Việc nhà đã có chúng em lo

ANTĐ - Có những người vợ rất trẻ năm nay phải ăn tết một mình khi chồng đang làm nhiệm vụ trên biển. Chị Lê Thị Dung, vợ Thiếu úy Nguyễn Văn Cường (Chính trị viên nhà giàn DK1/16 ) là một trong những người vợ thiệt thòi như thế.

- Chị có thể chia sẻ về tình yêu của mình không?

- Chúng em cùng quê Hà Tĩnh, lại cùng tuổi Kỷ Tỵ (1989), gặp và yêu nhau sau một lần thi học sinh giỏi PTTH. Lên đại học mỗi đứa học một nơi. Mỗi năm gặp nhau được vài bận. Khi anh Cường tốt nghiệp, về vùng 2 hải quân nhận nhiệm vụ, em cũng xin vào Bà Rịa – Vũng Tàu đề dạy học cho gần nhau. Hiện em đang dạy tại trường THPT Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc.

- Đã chuẩn bị làm đám cưới chưa?

- Em và anh Cường vừa đi đăng ký kết hôn tháng 12-2012, định ra tết cưới mà tháng 1 anh Cường nhận lệnh ra nhà giàn công tác. Đợi anh Cường về mới tính tiếp được.

- Thế chị có thấy buồn không?

- Yêu lính hải quân là em đã xác định rồi. Chỉ thấy lo lắng vì anh ấy ở xa ngoài biển, thiếu thốn nhiều lắm. Mong rằng, đêm giao thừa được nghe tiếng chồng, sẽ đỡ tủi thân.

- Chị có muốn nhắn nhủ gì với chồng cũng như các đồng đội của anh năm nay ăn tết ngoài biển không?

- Xuân về luôn có rất nhiều người lính Hải quân đón Tết nơi đảo xa, trên các con tàu hay nhà giàn, trạm radar, thông tin xa xôi… Em chỉ mong các anh luôn vững tin, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ở đất liền, việc nhà đã có chúng em lo.