Nhật Bản vào chung kết World Cup bóng đá nữ 2011:

Viết tiếp câu chuyện cổ tích

ANTĐ - Sau khi gây “sốc” cho đội bóng nước chủ nhà tại tứ kết, các cô gái đến từ Nhật Bản viết tiếp câu chuyện cổ tích tại giải đấu lớn nhất thế giới dành cho phái đẹp bằng chiến thắng 3-1 vượt qua Thụy Điển để vào chơi trận chung kết với Mỹ.

Bước vào trận đấu gặp Thụy Điển tại vòng bán kết, Nhật Bản không được đánh giá cao bằng đại diện của châu Âu. Đó là một thực tế bởi Thụy Điển là một quyền lực của làng bóng đá nữ thế giới. Chỉ mất 10 phút để Thụy Điển có được bàn thắng mở tỷ số do công của Josefine Oqvist, điều khiến người ta liên tưởng về một kết cục buồn của Nhật Bản giống như Australia tại vòng đấu trước.

 Với sức mạnh của một tập thể gắn kết, Nhật Bản hy vọng sẽ biến giấc mơ thành hiện thực

 Với sức mạnh của một tập thể gắn kết, Nhật Bản hy vọng sẽ biến giấc mơ
 thành hiện thực

Nhưng bàn thắng của Oqvist cho Thụy Điển đã châm ngòi cho “thùng thuốc súng” Nhật Bản phát hoả. 9 phút sau đó, Nahomi Kawasumi ghi bàn gỡ hoà cho đội bóng của châu Á, mở đầu  màn lội ngược dòng ngoạn mục của đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc. Khác biệt được nữ Nhật Bản đánh dấu vào giữa hiệp 2, với bàn thắng của Homare Sawa trước lúc Kawasumi hoàn tất cú đúp cho riêng mình bằng bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đoàn quân của HLV Norio Sasaki trên sân Commerzbank-Arena.

Đối thủ ở trận tranh chức vô địch của Nhật Bản sẽ là Mỹ, một quyền lực của bóng đá nữ thế giới và cũng đánh bại Pháp tại bán kết với tỷ số 3-1. Sẽ rất khó để dự đoán về kết quả cuối cùng bởi dẫu sao Mỹ cũng được đánh giá cao hơn Nhật Bản về kinh nghiệm về đẳng cấp.

Tuy nhiên, Nhật Bản đang có thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm là tinh thần thi đấu quật khởi và sức mạnh của một tập thể gắn kết. Nó được coi là biểu tượng của người Nhật Bản, giống như những gì mà họ từng trình diễn cho cả thế giới thấy sau khi vượt qua thảm hoạ động đất và sóng thần hồi đầu tháng 3.

Kể cả trường hợp thất bại, nữ Nhật Bản cũng để lại một ký ức đáng nhớ tại giải đấu trên đất Đức, về tầm vóc của bóng đá châu Á tại đấu trường lớn nhất, World Cup, nơi cả nữ Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên mới chỉ đi tới vòng tứ kết.