[CLIP] Những điều chưa kể phía sau vụ đối tượng sát hại người yêu ở Hoàng Mai

ANTD.VN - Vụ án đối tượng cứa cổ người yêu dã man ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã được cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc, làm rõ động cơ của kẻ gây án, cùng nhiều chi tiết liên quan. Dưới đây là một số điều chưa kể phía sau vụ án đang được dư luận quan tâm.

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, trưa ngày 17-6-2019, tại phòng trọ trong ngõ 279 đường Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Đào Duy Cường (SN 1994, trú tại tỉnh Lào Cai) đã dùng nhiều hung khí sát hại người yêu sống cùng y là chị V.T (SN 2000, trú tại tỉnh Hà Nam).

Tại cơ quan công an, đối tượng sát hại người yêu dã man đã khai báo rõ hành vi gây án

Nguyên nhân bột phát được Cường cho biết là do hai người ngủ dậy muộn, tới gần trưa thì Cường mới dậy nấu cơm, và bị chị T cằn nhằn. Sau đó, hai bên đã có lời qua tiếng lại, khiến Cường nổi nóng.

Trước những lời bực bội của người yêu, Cường đã không giữ được sự kiềm chế, nên dùng 2 con dao và chiếc gậy phơi quần áo để tấn công người yêu, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi ra tay, Cường lấy chăn phủ lên người chị T, rồi lấy chiếc xe máy của nạn nhân để chạy trốn.

Do hai người đã nhiều lần cãi vã, mắng chửi và xô đẩy nhau từ trước đó, nên ở lần này, chị T không ngờ Cường lại ra tay dã man như vậy, dẫn tới việc bị động, không chống trả kịp.

Khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, những người sống xung quanh phòng trọ của Cường và T cho biết, họ không hề nghe thấy bất kỳ tiếng la hét, va chạm bất thường nào. Đó là do ở thời điểm gây án, Đào Duy Cường đã ra tay rất nhanh và quyết liệt.

Vụ án là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với những người trẻ lười lao động, ham chơi, không tự làm chủ cuộc sống của bản thân

Những người sống gần phòng trọ của cặp đôi trên đều đã nhiều lần chứng kiến Cường và người yêu cãi vã nhau vì mâu thuẫn tiền bạc, trong đó, chủ yếu chị T đi làm để kiếm tiền duy trì cuộc sống của cả hai người, còn Cường không có việc làm ổn định, vay nợ một số khoản tiền.

Sau khi gây án, Cường đã lên xe khách để chạy thẳng đến tỉnh Lạng Sơn. Lúc này, một số nguồn tin cho rằng, đối tượng có ý định bỏ trốn sang Trung Quốc. Tuy nhiên, thực tế là Cường muốn lên thăm gia đình người chị gái ở Lạng Sơn, vì y tự xác định sẽ phải trả giá đắt cho tội ác đã gây ra. Trong quá trình Cường di chuyển bằng xe khách, chị gái của đối tượng liên tục khuyên nhủ em trai. Do vậy, tới tối ngày 17-6, sau khi được gặp người thân, Đào Duy Cường đã đầu thú tại cơ quan công an, và bị di lí về CAQ Hoàng Mai (Hà Nội) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Dưới đây là video clip ghi lại lời khai của Đào Duy Cường tại cơ quan công an:

Sau khi ra đầu thú, Đào Duy Cường được đưa đi xét nghiệm, và kết quả trả về là dương tính với ma túy. Dù đã khép lại, vụ án là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với những người trẻ có lối sống tiêu cực, lười lao động nhưng lại muốn tiêu tiền, dẫn tới vay nợ rồi phá hỏng mối quan hệ cá nhân.

Bên cạnh đó, việc sử dụng ma túy kích thích thần kinh cũng bị cho là nguyên nhân khiến đối tượng Cường gây án dã man như vậy.