Viên “thiên thạch” huyền bí và thương vụ 100 triệu USD

ANTĐ - Với những màn “trình diễn” hoàn hảo, nhóm lừa đảo tin chắc “con mồi” đã sa bẫy không chút nghi ngờ. Không may cho chúng, một chiếc bẫy khác cũng được giăng ra, tuy nhiên người giăng bẫy lại là 
lực lượng công an.

Nhóm dàn cảnh lừa mua bán thiên thạch bị cơ quan công an TP.HCM bắt quả tang

Vụ mua bán “khủng”

Ông N.H.B (SN 1960, trú huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) là một người mê thiên thạch hơn bất cứ thứ gì khác. Hàng chục năm nay, hễ nghe nơi nào có thiên thạch thì dù xa xôi đến đâu, tốn kém như thế nào thì ông B đều tìm đến tận nơi để chiêm ngưỡng. Dù mê muội nhưng ông B xác định, nếu đúng là thiên thạch thật thì ông sẽ đặt cọc mua rồi tìm mối bán lại, mà ông nghĩ rằng tiền hoa hồng một phi vụ mua bán như thế 3 đời nhà ông ăn chơi cũng không hết. Biết ông B mê muội những cục thiên thạch mà dân gian đồn thổi có tính linh thiêng, huyền bí như thế cho nên một nhóm người, trong đó cầm đầu là các đối tượng Thái Văn Tuấn (SN 1976, Giám đốc Công ty CP kim loại đá quý Ngô Trần, trụ sở tại quận 8, TP.HCM), Lê Anh Nguyên (SN 1973, trú tỉnh Lâm Đồng) đã dựng nên một kịch bản để lừa tiền.

Thông qua quen biết, tên Nguyên đánh tiếng với ông B là biết 1 gia đình dân tộc thiểu số tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đang sở hữu một cục thiên thạch xưa nay hiếm có. Nghe vậy ông B nhờ Nguyên dẫn đến tận nơi để xem xét, nếu thật sẽ hỏi mua để bán lại kiếm lời. Sau đó Nguyên dẫn ông B gặp chủ nhân của cục thiên thạch là Ya Liêng (SN 1973, trú tỉnh Lâm Đồng). Lúc tiếp xúc, Ya Liêng giới thiệu với ông B, cục thiên thạch nhỏ bằng đầu ngón chân cái, nặng 4,3kg vì 1cm2 của nó nặng đến 1kg, là hàng thật; chỉ mỗi Ya Liêng có thể đụng vào thiên thạch sau khi đã làm 1 lễ cúng thần linh. Nếu ai khác đứng gần sẽ bị thiên thạch tác động làm cho điên loạn, ăn nói lảm nhảm, trường hợp đụng vào thiên thạch thì sẽ bị hộc máu chết tươi.

Từng tìm hiểu và tin về tính huyền bí của thiên thạch nên ông B chi 200 triệu đồng và sau đó Ya Liêng sử dụng số tiền này để mời thầy cúng về niệm chú, mang mẫu thiên thạch nhỏ xíu ra khỏi hộp. Lúc này Ya Liêng dàn cảnh cho đồng bọn là các tên như: Ya Moi, Ya Lik, Mang Klong… đứng gần cục thiên thạch, bỗng dưng nói năng như người điên… Ông B tin “sái cổ”, sẵn sàng chi thêm vài trăm triệu đồng để Ya Liêng mời thầy cúng mang mảnh thiên thạch ra thêm lần nữa. Lần này ông B đặt cạnh thiên thạch 1 bịch các vật thử như: tấm kính, cục đá lửa, dung dịch thủy ngân…, sau đó tận mắt chứng kiến tấm kích và cục đá lửa bị nát vụn, còn dung dịch thủy ngân thì đông cứng lại mà không hay biết Ya Liêng và đồng bọn của chúng đã đánh tráo vật thử của ông. Lần cuối cùng ông B chi vài trăm triệu đồng nữa để thầy cúng làm bùa phép cho ông đụng vào cục thiên thạch. Ngay lập tức ông B bị giật tê người. Cú thử cuối cùng khiến ông tin tuyệt đối đó là thiên thạch thật 100% mà không hề hay biết Ya Liêng và đồng bọn đã thiết kế dòng điện 3V chạy từ 1 bình ác-quy giấu gần đó thẳng vào cục thiên thạch. Khi đã tin ông B hỏi mua, Ya Liêng tuyên bố giá là 660 tỷ đồng và ông B đồng ý.

