. Đường Điện Biên Phủ hôm nay, ngày mai… sẽ chứng kiến dòng người như dài thêm mãi, hệt như dòng người 59 năm về trước đã theo Đại tướng lên Điện Biên đánh Pháp…
Mỗi độ tháng Tư…

Mỗi độ tháng Tư…

ANTĐ - 30-4, ngày đất nước hòa bình thống nhất, ngày mà năm nào mẹ tôi cũng lặng lẽ thắp hương lên bàn thờ cha. Trong làn khói hương thoang thoảng, tôi hay đọc lại những bức thư cha gửi về cho mẹ. Chúng tôi là những người may mắn khi tìm được cha về, trong khi biết bao liệt sỹ khác vẫn nằm dưới những ngôi mộ ghi: “Chưa biết tên”… 

Hàng vạn lượt người viếng Bác trong dịp Tết

Hàng vạn lượt người viếng Bác trong dịp Tết

ANTĐ - Theo thống kê của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong các ngày 10, 12, 13 và 14-2, tức mồng 1, 3, 4, 5 Tết (ngày 11 và 15-2, không mở cửa Lăng) đã có 28.908 lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; trong đó, có 19.180 lượt người trong nước và 9.728 lượt khách nước ngoài. Riêng ngày 14-2 (tức mồng 5 Tết) đã có tới 10.589 lượt người vào viếng Lăng và thăm nơi làm việc, nơi ở của Người.