Vô duyên

ANTĐ -Có một hiện tượng ở không ít đám tang tại Hà Nội người ta thấy những hình ảnh không đẹp mắt của từng nhóm người đứng đợi chờ vào viếng mà vô tư cười nói oang oang trước cổng nhà tang lễ. Chưa kể đến nhiều người còn mặc quần áo màu sặc sỡ, váy ngắn hồn nhiên bước vào phúng viếng… 

Người Hà Nội xưa, nếu hàng xóm có người qua đời, bên cạnh không ai mở nhạc to, nếu nhà nào có cửa hàng thì lập tức đóng cửa ngừng kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình tang quyến.

Tang lễ là phong tục mang tính văn hóa cổ truyền của người Việt. Đi dự đám tang, không nhất thiết phải mang bộ mặt quá u sầu, buồn thảm để chứng tỏ sự thương xót của mình đối với người quá cố, nhưng phải có thái độ đúng mực, có sự sẻ chia. Đó là nét đẹp ứng xử, là tình cảm của người đang sống dành cho người đã khuất.