Viêt Nam đẹp mê hồn qua tiếng đàn của nghệ sĩ violin Hàn quốc J.Mi

ANTD.VN -  J.Mi là nghệ sĩ violin điện tử nổi tiếng xứ Hàn, sau một lần đến Việt Nam du lịch đã bén duyên và quyết định ở lại sinh sống cũng như lập nghiệp. Vào năm 2014, cô đã lần đầu tiên giới thiệu MV mang tên “Let’s dance the night” tới khán giả Việt Nam. 

Sau lời chào sân dù chỉ mang tính thử nghiệm, trong khoảng thời gian 2 năm qua J.Mi đã có nhiều hành trình khám phá, thăm thú các ngõ ngách Việt Nam và bị mê hoăc trước cảnh đẹp nơi đây, nên cô quyết định đưa những trải nghiệm này tới nhiều người hơn thông qua tiếng đàn của mình, để giới thiệu vẻ đẹp thực thụ của Việt Nam.

Viêt Nam đẹp mê hồn qua tiếng đàn của nghệ sĩ violin Hàn quốc J.Mi ảnh 1Nữ nghệ sĩ chọn trang phục yêu thích cho mình là áo dài Việt Nam

Cô đi từ đồng bằng tới miền núi, cao nguyên tới miền biển, tới đâu J.Mi cũng mang tiếng đàn du dương của mình để phục vụ khán giả.

Dù là Violin điện tử vẫn được xem là nhạc cụ cổ điển kén người nghe, nhưng với tình yêu hồn hậu của mình, J.Mi luôn biết cách để những ai từng được nghe tiếng đàn của cô đều có ấn tượng và cảm nhận tốt đẹp, kể cả khi tiếng đàn được cất lên ở những vùng xa xôi hẻo lánh nhất trên dải đất hình chữ S.

Và cũng sau 2 năm rong ruổi khắp các miền đất, cũng là lúc J.Mi có ý tưởng và cho ra đời MV “Xin chào Việt Nam” tựa gốc là “Bonjour Vietnam”, một bản nhạc nổi tiếng của Nghệ sĩ người Bỉ gốc Việt - Phạm Quỳnh Anh.

Viêt Nam đẹp mê hồn qua tiếng đàn của nghệ sĩ violin Hàn quốc J.Mi ảnh 2

Ý tưởng thực hiện MV đến từ những lần cô đi du lịch cũng như biểu diễn, J.Mi đã cùng các cộng sự của mình lên đường để bắt tay thực hiện MV “Xin chào Việt Nam”.

Qua MV bạn có thể dễ dàng bắt gặp những địa danh nổi tiếng của đất nước trải dài từ TP.HCM đến Sapa và các tỉnh miền Tây Nam bộ. Với những Bưu điện thành phố và Nhà thờ Đức Bà, hay đô thị cổ kính Hội An, và những ruộng bậc thang vùng miền núi Tây Bắc, cho tới những đồng bằng trù phú ở miền Đồng Bằng Sông Cửu Long.

J.Mi mong muốn qua tiếng đàn, qua thực tế, cô có thể kể một câu chuyện hấp dẫn, đầy trải nghiệm về mỗi miền đất Việt Nam mà mình đã đi qua tới bạn bè tại quê nhà Hàn Quốc, cũng như các nghệ sĩ bạn bè quốc tế của cô, cùng với những người yêu du lịch trên toàn thế giới.

Điều quan trọng mà nữ nghệ sĩ muốn khẳng định, cảnh vật, thiên nhiên, con người Việt Nam trong mắt cô sẽ khác biệt, hay nói cách khác, đó là những cảm nhận rất thực tế vì nó được trải nghiệp theo cách có đi có đến chứ không phải tưởng tượng.

Để truyền tải hết tình yêu Việt Nam của mình, J.Mi lựa chọn trang phục áo dài để biểu diễn. Cô cũng cho biết, đây là trang phục cô cực kỳ yêu thích và luôn lựa chọn để biểu diễn hay xuất hiện trong những dịp quan trọng tại Việt Nam.

MV “Xin chào Việt Nam” mới được coi là sản phẩm chính thức đầu tiên của J.Mi đối với thị trường giải trí Việt Nam. Sau MV mang tính chất khởi động này, sẽ là hàng loạt các dự án giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam thông qua cảm nhận của một nghệ sĩ vĩ cầm.

Một số hình ảnh của nghệ sĩ J.Mi khi quay MV "Xin chào Việt Nam": 

Viêt Nam đẹp mê hồn qua tiếng đàn của nghệ sĩ violin Hàn quốc J.Mi ảnh 4

Viêt Nam đẹp mê hồn qua tiếng đàn của nghệ sĩ violin Hàn quốc J.Mi ảnh 5

Viêt Nam đẹp mê hồn qua tiếng đàn của nghệ sĩ violin Hàn quốc J.Mi ảnh 6

Viêt Nam đẹp mê hồn qua tiếng đàn của nghệ sĩ violin Hàn quốc J.Mi ảnh 7

Viêt Nam đẹp mê hồn qua tiếng đàn của nghệ sĩ violin Hàn quốc J.Mi ảnh 8