Vợ dập đầu xin lỗi vì chồng "quan hệ" với...chị hàng xóm

ANTĐ - Nhiều năm sống chung, chị liên tục phải gánh vác những hậu quả từ người chồng háo sắc mang lại, từ việc nuôi con riêng của chồng, cho đến quỳ gối dập đầu nhận lỗi vì chồng lỡ "vui vẻ" với người khác.

Nỗi xấu hổ hằn trên gương mặt vợ

Nói đến hai chữ hạnh phúc, chị Nguyễn Thị Thương (38 tuổi, Kiến Xương, Thái Bình) chỉ biết khóc, bởi gần 20 năm làm vợ, chị chưa một ngày được hưởng trọn vẹn điều đó từ người chồng chị đã hết lòng yêu thương.

Sinh ra trong một gia đình có 4 chị em gái, chị Thương được anh Trung để ý từ rất sớm. 17 tuổi, Trung sang nhà xin cưới chị làm vợ. Ai cũng nghĩ chị xinh, còn Trung cao to, đẹp trai, họ sẽ là đôi trai tài gái sắc ở vùng đất lúa này.

Từ ngày cưới được Thương, Trung lộ rõ bản tính háo sắc. Chị nhớ: "Lần tôi sinh con đầu lòng, không chờ được vợ ở cữ nên anh ta đã lén lút quan hệ với một vài người khác. Nhưng không biết được tận tay nên tôi đành cam chịu. Tôi đau khổ lắm nhưng biết làm sao, chồng mình đã chọn thì thế nào mình cũng phải chấp nhận".

Dù đã an phận làm anh rể, Trung vẫn quan hệ với người em họ mắc bệnh thiểu năng của chị Thương khiến cô gái mang bầu và sinh con. Nuốt nước mắt vào lòng, chị Thương đành mang tiếng "không biết dạy chồng" và đón đứa trẻ về nuôi như con ruột của mình. Đã vậy, gia đình nhà chồng chị liên tục mắng chị vì tội "đàn bà ngu không biết quản lý chồng".

Chị Thương nhờ bố mẹ bảo ban thì chỉ nhận được quở trách của họ. Mẹ chồng chị thường hay mắng mỏ, lên lớp con dâu: "Nó lăng nhăng hay không là ở mày, đàn ông ai chẳng háo sắc nhưng người ta khéo léo thì giữ được chồng, mày vụng thì phải chịu. Rồi, ai bảo lấy chồng đẹp thì cố mà chấp nhận".

Từ một cô gái xinh xắn, chị Thương ngày càng gầy. Chị mắc thêm bệnh xoang nên hay bị đau đầu. Những năm trước, mỗi lần bệnh tái phát, chị lại nằm viện cả chục ngày. Nằm viện, chồng chị không đến chăm sóc vợ mà ở nhà chọc ghẹo những người phụ nữ khác. Cuộc sống không hạnh phúc khiến chị già trước tuổi. Chưa đến tuổi 40 nhưng gương mặt chị hằn những vết chân chim và vết nám. "Tư tưởng không thoải mái nên bệnh càng nặng hơn, người không béo được", chị than thở.

 

Hàng ngày, Trung có đi làm kiếm tiền nhưng kiếm được bao nhiêu, anh lại nướng sạch cho các nhu cầu của bản thân. Năm ngoái, Trung mua bán dâm với gái làng chơi đã bị công an huyện bắt. Không đủ tiền "chuộc" chồng, người đàn bà đau khổ phải đi vay từ vài chục nghìn cho đủ 2,5 triệu để nộp phạt.

Ngang nhiên lăng nhăng vợ hàng xóm

Không những "ăn tạp" ở bên ngoài, anh Trung trở thành sát thủ của nhiều phụ nữ trong xóm. Ngày trước, người ta còn bàn tán chuyện bắt được anh và người này, người khác, còn bây giờ, chuyện bắt quả tang anh đang vui vẻ với ai cũng trở thành bình thường ở làng quê này. 

Chuyện Trung đang cặp kè với Lĩnh - một người phụ nữ trong xóm có chồng đi làm ăn xa ai cũng biết. Ai cũng bào chị Thương được 10 phần, Lĩnh không được 2, nhưng Trung vẫn mê mệt với người đàn bà 3 con. Thi thoảng, Trung và Lĩnh vẫn hẹn hò nhau ngay tại nhà của Lĩnh.

Đêm hôm đó, hàng xóm cố tình "thả lưới" đôi tình nhân để bắt được "mẻ cá" lớn. Trong lúc Trung đang mây mưa và ngươi tình, hàng xóm đã ập vào bắt quả tang để đôi "mèo mã gà đồng" hết chối cãi. Bố mẹ chồng của Lĩnh đã mời công an xã vào làm biên bản. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, Lĩnh đổ lỗi bị Trung ép vì trót nợ Trung 10 triệu đồng, nếu không trả được tiền, Lĩnh phải trả tình cho Trung. Còn Trung bị bắt gặp cảnh trai trên gái dưới đành cúi đầu nhận.

Ngày chồng bị đưa lên nhà văn hóa thôn và gia đình chồng Lĩnh đòi kiện, chị Thương nuốt nước mắt chạy đến nhà của Lĩnh quỳ gối mong họ tha cho chồng mình. Chị nghẹn ngào trong nước mắt: "Chồng con như thế lỗi con nhiều lắm, con cầu xin gia đình tha cho chồng con. Các cháu đã lớn chúng không chịu được tổn thương này...".

Nước mắt người đàn bà nhận thay tội cho chồng khiến nhiều người ái ngại, nhưng với chị Thương, dù chồng chị có xấu xa đến mấy thì anh vẫn bố của các con chị, vẫn là chồng của chị.

Chồng trăng hoa, bố me chồng thì bênh con trại chằm chặp, chị Thương cứ hết lần này đến lần khác đi xin lỗi thay chồng. Anh trốn vào nhà hàng xóm đêm khuya định kiếm "của lạ" bị bắt lại và quy vào tội ăn trộm, chị lại ngậm ngùi đến xin chồng về hoặc nộp phạt cho chồng. Người vợ ấy lam lũi đến tội nghiệp. Không biết đến bao giờ người chồng mới thôi những bước chân mê mải bên ngoài để nhận ra rằng, người phụ nữ đã tảo tần và chịu búa rìu ấy mới là hạnh phúc thật sự của mình?

(* Tên của nhân vật đã thay đổi)