- Vật thể lạ trôi vào bãi biển ở Mỹ nghi là đĩa bay
- Hà Nội sắp có công viên Thiên văn học ngoài trời đầu tiên
- [ẢNH] Những khu vực bí ẩn nhất hành tinh không phải ai cũng được đặt chân vào
Đoạn băng ghi lại hình ảnh thiên thạch "xì gà" với tên gọi Oumuamua. Thiên thạch
Oumuamua được phát hiện 1 năm trước bởi Đại học Hawaii. Kính viễn vọng Pan-STARRS1 ghi lại được hình ảnh của thiên thạch này lướt qua mặt trời với tốc độ 196.000 dặm/h (tương đương với 315.000 km/h).
Chuyên gia của Đại học Harvard đang giả thuyết rằng thiên thạch Oumuamua có thể là một tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh (UFO) hoặc "một thiết bị thăm dò được nền văn minh của người ngoài hành tinh gửi tới vùng không gian lân cận với Trái Đất một cách có chủ ý."
Theo một nghiên cứu mới, vật thể liên sao đầu tiên thâm nhập hệ mặt trời có thể là "mảnh vụn từ một thiết bị công nghệ tiên tiến" và nó có thể được đẩy đi bởi bức xạ mặt trời.
Sau khi được hai nhà thiên văn học Abraham Loeb và Shmuel Bialy đệ trình, báo cáo này hiện đang nhận nhiều chỉ trích từ các nhà khoa học khác và có thể được xuất bản vào ngày 12-11 tới trong 'Tờ báo Vật lý học Thiên thể' (The Astrophysical Journal Letters)