Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình

ANTĐ - Với trận thắng này, đội bóng xứ Chùa Vàng được 10 điểm sau 4 trận và tiếp tục dẫn đầu bảng F vòng loại World Cup 2018, và vẫn là "ông kẹ" đối với ĐT Việt Nam.
ĐỘI HÌNH RA SÂN 
Việt Nam: Nguyên Mạnh, Đinh Tiến Thành, Tiến Dũng, Tiến Duy, Mai Tiến Thành, Thanh Hiền, Duy Mạnh, Huy Hùng, Văn Quyết, Công Vinh, Hồng Quân.

Thái Lan: Thamsatchanan, Bunmathan, Thawikan, Yooyen, Dangda, Mongkol, Namwiset, Kesarat, Chanathip, Tristan Do, A-nan.
Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 1Các CĐV Việt Nam đều hy vọng thầy trò HLV Miura sẽ có một chiến thắng trước Thái Lan, "đòi" món nợ thua 0-1 ở trận lượt đi tại Bangkok hồi tháng 3

Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 2
Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 3Sân Mỹ Đình ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng 
Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 4Các cầu thủ Thái Lan khởi động trước trận 

Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 5Danh sách thi đấu của hai đội 
Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 6ĐT Việt Nam tự tin chiến thắng
Trận đấu chính thức được BẮT ĐẦU!
ĐT Việt Nam là những người được giao bóng trước. Dù là đội chủ nhà nhưng đội bóng của HLV Miura vẫn bị đánh giá thấp hơn một chút cho với các cầu thủ Thái Lan.
Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 7Công Phượng không có tên trong danh sách đội hình ra sân
Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 8
Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 9Rất đông CĐV Thái Lan có mặt trên sân Mỹ Đình cổ vũ đội nhà 
Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 10HLV Miura tỏ ra khá đăm chiêu...
Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 11...trong khi HLV Kiatisak nở nụ cười lạc quan trước trận
ĐT Việt Nam đang chủ động cầm bóng và triển khai tấn công. Trong 5 phút đầu trận, tỉ lệ kiểm soát đang nghiêng về các học trò của HLV Miura.
Trận đấu đang diễn ra với tốc độ chậm. Cả hai đều không quá vội vàng trong việc dâng cao đội hình.
Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 12Thanh Hiền trong một pha dâng cao tham gia tấn công
Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 13Mạc Hồng Quân tiếp tục được HLV Miura tín nhiệm giao trọng trách ghi bàn cho ĐTVN 
ĐT Việt Nam đang sử dụng nhiều đường chuyền dài vượt tuyến lên trên cho Mạc Hồng Quân, trung phong có khả năng độc lập tác chiến không tồi. Việc Hồng Quân được xếp đá chính từ đầu bên cạnh Công Vinh là một điều khá bất ngờ từ HLV Miura.
Quả phạt góc đầu tiên thuộc về ĐT Việt Nam, nhưng thủ thành Kawin đã bắt gọn gàng cú đá của Văn Quyết.
Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 14Pháo sáng đã xuất hiện trên khu vực khán đài D, ngay trước khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu. Ban tổ chức sân Mỹ Đình đã phải phát loa kêu gọi CĐV dừng ngay hành động có thể khiến FIFA ra án phạt nặng với ĐTQG Việt Nam.
Đội chủ nhà vẫn đang chơi rất chủ động. Công Vinh vừa khiến các khán giả tiếc nuối khi có một đường chuyền không như ý trong pha phản công với Văn Quyết.
KHÔNG VÀO!!!
Dangda vừa có pha dứt điểm đầu tiên về phía khung thành Việt Nam, nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã cản phá thành công.
Mạc Hồng Quân vừa có pha dứt điểm về khung thành Thái Lan, nhưng cú sút của anh vừa thiếu lực vừa thiếu độ chính xác.
Công Vinh và Mạc Hồng Quân vẫn chưa có pha phối hợp nào thực sự ăn ý trên hàng công ĐT Việt Nam. Trong khi đó, ngôi sao rất được chú ý của đội khách là "Messi Thái" Chanathip cũng đang khá im tiếng.
BÀN THẮNG CHO THÁI LAN!
Phút 29, Thawikan tung cú sút ra rất đẹp ngoài vòng cấm, làm bó tay thủ thành Nguyên Mạnh.
Trong bối cảnh chúng ta đã phòng ngự khá chặt chẽ kể từ đầu trận, thì việc phải nhận bàn thua từ một pha dứt điểm từ xa là một điều rất đáng tiếc. Bàn thắng của Thawikan cũng cho thấy khả năng sút xa của người Thái là tốt thế nào.
Thái Lan lại vừa có một pha dứt điểm ngoài vòng cấm nữa nhưng lần này Nguyên Mạnh đã dễ dàng bắt gọn.
Việc dẫn bàn trước khiến Thái Lan càng chơi chủ động hơn. Trong khi đó, sức ép đang lớn dần trên đôi chân các học trò HLV Miura.
Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 15 Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 16Cầu thủ và BHL tuyển Thái Lan ăn mừng bàn mở tỷ số
Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 17
Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 18Công Vinh thiếu chính xác trong tình huống dứt điểm trong vòng 16m50 của Thái Lan
Bàn mở tỉ số của ĐT Thái Lan
Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 19Thủ môn của Thái Lan băng ra đánh đầu phá bóng khi Văn Quyết áp sát
Hiệp 1 đang trôi về những phút cuối. ĐT Việt Nam chưa cho thấy nhưng cơ hội hoặc những tình huống có thể gây đột biến.
Phút cuối hiệp 1, bóng lại chạm xà ngang khung thành của ĐT Việt Nam sau pha dứt điểm của cầu thủ Thái Lan.
TRỌNG TÀI VỪA NỔI CÒI, KẾT THÚC HIỆP THI ĐẤU THỨ I
Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 20
Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 21

