Việt Hoàn phản ứng thế nào khi vợ đòi... đi hát?

ANTD.VN - Biết vợ chồng ca sĩ Việt Hoàn đã lâu, nhưng về vợ anh thì mới chỉ biết chị là người phụ nữ xinh đẹp và tháo vát. Một ngày, bất ngờ nghe tin bà xã của anh cũng đi hát, mà hát với tư cách ca sĩ hẳn hoi chứ không phải hát cho vui. Điều tôi tò mò đầu tiên là phản ứng của Việt Hoàn sẽ ra sao. 

Việt Hoàn phản ứng thế nào khi vợ đòi... đi hát? ảnh 1Việt Hoàn ủng hộ vợ trở thành đồng nghiệp với mình dù cả hai vẫn đang bận rộn với 3 cô con gái nhỏ

1. Việt Hoàn bảo không phải đến bây giờ Hoa Trần (nghệ danh của vợ anh) mới cầm míc hát, mà trước đây, đôi lần khi anh đi diễn hay được bạn bè nhờ tổ chức sự kiện, anh cũng mời vợ hát cùng. Vì thế khi vợ quyết định dấn thân vào con đường ca hát, điều đầu tiên anh mong mỏi là mọi người sẽ ủng hộ để cô thực hiện được ước mơ trở thành ca sĩ. Nam ca sĩ vốn được biết đến là một trong những “ngôi sao” thật thà nhất showbiz Việt không ngần ngại bộc bạch mong muốn vợ “sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng” kèm theo lời dự báo vui: “hát  mà không màng cát sê thì kiểu gì cũng nổi tiếng và nhiều sô”.

Chàng ca sĩ có biệt danh Trương Chi trong làng nhạc Việt bảo, anh có lý do để tin vào sự lựa chọn của vợ, dù tuổi đời Hoa Trần không còn trẻ và đã là bà mẹ của 3 con. Lý do đơn giản, như lời kể của Việt Hoàn là từ thời mẫu giáo, vợ anh đã thể hiện rõ năng khiếu âm nhạc, sau này cô từng là nữ ca sĩ không chuyên của trường Đại học Ngoại ngữ Quân sự, thường xuyên tham gia biểu diễn trong các sự kiện đoàn thể và các cuộc thi văn nghệ. Việc Hoa Trần không đến với nghề ca hát sớm hơn là để chiều theo ý mẹ, nhưng rốt cuộc duyên nghiệp vẫn chọn cô. Lạ ở chỗ, biết khao khát đi hát của vợ, Việt Hoàn không ngăn cản, cũng không có tâm lý e ngại cả hai vợ chồng sẽ đều mải mê nghệ thuật, trái lại, anh hồ hởi động viên người bạn đời: “cánh cửa nghệ thuật sẽ rộng mở để chào đón tiếng hát của em”.

2. Buổi gặp gỡ ra mắt MV đầu tay của vợ, Việt Hoàn không lặng lẽ ngồi dưới dõi theo mà xuất hiện trên sân khấu với tư cách MC. Vợ Việt Hoàn tiết lộ, chị phải năn nỉ và thuyết phục mãi anh mới nhận lời lên sân khấu dẫn chương trình. Còn nam ca sĩ thì trêu vợ rằng vì làm MC nên anh sẽ hỏi nhiều để chị tha hồ chia sẻ trên… mặt báo, coi như là “ba mặt một lời”, sau này khó mà chối cãi. Và một trong những câu hỏi đầu tiên anh dành cho vợ là: trước giờ chị vẫn là người vun vén và quản lý mọi việc cho chồng, giờ chị cũng say sưa đi hát rồi thì ai quản lý ai. Đáp lại, Hoa Trần “trấn an” anh rằng chị vẫn sẽ làm tròn vai trò hậu phương vững chắc cho chồng, thậm chí còn hơn thế để anh yên tâm ca hát. 

Hoa Trần thổ lộ khi biết chị rẽ ngang sang ca hát, có người bạn đã thốt lên đầy kinh ngạc: “Ô hay nhỉ, cô bằng ngần này tuổi rồi, có ngần này đứa con rồi còn đi hát, thế bây giờ ông Hoàn cô để ai trông?”. Nghe thế, bà xã của Việt Hoàn trả lời đến giờ phút này chưa bao giờ vợ chồng chị có suy nghĩ trông nhau mà toàn “thân ai người nấy tự trông và con thì trông chung”. Nói về chuyện đi hát, Hoa Trần bảo không phải “tự dưng” chị nảy ra ý định đó mà chị đã thích hát từ nhỏ. Sau này lớn lên phải tạm gác lại niềm đam mê ấy, chị quyết định làm MC để được cầm míc cho đỡ nhớ. Đến giờ, khi đã là bà mẹ của 3 đứa con nhỏ nhưng vẫn được chồng hiểu và ủng hộ mơ ước trở thành ca sĩ, chị mới quyết tâm nối lại niềm khao khát cháy bỏng thuở xưa.  

3. “Dao sắc không gọt được chuôi” là lời ví von vui mà Hoa Trần dành cho chồng - ca sĩ Việt Hoàn. Chị bảo chồng thừa sức dạy hát cho mình nhưng anh bảo chị “tầm sư học đạo” người khác để học cho dễ vào và thoải mái. Bà xã của Việt Hoàn bảo cái đáng yêu và cũng là cái đáng ghét nhất của chồng là khó tính, dù anh rất chân chất thật thà. Thế nên có lúc nghe vợ hát, anh không chút nể nang mà “phang” luôn nhận xét: “Cấu tạo khoang họng của em làm sao mà hát cứng thế, hát thế không ra hơi được, hát kiểu khác đi”. Sau khi Hoa Trần tìm đến NSND Thanh Hoa để nhờ dạy thanh nhạc và luyện giọng, chị mới học chưa đầy 10 buổi mà nghe chị hát xong, anh đã hồ hởi: “Ô hát hay nhỉ, hát mềm rồi, cô Hoa giỏi thế!”. 

MV đầu tay, Hoa Trần chọn ca khúc “Mẹ tôi” của nhạc sĩ Trần Tiến. Vợ Việt Hoàn bảo chị muốn dành tặng bài hát này cho hai người mẹ - người mẹ đã sinh ra mình và mẹ chồng. Nghe Hoa Trần hát trong MV này, nhiều người còn tiếc vì biết đâu nếu chị đi hát sớm hơn thì có lẽ đã không chỉ là ca sĩ, mà còn trở thành diễn viên có tiếng vì tài diễn xuất tự nhiên và gương mặt đậm chất điện ảnh. Nghe vậy, Hoa Trần bảo chị yêu ca hát và sẽ hát cho đến suốt đời, nhưng nếu có đạo diễn nào phát hiện ra khả năng đóng phim tiềm ẩn thì chị cũng rất sẵn lòng thử sức. Ngay cả khi cánh cửa nghệ thuật đang mở rộng với người bạn đời của mình như thế, thì Việt Hoàn cũng không mảy may lo, mà ngược lại vẫn động viên vợ yên tâm theo đuổi mơ ước của mình.