Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc:

Viên ngọc mới của màn ảnh Việt

ANTĐ - Nữ diễn viên được mệnh danh “viên ngọc mới” của màn ảnh Việt tâm sự ngày nhỏ cô không hề đam mê diễn xuất. Thế nên việc đóng phim và trở thành diễn viên nổi tiếng với cô là điều không tưởng.

Cơ may và “chướng ngại vật”

Ngay khi mới vào trường Sân khấu điện ảnh, bắt đầu được học về diễn xuất và thấy mọi người thi nhau đi “casting” phim, Lan Ngọc cũng thử vận may của mình xem sao. Nhưng sau vài lần đi rồi trở về mà không có kết quả gì, cô tự nhủ cơ hội đóng phim dành cho sinh viên như mình không có nhiều nên thôi cứ cố học cho xong rồi tính tiếp, ra trường sẽ kiếm việc gì khác làm hoặc đi học một ngành khác. Cho tới bây giờ khi cánh cửa điện ảnh rộng mở với mình, Lan Ngọc nói người mà cô mang ơn và nhớ mãi chính là đạo diễn Hùng Phương. Vì nếu không có ông thì cô đã không có cơ hội trở thành Nương của “Cánh đồng bất tận”. 

Lần đầu tiên nhận được vai diễn trong một bộ phim điện ảnh do đạo diễn có tiếng như Nguyễn Phan Quang Bình dàn dựng, lại là vai chính nhưng điều mà Lan Ngọc không ngờ là sau đó cô lại vấp phải “chướng ngại vật”, đó là cha mình. Khi cầm kịch bản về nhà, dù Lan Ngọc phân tích và thuyết phục thế nào thì cha cô vẫn một mực khuyên cô cứ học đi rồi sau này còn nhiều cơ hội khác, chứ nhận vai đó rồi sau này… lấy chồng làm sao được. Thì ra ông lo cho cô vì đọc kịch bản thấy có nhiều cảnh nhạy cảm. Cũng may sau đó nhờ có ông nội của cô thuyết phục, cha cô mới nghĩ lại và chấp thuận, với điều kiện để ông gặp đạo diễn thương thảo để phim bớt những cảnh nhạy cảm đi. Lan Ngọc kể ngày phim ra mắt ở ngoài rạp, cả nhà cô thuê một chiếc xe ô tô chở cả họ hàng lên xem, duy chỉ thiếu ông nội cô phải ở nhà vì ốm. Sau đó không lâu ông cũng qua đời vì bệnh nặng mà chưa kịp xem vai diễn đầu tiên của cháu gái. Còn cha cô, lần đầu tiên ông xem một bộ phim mà chỉ khóc và không nói gì. Đó là điều làm cô nhớ mãi.

“Lấn sân” sang điện ảnh Hàn Quốc

2 năm kể từ sau vai diễn Nương trong “Cánh đồng bất tận” khiến cái tên Lan Ngọc có chỗ đứng cao trong làng điện ảnh, Lan Ngọc từng từ chối hơn hai chục lời mời đóng phim. Cô khẳng định đóng phim nghệ thuật hay phim giải trí không quan trọng, chỉ cần có vai diễn hay giúp cô được thỏa sức tưởng tượng và diễn xuất là cô sẽ nhận lời ngay. Cho đến tình cờ năm ngoái, cô được đạo diễn Tất Bình giới thiệu với một đoàn làm phim Hàn Quốc đang tìm kiếm gương mặt phù hợp tham gia bộ phim nói về thực trạng những cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc. Nhân vật này khiến cô cảm thấy hào hứng vì đem đến góc nhìn khác về các cô dâu Việt ở xứ Hàn. Nhưng cũng phải bay qua bay lại cả tháng trời để “casting”, Lan Ngọc mới được chọn. Đây cũng là lần “casting” mà cô nhớ mãi bởi cô thoại bằng tiếng Việt nên cả êkip toàn là người Hàn Quốc cứ tròn mắt không hiểu gì. Cũng may cô được đạo diễn Hàn Quốc đánh giá cao về khả năng biểu đạt cảm xúc và ông cũng ấn tượng về cô với vai Nương trong “Cánh đồng bất tận”. Đó là lý do cô được chọn đóng vai chính, cũng là diễn viên Việt Nam duy nhất trong bộ phim Hàn Quốc có tựa đề tiếng Việt “Xin chào Thúy!”. 

Lần đầu tiên làm việc với êkip toàn là người nước ngoài, Lan Ngọc được yêu cầu học tiếng Hàn Quốc và cô đã hoàn tất việc học chỉ trong vòng hai tháng rồi quay trong vòng hơn một tháng. Thế nhưng trước khi đóng bộ phim này, cô đã có thời gian 2 tháng sang “mục sở thị” và sống với các cô dâu Việt ở đất Hàn để có thể nhập vai hơn. Đó cũng là quãng thời gian để lại trong cô nhiều kỷ niệm, khiến cô thay đổi hoàn toàn từ một cô gái rụt rè nhút nhát thành một người tự tin và sôi nổi. Lan Ngọc kể cũng vì trong phim Lan Ngọc phải thoại bằng tiếng Hàn nên những hôm đầu mới diễn, có cảnh phải nói 3 câu thoại mà cô thoại đến 7 lần vẫn không được. Nhớ nhất là cảnh quay cô bị quăng… phân làm từ món súp của Hàn Quốc vào người. Cảnh này phải quay đi quay lại tới gần chục lần. Vậy nên mặc dù món này ngày nào cả đoàn làm phim cũng ăn nhưng sau cảnh đó thì cô sợ món này luôn.