ANTĐ - Cậu lạc hậu bỏ mẹ! Thời hiện đại, phải sống cho ra hồn sống, phải để máy móc nó phục vụ mình chứ. Cứ như cậu, người ta sản xuất ra máy móc để bán cho Tây à?
ANTĐ - Một người khỏe mạnh bình thường chỉ cần mang bình thuốc trừ sâu đi phun khoảng 5 ngày liên tục, nếu nhẹ cũng sẽ cảm thấy cơ thể mệt mỏi, nặng thì bị ốm. Vậy mà có một người đàn ông đặc biệt suốt gần 40 năm nay mang bình bơm thuốc trừ sâu đi phun thuốc ở khắp các cánh đồng mà bệnh tật vẫn tránh xa, cơ thể vẫn khỏe mạnh, thậm chí giờ đây nếu không được ngửi mùi thuốc sâu thì ông còn phát thèm vì đã “nghiền” rồi.
ANTĐ -Nguyễn Văn Lâm có lẽ “điên" thật, khi ở cái tuổi gần "lục tuần", lão vẫn yêu điên cuồng bà vợ thứ ba, thậm chí lên kế hoạch giết cả nhà bà vợ này khi bị cự tuyệt tình cảm và cuối cùng đã đâm thương tích tới 77% một người cháu của bà vợ này.
ANTĐ - Gần hai năm sau ngày Nguyễn Công Dụng gây ra vụ thảm sát đốt nhà giết 4 bốn mạng người ở xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ gây chấn động dư luận, chúng tôi trở lại vùng quê ấy.
ANTĐ - Tôi đã từng nghĩ, trong thế kỷ 21 này sẽ chẳng bao giờ còn chỗ cho tình yêu "một túp lều tranh hai trái tim vàng" nữa, mà để duy trì được hạnh phúc gia đình một cách toàn vẹn, yếu tố cần và đủ phải gồm cả vật chất và tình cảm.
ANTĐ - Có vô vàn những hậu hoạ do ma men gây ra. Chỉ tới khi các ông chồng nhận thức được và trải qua những hậu quả khôn lường thì tất cả đã quá muộn màng.
ANTĐ - “Em nhớ vợ em lắm! Suốt mấy đêm dòng em không sao chợp mắt nổi. Hình ảnh vợ cứ hiện về khiến em rùng mình. Em thật có lỗi…” - đó là những lời thổ lộ của An với tôi tại nhà tạm giữ Công an tỉnh Tây Ninh.
ANTĐ - Mặc dầu cơ thể phải chịu trên 60% thương tích và đau đớn do hành động dùng xăng thiêu sống của người chồng; nhưng 2 lần ra toà, cả 2 lần chị Nguyễn Thị Yến vẫn một mực xin tòa giảm án.
ANTĐ - Chỉ vì khoản tiền 1 triệu đồng/tháng mà người anh đã “cất công” đun sôi cả một nồi dầu ăn tạt vào cả gia đình người em ruột của mình khiến người em bị bỏng toàn bộ phần thân bên trên, đồng thời em dâu và cháu gái cũng bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng...
ANTĐ - Tôi gặp Thái Thị Hà ở Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội I Nghệ An trong một buổi chiều vần vũ. Em bảo, trời chiều cũng u ám như chính cuộc đời em vậy.
ANTĐ - Dù đã có vợ con đề huề nhưng gã vẫn thầm thương nhớ trộm cô gái khác và đó là nguyên nhân của tấn bi kịch cuộc đời. 20 năm tù là cái giá mà gã phải trả cho hành vi giết người...
ANTĐ - Dũng cảm mang 3 sợi tóc của một người thanh niên đi xét nghiệm quan hệ huyết thống nhưng phải cố gắng lắm ông Quang mới bớt hồi hộp, lo lắng để có thể đọc tờ giấy ghi kết quả. Bởi đằng sau sự lo lắng ấy là cả một câu chuyện trong quá khứ.
ANTĐ - Đến chiều 12-12, 3 nạn nhân bị bỏng nặng trong vụ nổ gas tại cửa hàng gas Phú Vinh (Từ Liêm, Hà Nội) đã được cấp cứu qua giai đoạn sốc bỏng nhưng tình trạng bệnh đang tiến triển nặng hơn. Dư chấn của vụ nổ kinh hoàng ngày hôm trước vẫn hằn rõ trên gương mặt từng nạn nhân cũng như những người thân của họ.
ANTĐ - Một hiện tượng y học kỳ lạ đã xảy ra khi cả anh em trai đã lên cơn đau tim trong cùng một ngày và gần như cùng một lúc, hai trong số ba người đã tử vong.
ANTĐ - Một lần đến xã nhận thuốc hỗ trợ của chính quyền địa phương, ông vô cùng ngạc nhiên bởi không ít người trong thôn nhờ mình ký nhận vì họ không biết viết. Những lần sau cũng vậy, có điều lạ là số người nhờ lại tăng lên, sự ngạc nhiên ban đầu của ông đã thành nỗi trăn trở khó tả. Sau hơn hai năm âm thầm ông đã xóa được nạn mù chữ trong làng. Ông là Trần Văn Lịnh (SN 1942, ở thôn 9, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi).