Video: Chuyện ở suối “cá thần” Cẩm Thủy

(ANTĐ) – Từ huyện Cẩm Thủy (cách TP Thanh Hóa gần 70 km) đi sâu vào trong miền núi chừng hơn chục cây số qua cầu treo là xã Cẩm Lương, nơi có suối “cá thần”, Chúng tôi ghi được hình những “cụ” cá to nặng trên cả chục kg bơi ở con suối bắt nguồn từ một hốc núi.

Video: Chuyện ở suối “cá thần” Cẩm Thủy

(ANTĐ) – Từ huyện Cẩm Thủy (cách TP Thanh Hóa gần 70 km) đi sâu vào trong miền núi chừng hơn chục cây số qua cầu treo là xã Cẩm Lương, nơi có suối “cá thần”, Chúng tôi ghi được hình những “cụ” cá to nặng trên cả chục kg bơi ở con suối bắt nguồn từ một hốc núi.

Những người bảo vệ ở khu vực này cho biết, không ít người dân Thanh Hoá còn chưa biết tới dòng suối này, dù nó đã có trong danh mục thắng cảnh của ngành du lịch địa phương. Lý do: địa điểm nằm khá cheo leo trên miền sơn cước Trường Sơn, gần giáp biên giới Lào. Suối “cá thần” có tên gốc là suối Lương Ngọc, thuộc bản Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá. Bên bờ suối sinh sống từ ngàn năm nay của một bản làng người Mường.

Suối Lương Ngọc chỉ dài hơn trăm mét, chảy từ một hang đá chân núi, đổ ra cánh đồng thung lũng nằm thoai thoải bên bờ nam sông Mã - con sông quan yếu của xứ Thanh. Hàng trăm năm nay, vẫn sinh sống an nhiên và đông đúc tại dòng suối này một loài cá họ chép có tên dân gian là cá dốc.

Thực tế suối “cá thần” (theo cách gọi của người địa phương) đã có từ rất lâu, được nhà nước công nhận và chính quyền địa phương đưa vào khai thác từ năm 1993, nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một tài liệu chính thức nào về suối “cá thần” này. Có chăng chỉ là những thợ chụp ảnh dạo bày bán lưu niệm ở suối cá là ghi lại được những khi “cá thần” ra suối đông nhất.

Vũ Thu – Quỳnh Ngân – Thu Hà