Vợ cuồng dại đưa nhân tình về nhà giết chồng giữa đêm vắng

ANTĐ - Tôi không thể kiểm soát được bản thân mình mỗi khi ở bên anh... nhưng càng được hưởng hạnh phúc từ anh thì tôi lại càng thấy tội lỗi với gia đình, nhất là người chồng của tôi vẫn đang ngày ngày vất vả làm việc để tôi có được cuộc sống an nhàn, đủ đầy...

TAND thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Ngọc Tiến (30 tuổi, ở xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn) và Nguyễn Thị Nghiệp (31 tuổi, ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn) về tội "Cố ý gây thương tích". Một điều đáng buồn là người đàn bà này đã đưa nhân tình của mình về nhà để thực hiện âm mưu giết chồng nhưng không thành công. Tại Trại giam Công an tỉnh Bình Định, Nguyễn Thị Nghiệp đã trải lòng mình về những phút giây cuồng yêu mù quáng và nỗi ân hận của người đàn bà với chồng mình.

Tình yêu mù quáng

Gặp Nguyễn Thị Nghiệp trong bộ quần áo phạm nhân, không ai có thể hình dung được người đàn bà này lại có thể cùng với nhân tình của mình ra tay hành hung chồng một cách tàn độc đến như thế. Giọng nói nhỏ nhẹ, thi thoảng Nghiệp còn lấy tay lau nước mắt. Chẳng biết những giọt nước mắt của Nghiệp có phải là giọt nước mắt ăn năn hay không, nhưng câu chuyện mà Nghiệp tâm sự với tôi xuất phát từ chính đáy lòng thị sau những tháng ngày cơm tù áo số nơi đây.

Nghiệp kể, Nghiệp đã có chồng là anh Bùi Thế Vĩnh (38 tuổi), là một người đàn ông chăm chỉ, hiền lành làm nghề thợ mộc. Cuộc sống vợ chồng của Nghiệp đang êm ấm bỗng "nổi sóng" từ khi Nghiệp gặp Nguyễn Ngọc Tiến.

Bằng giọng nói có phần rụt rè, Nghiệp bắt đầu kể lại khoảng thời gian lén lút với nhân tình, Nghiệp đã buông mình để đến với "tình yêu" trong điên dại và cuồng nhiệt.

"Ở tuổi 31, tôi đã yên bề gia thất với một cuộc sống chồng vợ hạnh phúc và đứa con thơ ngoan ngoãn. Chồng tôi là một người đàn ông tốt, anh yêu vợ, thương con, luôn cố gắng để lo cho gia đình một cuộc sống đầy đủ cả tinh thần lẫn vật chất, cũng như để cho vợ không phải vất vả bươn chải với cuộc sống bên ngoài. Hằng ngày tôi chỉ ở nhà và chăm lo cho tổ ấm của mình. Những lúc rảnh rỗi, tôi lại gặp gỡ bạn bè, mua sắm những gì mình thích bằng những đồng tiền của chồng vất vả mới kiếm được. Những tưởng tôi là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc nhất khi có được một người chồng tốt bụng và yêu thương mình như thế, nhưng cuộc sống đúng là có những điều ta không bao giờ lường trước được và tôi cũng vậy. Tôi không thể nào ngờ được rằng, đến một ngày cuộc sống của tôi lại bị đảo lộn bởi bóng hình một người đàn ông khác. Tôi không biết phải làm sao nữa...?", Nghiệp lấy tay lau nước mắt.

Cứ thế, Nghiệp như con thiêu thân, dù biết đó là mối quan hệ tội lỗi, là trái với đạo đức của một người vợ, người mẹ nhưng Nghiệp vẫn bỏ mặc tất cả để lao vào... dù sau những hạnh phúc ái ân bên người tình, Nghiệp lại cảm thấy tội lỗi, lại sống trong dằn vặt khi đón nhận sự yêu thương và quan tâm của chồng, khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ của con trẻ và tự cảm thấy xấu hổ và tội lỗi với chính bản thân mình.

Tiến ít hơn Nghiệp một tuổi. Thật tình cờ khi hai người quen biết nhau trong một lần đi đường. Kể từ hôm gặp gỡ đó, Tiến thỉnh thoảng chủ động gọi điện cho Nghiệp, khi thì chỉ để hỏi thăm sức khỏe và công việc, khi thì nhắn tin cho Nghiệp chỉ để khoe một điều gì đó. "Cứ thế, tôi và Tiến quen rồi thân nhau như những người bạn bình thường khác, vì tôi hiểu mình đã có gia đình và mình không nên có những hành động quá thân mật, gần gũi với những người đàn ông khác.

Nhưng rồi một hôm Tiến nhắn tin cho tôi bảo anh ta bị ốm nặng, nhờ tôi mua thuốc mang đến. Khi đọc được những dòng tin nhắn ấy của Tiến, tôi đã lao ngay ra hiệu thuốc để mua thuốc và vội vàng đến nhà để thăm anh ta, và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi đã không làm chủ được bản thân mình...! Trong ngày hôm ấy, tôi đã thuộc về Tiến... Dù những giây phút bên anh rất ngắn ngủi nhưng tôi đã lao vào vòng tay Tiến với những đam mê, ham muốn của người đàn bà một con. Tôi đã buông mình để Tiến "yêu" tôi trong điên dại và cuồng nhiệt. Lúc đó, tôi đã quên đi rằng, mình đang có một gia đình nhỏ, một người chồng yêu thương vợ và còn có một đứa con thơ đang rất cần sự dạy dỗ của mẹ...".

