Vĩnh biệt người đội phó dân phòng dũng cảm

ANTĐ - Chiều 30-11, người thân, bạn bè, đồng đội, đồng chí và người dân địa phương đã cùng tiễn đưa đồng chí Lưu Hồ Tuấn - Phó ban bảo vệ dân phố (BVDP) phường Dương Nội, quận Hà Đông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong suốt 3 tuần qua, câu chuyện về tấm gương dũng cảm, bất chấp hiểm nguy, xả thân truy bắt tội phạm của đồng chí Lưu Hồ Tuấn liên tục được các phương tiện truyền thông và người dân kể lại. Tất cả những ai lần đầu biết chuyện đều căm phẫn kẻ côn đồ, vừa cảm phục, xót thương cho người BVDP quên mình vì nhiệm vụ. Có lẽ vì lý do ấy nên mặc cho cơn mưa đầu đông rả rích, từng hàng dài vẫn nối đuôi nhau đến nghĩa trang xã Dương Nội để tiễn đưa người đã khuất và chia sẻ nỗi mất mát khôn cùng với gia đình nạn nhân.

Theo ông Lưu Hồ Hoàn - anh trai đồng chí Lưu Hồ Tuấn, ngay sau khi sự việc xảy ra, tất cả gia đình, người thân cũng như các ban ngành, đoàn thể đều dành sự quan tâm, sẻ chia đặc biệt cho gia đình. Chiều 28-11, khi hay tin anh Lưu Hồ Tuấn không qua khỏi, cả trăm người đã đến động viên, giúp gia đình lo lắng việc mai táng. “Hai ngày trước (28-11), sức khỏe em tôi bắt đầu xấu đi. Do thể trạng Tuấn không được tốt, rơi vào tình trạng hôn mê nên các bác sỹ bệnh viện Bỏng Quốc gia đã phải sử dụng máy thở và các biện pháp hồi sức tích cực. Nhưng do gặp phải biến chứng nên mọi nỗ lực cứu chữa đã không đem lại hiệu quả”- ông Hoàn nghẹn ngào.

Trước đó, đêm 9-11, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh, tổ bảo vệ dân phố phường Dương Nội gồm các đồng chí: Lưu Hồ Tuấn, Phạm Thế Thọ, Nguyễn Xuân Sương, Nguyễn Tài Bệ phát hiện tại khu vực nhà xưởng của Công ty sản xuất đồ gỗ Hoàng Gia, ở tổ dân phố Thắng Lợi có một nhóm công nhân cãi cọ to tiếng, gây mất trật tự. Ngay lập tức, tổ bảo vệ dân phố và Công an phường Dương Nội đã có mặt để yêu cầu nhóm người này giải tán, không gây ồn ã, ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Tuy nhiên, một số công nhân sau khi uống rượu đã không chấp hành mà có hành vi lăng mạ, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Trong lúc tổ công tác đề nghị kiểm tra hành chính đối với số công nhân có hành vi quá khích, đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (42 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) bất ngờ bê chậu xăng dùng để vệ sinh gỗ hắt thẳng vào người các đồng chí bảo vệ dân phố. Thấy đối tượng manh động, đồng chí Lưu Hồ Tuấn đã dũng cảm lao tới khống chế đối tượng và dùng thân mình chắn không cho chất lỏng bắn vào những người xung quanh. Trong lúc giằng co, đối tượng côn đồ liền rút bật lửa ra đốt, khiến đồng chí Tuấn bị bỏng 65% diện tích cơ thể. Dù đã được áp dụng các phương án chữa trị hiện đại nhất nhưng do vết thương quá nặng, sau đó lại bị nhiễm trùng máu và suy hô hấp nên đồng chí Phó ban BVDP đã từ trần chiều 29-11.

Chiều qua (30-11), thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Công an thành phố đến thăm viếng, chia buồn với gia đình đồng chí BVDP dũng cảm. Trước đó, ngay khi sự việc xảy ra, Đại tá Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo CAQ Hà Đông tập trung điều tra, truy bắt đối tượng gây án, đồng thời phát động phong trào tương thân tương ái, noi gương hành động dũng cảm của đồng chí Lưu Hồ Tuấn và khẩn trương đề xuất các chế độ chính sách hỗ trợ đồng chí Lưu Hồ Tuấn. Đến nay, CAQ Hà Đông đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hiếu về hành vi “Giết người” và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội tiếp tục hoàn tất hồ sơ, phối hợp cùng các cơ quan tố tụng sớm đưa vụ án ra xét xử.