Việc tốt phải làm, nhưng...

ANTĐ - Bác chặt cành cây làm gì vậy? Có cái nắp cống giữa đường bị vỡ, tôi cắm vào đấy để báo hiệu cho người đi đường tránh. Nếu mọi người không biết lao xe vào đấy thì khổ.

- Thôi, tôi xin. Bác làm thế không sợ cán bộ quản lý đường phạt à?

- Bác còn lạ gì, ở mình, từ khi phát hiện đường hỏng đến khi được cơ quan Nhà nước đến sửa chữa rất lâu, có khi hàng năm trời. Từ giờ đến lúc đấy chẳng lẽ để mặc người dân bị tai nạn.

- Mới hôm vừa rồi, có một gia đình ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai sử dụng vật liệu cá nhân ra vá hơn một mét vuông ổ gà trên Quốc lộ 70 đã bị 3 lãnh đạo quản lý con đường này đến mắng rất thậm tệ.

- Tôi tưởng đấy là việc làm tốt cần được động viên, khuyến khích chứ?

- Ở mình bây giờ muốn làm việc tử tế là phải xin phép chính quyền bác ạ. Các vị này chửi bới người dân với lý do làm hỏng kết cấu đường.

- Vẽ chuyện. Chẳng lẽ họ coi một cái ổ gà quí hơn tính mạng người dân sao. Thế cuối cùng sự việc được giải quyết đến đâu rồi?

- Cũng may, mọi hành vi của các cán bộ này đã được người dân dùng điện thoại ghi hình lại rồi đưa lên “phây” đã khiến dư luận rất bức xúc. Nghe nói lãnh đạo Cục Quản lý Đường bộ 1 vừa ký quyết định cho 3 cán bộ thích chửi dân này nghỉ nửa tháng để viết kiểm điểm. Tôi khuyên bác từ nay phải rất cẩn trọng khi làm điều tốt, kẻo phiền đến thân đấy nếu còn có những cán bộ kiểu này.