[Video] Cảnh giác chiêu trò xin đi nhờ xe rồi… kể khổ, xin tiền

ANTD.VN - Đang dừng đèn đỏ trước cửa Big C Long Biên, đường Nguyễn Văn Linh, anh Nguyễn Ngọc Thư (SN 1992, địa chỉ Tư Đình, Long Biên, Hà Nội) bất ngờ thấy một người phụ nữ tầm 50 tuổi, dáng người đậm, gõ cửa xin đi nhờ xe. Nghĩ giúp người nên anh Thư đồng ý. Lên xe người phụ nữ trên nói xin đi nhờ qua cầu Đông Trù, rồi khóc lóc, kể lấy chồng ở Thái Bình, bị chồng đánh đập, hành hạ, giờ nhà có ba người tai nạn muốn về quê mà không có tiền để về. Đến cầu Đông Trù thì người phụ nữ lại ngỏ ý muốn được đi đến Mê Linh, Vĩnh Phúc. Anh Thư cũng đồng ý chở đến Mê Linh, Vĩnh Phúc. Đến đây, thấy hoàn cảnh bà đáng thương anh Thư có cho bà ít tiền. Nhưng không ngờ bà lại “vòi” thêm. Lúc này anh mới giật mình nghĩ mình bị lừa. Khi anh Thư chia sẻ trên OFFB, nhiều lái xe cũng cho biết đã từng gặp những trường hợp như vậy. Đối tượng thường xin đi nhờ xe, kể khổ rồi xin tiền, hoạt động trên nhiều cung đường khác nhau để không bị phát hiện.