[CLIP] Đối tượng thành thật chỉ các nơi giấu ma túy, khi gặp Cảnh sát Cơ động

ANTD.VN - Bị tổ Cảnh sát Cơ động Đặc nhiệm (Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) kiểm tra, người đàn ông run rẩy sợ hãi. Sau khi được động viên, đối tượng này thành thật chỉ các vị trí giấu ma túy khác nhau, và tự trình bày "em chơi bời, em xin nhận".

Đêm ngày 7, rạng sáng 8-6-2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 1, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Trung úy Nguyễn Đình Luật làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Tới 22h45, tại khu vực đường Giải Phóng, tổ công tác phát hiện 2 người đàn ông đèo nhau trên xe máy và có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Gặp tổ CSCĐ, đối tượng run rẩy và thành khẩn thừa nhận hành vi phạm pháp

Khi làm việc với tổ CSCĐ, người đàn ông ngồi sau xe máy rất lo lắng, run rẩy bất thường. Cảnh sát đã động viên người này, do vậy, sau đó, anh ta tự thú nhận rằng, bản thân đang tàng trữ heroin, do người này mua với số tiền 2 triệu đồng ở tỉnh Cao Bằng, mang xuống Hà Nội để sử dụng.

Sau khi tự giao nộp gói heroin giấu trong bao thuốc lá ở túi quần, đối tượng trên tiếp tục chỉ chỗ giấu cục heroin to hơn, nhét ở ngăn phía trong của chiếc balô.

Các gói heroin mà đối tượng giấu ở những vị trí khác nhau

Danh tính của người đàn ông được làm rõ là Đặng Trường Minh (SN 1981; trú tại khu III, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng). Vì quá lo lắng nên sau lúc thú nhận, đối tượng Minh liên tục... xin đi vệ sinh. Cán bộ CSCĐ tiếp tục trấn an, động viên để anh ta bình tâm hơn.

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:

Đại diện tổ CSCĐ cho biết: "Người đàn ông chưa có tiền án, tiền sự khá chấp hành, chỉ chi tiết vị trí cất giấu ma túy. Anh ta rất run rẩy, lo sợ, do đó, chúng tôi phải làm công tác tinh thần cho đối tượng".

Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Phương Liệt để xử lý theo quy định của pháp luật.