Vợ Diogo Jota đăng ảnh kỷ niệm tròn một tháng ngày cưới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 22-7, tròn một tháng sau lễ cưới với cầu thủ xấu số của Liverpool, Rute Cardoso - vợ Diogo Jota - đã trải lòng trên mạng xã hội với một bức ảnh ngọt ngào và đau thương.

"Một tháng của đôi ta, cho tới khi cái chết chia lìa", Rute viết trên Instagram. "Mãi mãi bên nhau, cô gái trắng của anh".

Lời nhắn tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng nỗi nhớ sâu thẳm giữa một mối tình kéo dài từ thời niên thiếu, khi họ cùng nhau vượt qua hơn một thập kỷ bên nhau và chào đón 3 con nhỏ (6, 3, 1 tuổi) trước khi trở thành vợ chồng.

Hình ảnh đám cưới được vợ Diogo Jota chia sẻ

Hình ảnh đám cưới được vợ Diogo Jota chia sẻ

Dòng chia sẻ gây xúc động mạnh vì chỉ 11 ngày sau lễ cưới diễn ra hôm 22-6, Diogo Jota đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc tại Zamora, Tây Ban Nha. Chiếc Lamborghini của Jota bị nổ lốp, mất lái rồi lao ra khỏi đường và bốc cháy. Jota cùng người em trai Andre Silva đều tử vong ngay tại hiện trường.

Sau cái chết của chồng, Rute gần như im lặng trên mạng xã hội suốt một tháng trước khi gửi dòng nhắn “mãi mãi” như một lời thề trọn đời.

Lễ tang của Jota diễn ra tại quê nhà Gondomar, Bồ Đào Nha, trong không khí riêng tư nhưng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng bóng đá thế giới. Các đồng đội Liverpool, HLV Jurgen Klopp, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo và cả Thái tử William đều gửi lời chia buồn sâu sắc. Liverpool cũng quyết định treo áo số 20 vĩnh viễn để tri ân cầu thủ quá cố, đồng thời đảm bảo hỗ trợ tài chính cho gia đình.

Diogo Jota sinh năm 1996 tại Porto, khởi nghiệp ở Paços de Ferreira trước khi trải qua các CLB Atletico Madrid, Porto, Wolverhampton và gia nhập Liverpool năm 2020 với mức phí khoảng 41-45 triệu bảng.

Jota trong màu áo Liverpool

Jota trong màu áo Liverpool

Trong màu áo The Kop, Jota ghi 123 bàn tại Premier League, trở thành một trong những chân sút chủ lực và góp phần giúp đội bóng giành nhiều danh hiệu quan trọng. Anh cũng là thành viên đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch UEFA Nations League năm 2019 và 2025.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau lễ cưới, Jota đã ra đi mãi mãi ở tuổi 28, để lại nỗi đau khôn nguôi cho người thân, đồng đội và người hâm mộ.