Thủ môn Nguyên Mạnh trong pha cứu thua cho tuyển Việt Nam
Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 22
Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 23Thái Lan tạm dẫn 1-0 khi bước vào hiệp 2
HIỆP 2 ĐƯỢC BẮT ĐẦU!!
HLV Miura đã có 2 sự thay đổi người đáng chú ý khi tung Huy Toàn và Công Phượng vào sân. Đây là những cầu thủ có khả năng chơi sáng tạo và gây đột biến cao.
ĐT Việt Nam đang đẩy đội hình lên rất cao. Chúng ta đang cố gắng tạo sức ép nhưng các cầu thủ Thái Lan cũng phòng ngự hiệu quả trong những phút đầu hiệp 2.
0-2 CHO THÁI LAN!
Đó là một pha đốt lưới nhà của Đinh Tiến Thành. Rất tiếc!
Đến lúc này thì cửa có điểm đã hẹp với ĐT Việt Nam hơn bao giờ hết. Thái Lan đang có một khoảng cách an toàn, trong khi lối chơi của họ vẫn cực kỳ hợp lý trước một ĐT Việt Nam thiếu đột biến và sáng tạo.
Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 24
Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 25 Thái Lan ăn mừng bàn nâng tỷ số 2-0
Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 26
Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 27
Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 28Tuyển Việt Nam gia tăng sức ép về khung thành Thái Lan hi vọng tìm kiếm bàn gỡ
3-0 CHO THÁI LAN!
Một pha phối hợp như đá tập ở trung lộ của ĐT Thái Lan và người dứt điểm cuối cùng là Theerathon. Pha phối hợp cho thấy đẳng cấp hơn hẳn của đội bóng xứ Chùa Vàng.
Bàn thắng thứ 3 của Thái Lan, dù mới chỉ ở phút 68, cũng như đã đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của ĐT Việt Nam ở trận đấu này.
ĐT Việt Nam vẫn đang miệt mài tìm kiếm bàn thắng danh dự trên sân nhà, nhưng họ chưa tạo ra được bất cứ cơ hội nào thực sự sắc sảo.
Văn Quyết vừa có cơ hội ghi bàn rất thuận lợi nhưng cú đá bằng chân trái trong vòng cấm của anh lại quá nhẹ.
Pha đá phản lưới nhà của Tiến Thành
Pha phối hợp như đá tập theo kiểu tiki-taka của ĐT Thái Lan, nâng tỉ số lên 3-0
Trận đấu được bù giờ 3 phút. Cầu thủ hai đội đều đang rất mong chờ tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. 
HẾT GIỜ!!!
Tỉ số cuối cùng là 3-0 nghiêng về ĐT Thái Lan. Với chiến thắng này, đội bóng xứ Chùa Vàng được 10 điểm sau 4 trận và tiếp tục dẫn đầu bảng F vòng loại World Cup 2018.

