Vô cảm, thiếu trách nhiệm quá!

ANTĐ - Chiều 2-1, ông Nguyễn Thao Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Liệt, quận Đống Đa đã bức xúc chia sẻ như vậy về cột bê tông nghiêng 45 độ tại ngõ 2 Thái Hà mà Báo An ninh Thủ đô ra ngày 8-12-2012 đã có bài viết phản ánh nhưng đến nay vẫn chưa có đơn vị nào nhận trách nhiệm về cây cột và có biện pháp khắc phục tình trạng trên, có phương án thay thế để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân.

Ông Nguyễn Thao Hùng - Phó Chủ tịch phường Trung Liệt

bất lực chỉ cột bê tông nghiêng xuống ngõ 2 Thái Hà

Trước đó, ngày 21-12-2012, UBND phường Trung Liệt đã có công văn gửi Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội, trong đó nêu rõ hiện chính quyền phường mới nhận được trả lời của Công ty Điện lực Đống Đa và Viễn thông Hà Nội về cột bê tông này không phải là tài sản của các cơ quan trên, mặc dù vẫn có hàng trăm dây cáp các loại nên đến nay không có đơn vị nào nhận là cơ quan chủ quản của cột bê tông trên. Chính vì vậy, UBND phường Trung Liệt đề nghị lãnh đạo Sở Thông tin- Truyền thông chỉ đạo, tìm ra đơn vị chủ quản của cột bê tông để khẩn trương khắc phục, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

Vẫn theo ông Phó Chủ tịch Nguyễn Thao Hùng, trong những ngày cuối năm 2012, đầu 2013 vừa qua, gió mùa Đông Bắc tăng cường nên cột bê tông hỏng trên bị gió quật mạnh đã nghiêng hẳn xuống đường, chỉ được níu kéo bởi các sợi dây cáp đã căng dẫn đến nguy cơ bị gãy đổ bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân địa phương…