Video clip: Một em gái bị hành hạ dã man suốt 10 năm
(ANTĐ) - Như Báo ANTĐ đã đưa, từ nhỏ em Nguyễn Thị Bình, SN 1986, quê ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc được mẹ đưa ra Hà Nội làm tại quán phở của vợ chồng ông bà Chu Minh Đức, Trịnh Hạnh Phương, ở số 24, ngõ 108B, tổ 3, cụm Tó, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Trong thời gian làm việc ở đây, em Nguyễn Thị Bình phải làm việc quần quật từ sáng sớm đến đêm khuya và bị vợ chồng ông bà chủ hành hạ, đánh đập rất dã man.
Em Bình nức nở kể lại những trận đòn roi của gia đình nhà chủ... |
Bị đánh nhiều, nhưng do sợ ông bà chủ và bị đe dọa hàng ngày, nên em Bình không dám nói cho ai biết mình bị đánh.
Ngày 20-10-2007, cuộc đời của em Nguyễn Thị Bình đã thực sự thay đổi khi gặp được vị ân nhân là bà Hà Kim Bình, SN 1937, ở số 55/55 phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Hiểu rõ hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Bình, bà Hà Kim Bình đã bày cách cho em trốn thoát khỏi tay vợ chồng chủ cửa hàng phở độc ác và đưa em lên một trang trại ở tỉnh Hà Tây để làm ăn sinh sống.
Ngày 6-11, nhóm phóng viên ANTĐ đã lên khu trang trại của gia đình chị Thủy, con gái bà Hà Kim Bình, nơi em Nguyễn Thị Bình đang nương náu.
Thật xót xa khi được tận mắt chứng kiến những vết thương trên khắp cơ thể của em. Theo em kể đó là hậu quả sau những trận đòn roi ác nghiệt của "chú Đức" và "cô Phương". Chỉ cần chậm chễ không mang kịp nước dùng, hoặc bát đũa bày ra quán phở, em Bình liền bị chủ quán phở hắt nước trần phở đang sôi vào người, vào mặt. Có hôm, em Bình bị bỏng hết cả tay, một vùng mặt vì nước trần phở nhưng vẫn phải làm từ sáng sớm đến đêm khuya.
Những vết thương chằng chịt trên lưng em Bình. Ảnh TTXVN. |
Dã man hơn, ông chủ quán phở thường dẹp cơn tức của mình bằng cách dùng kìm kẹp vào thịt em Bình gây thâm tím, chảy máu. Khi kể cho phóng viên nghe, em Bình vẫn còn rùng mình mỗi khi nghĩ lại.
Còn rất nhiều những trận đòn bằng dây điện, gậy treo quần áo và nhiều thủ đoạn hành hạ tàn ác khác của vợ chồng ông bà chủ quán phở trút lên người cô gái 21 tuổi này trong suốt 10 qua. Thông cảm và chia sẻ với hoàn cảnh thương tâm của em Bình, đại diện Báo ANTĐ đã tặng em Bình 1 triệu đồng, trích từ quỹ “Bầu ơi thương lấy bí cùng” của báo.
Theo thông tin mới nhất, lực lượng công an đã vào cuộc để điều tra, xử lý đôi vợ chồng đã ngược đãi, hành hạ dã man đối với em Bình. Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết về những thủ đoạn, hành động dã man, hèn hạ của vợ chồng chủ quán phở, và những nỗi khổ cực của em Bình trên Báo An ninh Thủ đô ra ngày mai 7-11. Mời bạn đọc đón xem.
Hồng Tuấn - Anh Quân