Mảnh thiên thạch vừa bị cơ quan công an thu giữ khi ngăn chặn 1 vụ lừa đảo

Đổ bể

Như kế hoạch của băng nhóm lừa đảo từ trước, lúc này Thái Văn Tuấn từng bước tiếp cận với ông B và thông báo đang tìm mua thiên thạch. Ông B quảng cáo đang có hàng trong tay và đã thử nghiệm nhiều lần nên Tuấn liền nói chắc nịch, nếu là thiên thạch thật thì ông sẽ mua với giá 100 triệu USD (tương đương với 2.000 tỷ đồng). Ông B đồng ý bán, Tuấn yêu cầu cho đem hàng xuống TP.HCM để xem, nếu thật thì chung chi tiền mặt ngay tại chỗ để mua. Mừng vì sắp được món hời gần 1.300 tỷ đồng từ phi vụ môi giới này nên ông B lập tức liên lạc, yêu cầu tên Nguyên đưa nhóm của Ya Liêng mang theo cục thiên thạch xuống thuê phòng tại khách sạn T.B ở đường Nguyễn Trãi, quận 5, TP.HCM chờ mua bán.

Như đã hẹn, sáng 24-7 Tuấn dẫn theo 1 nhóm người đẹp gặp ông B tại quán cà phê C.Đ nằm trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Tại đây 2 bên bàn bạc và đi đến thống nhất, nhóm của Tuấn đặt cọc 2 tỷ đồng để xem thiên thạch, nếu là thiên thạch thật mà Tuấn không mua thì mất trắng tiền cọc; còn ngược lại ông B phải đặt cọc 200 triệu đồng, nếu là thiên thạch giả hay vì lý do gì đó mà giao dịch không diễn ra thì ông B sẽ mất khoản này. 2 bên đưa tiền cọc vào 1 valy rồi ký kết hợp đồng giao ước với nhau. Vừa đặt bút ký xong, tên Tuấn lập tức gọi điện cho tên Nguyên đưa nhóm của Ya Liêng và cục thiên thạch… biến mất.

Do đã theo dõi từ trước nên khi tên Nguyên đang thu xếp cho nhóm người của Ya Liêng rời khách sạn T.B thì 1 mũi trinh sát của đội nghiệp vụ số 4, phòng CSĐT tội phạm về TTXH, CATP.HCM ập vào, thu giữ tang vật gồm: 1 bình ắc-quy, 1 cuộn dây điện, 2 con dao, 1 bình tăng áp, 1 cục nhựa màu đen giả làm thiên thạch… Cùng lúc đó 1 mũi trinh sát khác của đội 4 ập vào quán cà phê C.Đ bắt giữ nhóm của Tuấn cùng tang vật là chiếc valy chứa tiền cọc 2,2 tỷ đồng….

Bước đầu tại cơ quan công an, Thái Văn Tuấn, Lê Anh Nguyên và đồng bọn khai báo, với chiêu lừa bán thiên thạch chúng đã đưa nhiều nạn nhân sập bẫy, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Bước đầu cơ quan công an xác định được 3 nạn nhân của nhóm này.

Thiên thạch là gì? 

Thiên thạch có nhiều tên gọi như: đá trời, vẫn thạch… là vật rắn ngoài không gian, khi va chạm với nhau thì di chuyển hỗn loạn, một số ít xuyên qua tầng khí quyển rơi xuống Trái đất. Theo ước tính của giới khoa học, mỗi năm có khoảng 30-80 nghìn mảnh thiên thạch rơi xuống trái đất. 

Hiện nay trong dân gian có nhiều đồn thổi về tình huyền bí của thiên thạch như: không hấp thụ nhiệt; vô hiệu hóa đặc tính cứng của kim loại; làm cho thủy tinh, đá lửa vỡ vụn; làm cho thủy ngân dạng dung dịch trở nên đông cứng… Nhiều người tin tưởng rằng sỡ hữu thiên thạch trong nhà sẽ có cuộc sống phát tài, gia đình ai cũng khỏe mạnh… nên tìm mua thiên thạch bằng mọi giá để chế tác thành vật trang sức đeo trên người. Tuy nhiên nhiều nhà khoa học khẳng định rằng, thiên thạch cũng như các loại đá bình thường có trên Trái đất này, không có gì huyền bí.