Vicem Hải Phòng dưới thời HLV Lê Thụy Hải: Lực bất tòng tâm?

ANTĐ - Lần thứ 2 kể từ đầu mùa giải đối mặt HN T&T, đội bóng đất Cảng phải trắng tay rời sân Hàng Đẫy, ngay cả khi góp mặt trên băng ghế huấn luyện là chiến lược gia kỳ cựu Lê Thụy Hải. Tâm huyết cùng kinh nghiệm của vị HLV giàu thành tích nhất làng bóng Việt vẫn chưa thể vực dậy một Vicem HP đang ở dưới đáy BXH.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Thụy Hải, Vicem HP vẫn đứng áp chót bảng xếp hạng

Đã có những lo ngại cho HLV Lê Thụy Hải khi nhận lời dẫn dắt Vicem HP. Bởi từ mặt bằng cầu thủ đến sự đoàn kết trong nội bộ, đội bóng đất cảng đều tỏ ra thua kém các đối thủ còn lại và trở thành ứng cử viên cho suất xuống hạng mùa giải 2012. Nhưng với cá tính thích “nhảy vào lửa”, khó khăn kể trên chẳng thể cản bước ông Hải về sân Lạch Tray, cũng giống như việc ông bỏ qua lời mời của các đội bóng mạnh để về cầm Thanh Hóa mùa giải trước.

Một vấn đề khá tế nhị nhưng đã và đang là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của đội bóng đất Cảng, đó là những sứt mẻ nội bộ. Dễ hiểu khi việc đầu tiên của HLV Thụy Hải trong ngày ra mắt đội bóng là làm “công tác tư tưởng” cho từng cầu thủ. Động thái trên ít nhiều mang lại những tín hiệu tích cực, tính đoàn kết được đề cao và sự hợp tác giữa các cầu thủ với nhau hay với HLV ngày càng rõ rệt.

Đó được xem là cái tài của ông Hải, và cũng là thứ mà lãnh đạo Vicem HP cần ở ông thầy cá tính này. Có điều, đã 8 vòng đấu trôi qua song các chân sút từng làm mưa làm gió mùa giải trước như Đình Tùng, Fagan, Kevin, Ansah…  lại gần như “tịt ngòi”. Đằng sau nguyên nhân thiếu gắn kết, thì lý do khiến hiệu suất ghi bàn của Vicem HP tệ hại như hiện nay đến từ tuyến tiền vệ yếu ớt, nhất là khi phải đối mặt với các đội bóng mạnh như HN T&T trong lượt trận chiều qua. Suốt trận, từ HLV Lê Thụy Hải đến các thành viên BHL liên tục chỉ đạo đến khản cổ nhưng gần như vô ích. Cả 2 bàn thua đều đến từ những sai lầm nơi hàng thủ. Phát biểu sau trận thua trên, HLV Thụy Hải cay đắng thừa nhận: “Chúng tôi thua là xứng đáng”. Có lẽ, “thành tích” để thủng lưới nhiều nhất (17 lần) sau 8 vòng đấu là quá đủ để nói về Vicem HP của hiện tại.

Nhiều người cho rằng, thời gian 2 tháng là chưa đủ để HLV Lê Thụy Hải “trổ” hết tài năng. Bởi so sánh với bối cảnh dẫn dắt Thanh Hóa mùa trước, cũng phải gần hết giai đoạn lượt đi, dấu ấn Lê Thụy Hải cùng hệ quả là sự tiến bộ rõ rệt của đội bóng xứ Thanh mới hiện rõ. Song có vẻ như với Vicem HP đây giờ thời gian là thứ quá xa xỉ. Bởi trong khi chờ đợi sự bổ sung lực lượng, Vicem HP sẽ buộc phải cầm cự và tích lũy từng điểm số, nếu không muốn bị các đối thủ bỏ xa trong cuộc… đua trụ hạng.

Chủ nhà đều thắng

Ngoài trận đấu trên sân Hàng Đẫy, HN T&T dễ dàng đánh bại Vicem HP với tỷ số 2-1, qua đó lấy lại ngôi đầu BXH bị mất vào tay SHB ĐN một ngày trước đó, chiều qua (4-3) cũng diễn ra 2 trận còn lại của vòng 8 giải VĐQG 2012, với chiến thắng đều thuộc về các đội chủ nhà. Dù sớm có bàn mở tỷ số phút 11 nhờ công Moussa song Vissai NB vẫn phải trắng tay rời sân Pleiku, sau khi để chủ nhà HAGL lội ngược dòng thành công với tỷ số 2-1. Trong khi đó, chủ nhà Sài Gòn FC cũng đút túi 3 điểm sau khi đánh bại CS Đồng Tháp với tỷ số 3-1. Vòng đấu thứ 8 chứng kiến con số kỷ lục về bàn thắng: 28 bàn/7 trận (trung bình 4 bàn/trận).