Vợ của nguyên bí thư xã đốt xác chủ nợ nhận thêm án 5 năm tù

ANTĐ - Sau án tử hình từ vụ truy sát vợ chồng chủ nợ, Nguyễn Thị Hường (vợ của nguyên bí thư xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) còn bị phạt 5 năm tù trong vụ đốt xác phi tang một cán bộ thủ quỹ của xã này.

Ngày 18/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Thị Hường (SN 1975, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) trong vụ án “xâm phạm thi thể, mồ mả người khác” do phía bị hại tự nguyện rút đơn kháng cáo. 
Theo đại diện gia đình bị hại, trước đó Viện KSND tỉnh bà Rịa Vũng Tàu đã rút truy tố bị cáo Hường tội trộm cắp tài sản, chỉ truy tố và chuyển tòa án xét xử tội xâm phạm thi thể mồ mả. Với tội danh này, Hường bị tuyên phạt 5 năm tù. Sau đó, phía bị hại kháng cáo yêu cầu làm rõ tội danh trộm cắp tài sản đối với bị cáo và điều tra nguyên nhân gây ra cái chết cho nạn nhân. Tuy nhiên tại tòa phúc thẩm hôm nay (18/11) đại diện phía bị hại đã tự nguyện rút kháng cáo. 

Bị cáo Lê Thị Hường tại tòa

Không chỉ bị phạt về tội danh trên, Hường còn liên quan đến một vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng khác. Trước đó, vào tháng 3/2014, bị cáo Hường bị TAND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xử phạt tử hình về tội “giết người”. Bị cáo kháng cáo xin giảm án, tuy nhiên vào tháng 8/2014, xử phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 15/1/2013, Hường đã có hành vi cầm dao truy sát và chém trọng thương vợ chồng chủ nợ là ông Nguyễn Chí Hùng và Phan Ngọc Nga. Với hành vi phạm tội này, Hường bị kết án tử hình về tội giết người.

Chưa hết, trong quá trình điều tra vụ án trên, Hường còn khai nhận thêm, trước đó Hường đã có hành vi đốt xác bà Dương Thị Thùy Bình Hà (SN 1963, nguyên là cán bộ thủ quỹ xã Kim Long). Theo lời khai của Hường, giữa Hường và bà Hà có quan hệ bạn bè và Hường có mượn 200 triệu đồng của bà Hà. Chiều 14/5/2012, bà Hà đến nhà Hường chơi. Hường nhờ bà Hà ra ngoài vườn đóng cầu dao điện để bơm nước lên bồn chứa. Một lúc sau không thấy nước chảy, Hường ra ngoài kiểm tra thì nhìn thấy bà Hà bị điện giật chết.

Sợ bị liên lụy, Hường kéo thi thể nạn nhân đến chỗ đốt rác ở góc vườn và chất củi lên đốt. Theo lời khai của bị cáo này thì đốt đến tối, sợ bị chồng con đi về phát hiện nên dập lửa, ngày hôm sau chờ chồng đi làm, con đi học rồi chất củi đốt tiếp. Phần xương không cháy hết, Hường còn dùng cây gỗ đập vụn rồi xúc cùng tro cốt đổ vào các gốc cây trong vườn.

Trong quá trính xúc tro cốt, thấy chiếc lắc vàng của nạn nhân, Hường đem giữ và bán lấy tiền tiêu xài. Thấy chiếc điện thoại của bà Hà để trên bàn, Hường tắt nguồn và đem cất giấu. Hường còn lấy số điện thoại khác giả bà Hà nhắn tin con bà này với nội dung đi công chuyện xa, nhằm đánh lạc hướng gia đình nạn nhân để họ không đi tìm.

Từ lời khai của Hường, cơ quan điều tra khám xét khu vườn và phát hiện cúc áo cùng một số mảnh xương người còn sót lại, nhưng do đã bị cháy đen nên không thể giám định ADN.