Để tiếp tục nuôi hy vọng nhì bảng và giành vé dự VCK Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam buộc phải thắng ở trận này, sau khi đã để Iraq cầm hòa 1-1 cách đây ít ngày.

Ở trận lượt đi hồi tháng 5 tại Bangkok, Thái Lan đã thắng Việt Nam 1-0 sau khi chơi hơn người ở phút 75 do Minh Châu phải nhận thẻ vàng thứ 2.

Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 29

Xếp hạng bảng F trước giờ thi đấu

Để hâm nóng cho trận đấu này, trợ lý Kairung Threejagsang của ĐT Thái Lan đã “ngỏ lời” muốn ĐT Việt Nam đá đôi công. “Thông thường khi chúng tôi thi đấu ở Đông Nam Á, rất nhiều đội bóng muốn làm được điều gì đó trước ĐT Thái Lan. Tôi xin nhấn mạnh là ĐT Thái Lan không gặp bất cứ áp lực nào trước trận gặp ĐT Việt Nam.

Chúng tôi đặt tấn công làm tôn chỉ của mình, dù đối thủ là ai. Hy vọng tuyển Việt Nam cũng sẽ chơi tấn công, để mang tới trận đấu hay, hấp dẫn. Chúng tôi rất mong đội bóng của các bạn sẽ thi đấu đôi công để cống hiến cho người hâm mộ trên sân Mỹ Đình một trận đấu hay”, ông Kairung nói.

Việt Nam 0-3 Thái Lan: Gục ngã ngay trên sân Mỹ Đình ảnh 30

Trận lượt đi, ĐT Việt Nam đã thua 0-1 trên sân khách

Trong khi đó, HLV Miura của ĐT Việt Nam lại cho rằng đội bóng của ông có thể không thắng đậm Thái 4 hay 5 bàn, nhưng 1 bàn là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

“Ở những trận đấu mà tôi chỉ đạo trước đây, hầu hết ĐT Thái Lan đều giành chiến thắng trước các đội của Việt Nam. Họ luôn là một đối thủ khó chịu nên đánh bại ĐT Thái Lan là mục tiêu lúc nào tôi cũng theo đuổi. 

Có thể ĐT Thái Lan giành chút ít lợi thế về số ngày nghỉ nhưng ĐT Việt Nam cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Hy vọng chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Tỷ số 4-0 hay 5-0 cho ĐT Việt Nam trước ĐT Thái Lan có lẽ là không thể nhưng cách biệt 1 bàn là điều có thể xảy ra”, ông Miura nói.

Thông tin trận đấu
- 5 trận đấu gần nhất, ĐT Việt Nam không biết mùi chiến thắng (hòa 2, thua 3)
- 5 trận đấu gần đây, Thái Lan không thua (thắng 3, hòa 2)
- Ở cả 3 lần đối đầu với riêng Thái Lan, các đội tuyển dưới thời HLV Miura đều thất bại