- [ẢNH] Hàng ngàn phương tiện quân sự bị vứt bỏ sau thảm họa Chernobyl
- [ẢNH] Chiến tranh thế giới thứ hai dưới những góc nhìn hoàn toàn khác biệt
Người canh giữ Tháp London thắp ngọn đuốc đầu tiên thắp sáng biển đuốc tưởng niệm
Nghi lễ được tổ chức trang nghiêm tại Tháp London, bắt đầu bằng việc người canh giữ Tháp London sẽ mang một ngọn đuốc từ trên tháp London, ngọn đuốc này sau đó sẽ được chia lửa để thắp sáng 10 nghìn cây đuốc được cắm khắp con hào bao quanh tòa tháp rộng lớn.
Hàng chục tình nguyện viên và các quân nhân chia nhau thắp đuốc, ước tính mất tới 45 phút để thắp sáng toàn bộ 10 nghìn ngọn đuốc này. Những ngọn đuốc sẽ cháy liên tục trong khoảng 4 giờ, kết hợp cùng âm thanh giao hưởng và lời bài thơ Sonnets to a soldier (Bản sonnet cho người lính) của Mary Borden.
Sự kiện mở cửa miễn phí đón công chúng đến chiêm ngưỡng và tưởng niệm
Rất đông người dân đã đến để chứng kiến màn kết hợp âm thanh và ánh sáng choáng ngợp này. Người điều hành Tháp London Dick Harrold cho biết, sự kiện này rất đặc biệt vì nó mang nhiều ý nghĩa. “Thông điệp không phải chỉ hướng tới những người đã khuất, mà còn là những người ở lại, những người chịu ảnh hưởng của chiến tranh”.
Sự kiện tưởng niệm mang tên Seas of Reds diễn ra năm 2014 đã gây ấn tượng mạnh mẽ
4 năm trước, Tháp London cũng đã tưởng niệm 100 ngày bắt đầu chiến tranh thế giới thứ I bằng một biển hoa poppy - loài hoa đầu tiên được trồng trên các chiến trường sau khi kết thúc cuộc chiến.
Toàn cảnh lễ tưởng niệm 100 năm kết thúc chiến tranh thế giới I ở London, Anh