ANTD.VN - Yêu nhau được một thời gian ngắn thì hai ông bà phải xa nhau để ông ra miền Bắc tham gia kháng chiến. Lúc ra đi, ông hứa 2 năm sau sẽ trở về cùng bà xây dựng mái ấm hạnh phúc. Thế nhưng, hơn 20 năm đã trôi qua mà ông vẫn chưa về. Gần nửa cuộc đời từ lúc tuổi còn thanh xuân cho đến khi đầu điểm 2 thứ tóc, bà vẫn lặng lẽ chờ đợi với một niềm tin son sắt. Ngày hòa bình lập lại, một mình bà “thân gái dặm trường” vượt hàng ngàn cây số để đi tìm hạnh phúc của đời mình. Đó là câu chuyện tình đầy cảm động của bà Trương Thị Ba (SN 1937, trú tại thị trấn Gio Linh, Quảng Trị).
ANTD.VN - Khi những ánh đèn giữa thung lũng Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum bật lên, đối nghịch với sự ấm cúng của những gia đình vẹn toàn, ngược lại sự ồn ào từ các lán trại công trường cầu đường là sự trầm lắng của những căn nhà gỗ. Trong những căn nhà ấy rất nhiều phụ nữ Xê Đăng ôm con trong vô vọng đợi chờ người mình từng dốc cạn niềm tin yêu quay về, mà mong đợi ấy như làn khói mong manh.
ANTD.VN - Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ngủ khỏa thân giúp điều chỉnh nhiệt độ da, hạn chế thức dậy vào giữa đêm, ngăn ngừa vi khuẩn phát triển và tăng cường hệ miễn dịch.
ANTD.VN - Ông Mã Cát Tường tưởng như đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông, được gia đình chôn cất dưới nấm mồ đắp xi măng kiên cố. Bất ngờ 3 năm sau, ông Cát Tường trở về nhà. Gia đình cho rằng, ông Cát Tường đã bị bắt cóc, bị bán cho một nhà máy gạch trái phép và được thả tự do khi ông không còn sức làm việc.
ANTD.VN - Dù đã có con gái nhưng một đại gia có "máu mặt" ở Cao Bằng vẫn khát khao "có thằng cu nối dõi tông đường". Khi không còn sinh con được, chị vợ của vị đại gia này đành chấp nhận đi thuê người mang thai hộ cho chồng.
ANTD.VN - Văn chương du ký ở các đô thị lớn của ta dạo này đang được mùa. Đàn ông viết đã lắm, đàn bà còn viết lắm hơn. Ra phố sách Đinh Lễ thấy nhan nhản những “Không khóc ở Ai Cập”, “Thôi cười ở Luân Đôn” rồi “Rưng rưng Paris” tới “Nghẹn ngào New York”.
ANTD.VN - Chị Phan Hương Giang – vợ nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh, đã chia sẻ như thế khi phóng viên ANTĐ ngỏ ý muốn mượn một bức ảnh có mặt cả 4 thành viên chị để chụp lại đăng báo. Dưới đây là cuộc trò chuyện của chị với phóng viên ANTĐ trưa nay 7-8, ít giờ sau khi chồng chị lập kỳ tích cho thể thao Việt Nam.
ANTD.VN - Mỗi hợp đồng đẻ thuê giao động từ 200 triệu đến nửa tỷ đồng. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc nhờ người mang thai hộ cũng thuận lợi. Nhiều người trong số họ đã mất trắng bởi những sự cố bất ngờ.
ANTD.VN - Tùy theo hợp đồng 300 hay 400 triệu, L. nói, người mang thai hộ sẽ được tầm 100 -120 triệu cho 9 tháng 10 ngày mang thai. Trong thời gian đó, họ được nuôi ăn, ở hoàn toàn. Ngoài số tiền này, sau khi sinh mẹ tròn con vuông người đẻ thuê cũng thường được người đi thuê "thưởng" thêm.
ANTĐ - Bà H đưa giá 700 triệu đồng cho một ca đẻ thuê trọn gói. Khách chỉ cần ứng trước 40% sau đó sẽ được đưa đi kiểm tra sức khỏe, tiêm kích trứng, chọc trứng, lấy tinh trùng. Phần còn lại là việc của H.
ANTĐ - Hỏi: Thưa bác sĩ, trước đây tôi đã từng bỏ thai một lần bằng phương pháp hút thai. Sau lần bỏ thai đó, tôi thường bị đau bụng quằn quại mỗi kỳ kinh. Hiện tại tôi muốn có thai trở lại nhưng 5 tháng liên tiếp vẫn chưa có, tôi rất lo lắng liệu có phải vô sinh do lần phá thai trước đó?
ANTĐ - Cảm thấy bất lực, tuyệt vọng trước tình trạng bệnh tật của cậu con trai 4 tuổi, cặp vợ chồng Bangladesh chỉ biết trông chờ vào số phận và sự may mắn.
ANTĐ - Ông Maurice Hunter, 80 tuổi, ở nam London (Anh) tưởng vợ là bà Carolyn, 70 tuổi đã lên máy bay trong khi ông vào phòng vệ sinh. Do hai người đặt chỗ ngồi không gần nhau trên chuyến bay tới Tây Ban Nha, nên ông Maurice đã không nhận ra vợ mình chưa lên máy bay.
ANTĐ - Ông John Doherty, thợ sửa ống nước ở vùng Renfrewshire - Scotland, đã trúng giải xổ số Lotte trị giá hơn 14,6 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, thay vì nghỉ việc và ở nhà tận hưởng cuộc sống mới, ông Doherty lại quyết định đi làm bình thường.
ANTĐ - Tôi được nghe các cựu chiến binh Đại đội 2, Tiểu đoàn 2, Quân tăng cường Thủ đô dành những lời quý trọng, yêu mến đối với ông Nguyễn Văn Hân (72 tuổi). Họ cùng nhập ngũ ngày 27-7-1967, huấn luyện ở xã Đại Mạch, rồi vào chiến trường. Sau chiến tranh, họ may mắn gặp được nhau để hàn huyên chuyện xưa, nay. Câu chuyện ông Hân “rồ” ở thôn Thụy Hà, xã bắc hồng gần 20 năm trông coi Nghĩa trang Liệt sĩ xã mà không đòi hỏi chế độ gì được bắt đầu như thế khi các cựu chiến binh quây quần trong ngôi nhà của người Đại đội trưởng cũ - ông Nguyễn Văn Giảng.
ANTĐ - Chị Lê mang thai 40 tuần được gia đình đưa đến bệnh viện khi có dấu hiệu chuyển dạ. Quá trình theo dõi sức khỏe của sản phụ và thai nhi bình thường. Mặc dù đã vỡ ối, cổ tử cung mở hoàn toàn nhưng chị Lê vẫn mất đi đứa con trai khi bé chưa kịp chào đời.
ANTĐ - Để nuôi 4 miệng ăn trong gia đình với người vợ bị liệt nửa người, đứa con thì điên dại, người đàn ông ấy phải nhận làm thuê đủ thứ việc trong bệnh viện. Cả 5 con người vừa già vừa trẻ trong gia đình ông lay lắt bám víu cuộc sống qua ngày bên góc nhỏ bệnh viện. Cuộc đời họ như những cung bậc dẫn tới sự bất hạnh tột cùng.
ANTĐ - Chỉ mặc được duy nhất một chiếc quần rộng trên người và có thể ăn đến 5 bữa một ngày, Arya Permana đang khiến cho cha mẹ cậu cảm thấy vô cùng lo lắng vì họ có thể mất con trai mình bất cứ lúc nào.