Ngày ngày sống với gia đình, Nghiệp vẫn tự dằn vặt và tự nhủ mình sẽ cố gắng để rời xa Tiến, sẽ quay về với gia đình để làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ... Nhưng rồi, những khao khát của người đàn bà lại trỗi dậy mỗi khi nghĩ đến Tiến, đến những giây phút đam mê và hạnh phúc bên người đàn ông này.

"Dù tôi và anh ta đã cố gắng rời xa nhau, cố gắng giúp tôi trở về với gia đình... nhưng dường như chúng tôi đã không thể làm được điều đó. Khi hai đứa càng muốn xa nhau thì dường như lực hút cuốn chúng tôi đến với nhau lại càng lớn. Tôi không thể kiểm soát được bản thân mình mỗi khi ở bên anh... nhưng càng được hưởng hạnh phúc từ anh thì tôi lại càng thấy tội lỗi với gia đình, nhất là người chồng của tôi vẫn đang ngày ngày vất vả làm việc để tôi có được cuộc sống an nhàn, đủ đầy...", Nghiệp nói trong nước mắt ân hận. Vậy mà chồng Nghiệp nào biết người vợ anh yêu thương, lo lắng hết mực lại đang lén lút giấu anh để hưởng niềm hạnh phúc ngắn ngủi bên người tình của mình...

Phạm nhân Nguyễn Thị Nghiệp

Người đàn bà tội lỗi

Đến một ngày giữa năm 2012, anh Bùi Thế Vĩnh phát hiện Nghiệp có những tin nhắn "âu yếm", thường rủ một người có tên là Tiến đi uống cà phê. Anh truy vấn và Nghiệp thẳng thừng cho biết cô đã thương một người khác. Quá thất vọng vì người vợ của mình, anh tìm gặp Tiến yêu cầu chấm dứt mối quan hệ bất chính với vợ mình nhưng đôi tình nhân vẫn lén lút qua lại nhiều tháng sau đó.

Tối 21/1/2013, Nghiệp nhắn tin bảo Tiến chuẩn bị hung khí để đánh chồng mình "để anh ta bớt ghen". Rạng sáng hôm sau, Tiến mang roi điện và gậy gỗ đến nhà người tình. Nghiệp mở cửa, dẫn gã này đến chỗ chồng ngủ. Tiến bật roi điện gí vào chân anh Vĩnh rồi liên tục phang gậy. Anh Vĩnh vùng vẫy chống cự, chạy trốn vào lùm cây nhà hàng xóm. Chưa vừa lòng, gã này còn truy sát anh Vĩnh khắp xóm giữa đêm khuya. Cuối cùng, vì anh Vĩnh trốn mất, Tiến cầm gậy đuổi theo nhưng không tìm thấy nên quay về.

Anh Vĩnh được gia đình hàng xóm đưa đi cấp cứu, mang thương tích 50%. Ngày 19/3, Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Nghiệp (31 tuổi) và Nguyễn Ngọc Tiến (30 tuổi) về hành vi cố ý gây thương tích. Mới đây, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Tiến 4 năm tù giam, Nguyễn Thị Nghiệp 2,5 năm tù giam về tội cổ ý gây thương tích. Nhiều người dự khán đã cho rằng, bản án trên là quá nhẹ.

Còn Nghiệp, bây giờ đang troncg trại giam để chấp hành án. Mức án đối với Nghiệp không phải là dài, nhưng nỗi lo âu trong lòng Nghiệp cứ ngày một lớn dần lên.

Nghiệp bảo: "Giờ đây, tôi đang dằn vặt bản thân vì những lỗi lầm tôi đã gây ra cho chồng mình. Còn con tôi nữa, chắc hẳn nó sẽ không thể nào chấp nhận một người mẹ như tôi nữa rồi! Nhiều lúc mơ ước được nhìn thấy bóng dáng hay nghe giọng nói của đứa con, muốn lắm, nhưng... Mà thôi, tôi cũng không muốn con mình phải buồn vì có một người mẹ như vậy. Tôi gieo đau khổ cho cha mẹ đã đành, giờ còn rắc nỗi sầu cho con, tôi không muốn thế!", nữ tù nhân tâm sự.

Nghiệp kể, từ khi vào tù, gia đình bên chồng không còn đoái hoài gì đến Nghiệp nữa. "Tuy nhiên, ngày về, chắc chắn tôi sẽ về nhà chồng trước. Dù không ai chấp nhận và có đánh đuổi nhưng tôi vẫn đến đây để mong một lời tha thứ!", Nghiệp nói. Có lẽ những ăn năn chỉ một mình Nghiệp biết. Sự cố gắng cũng để phần nào bù đắp và chuộc lại lỗi lầm...

Lúc chia tay, Nghiệp thổn thức: "Tất cả những cố gắng hôm nay và quãng đời còn lại, tôi muốn dành cho con nhưng rồi không biết ngày về, con mình có đón nhận không? Cũng phải thôi. Đấy là tội lỗi tôi đã gây ra mà!". Còn tôi, tôi chỉ biết khuyên Nghiệp một câu: "Các cụ ta đã nói đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, nếu chị thật sự ăn năn hối cải, chắc chắn ngày về vẫn có người đợi chị!". Nghe tôi nói thế, đôi mắt Nghiệp ánh lên chút niềm vui, rồi lầm lũi bước đi về phía buồng giam...