Vì sao "cậu bé vàng" Renato Sanches chọn bến đỗ ít ai ngờ tới?

ANTD.VN - Renato Sanches - ngôi sao trẻ của bóng đá Bồ Đào Nha từng được cả châu Âu theo đuổi bất ngờ rời Bayern Munich để đầu quân ở giải Ngoại hạng Anh, nhưng cho một CLB khó ai ngờ.

Đó là Swansea, thay vì những cái tên đã theo đuổi cầu thủ này suốt thời gian qua như M.U, Arsenal hay Chelsea. Bayern Munich và Swansea đã đạt được thỏa thuận để ngôi sao 20 tuổi này sang Anh thi đấu theo dạng cho mượn 1 năm.

Sanches dù đánh mất mình ở Bayern nhưng vẫn là tài năng đầy hứa hẹn

Swansea chỉ là một đội bóng trung bình ở Premier League nên điều này khiến người hâm mộ rất bất ngờ. Ngay cả khi cần được ra sân thường xuyên để phát triển sự nghiệp, thì tầm của Swansea dường như là hơi nhỏ bé so với tài năng từng được đánh giá rất cao của "Golden Boy 2016".

Tuy nhiên, mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Không phải ngẫu nhiên mà Swansea lại liên hệ và thành công với thương vụ này. HLV đương nhiệm của "Thiên nga đen" Paul Clement từng là trợ lý của Ancelotti tại Bayern. Ông cũng từng chứng kiến Sanches sa sút trong thời gian ở Hùm xám, nên bằng mối quan hệ của mình với CLB cũ, đã đưa bằng được "Cậu bé vàng" sang Anh để giúp anh lấy lại phong độ.

Paul Clement (phải) vốn là trợ lý thân cận của Ancelotti

Với lời hứa được đảm bảo suất đá chính dưới sự chỉ đạo của thầy cũ, Sanches tất nhiên vui vẻ nhận lời, thay vì phiêu lưu sang một CLB lớn khác để rồi chưa biết tương lai sẽ ra sao.

Đây rõ ràng là một quyết định hợp lý cho cả 3 bên: Bayern, Swansea lẫn bản thân Sanches. CLB của Anh có sự bổ sung hứa hẹn, Sanches sẽ được thi đấu nhiều hơn và Bayern cũng sẽ đỡ phải khó nghĩ khi để tài năng của mình "ngồi không".

Trong vụ này, Hùm xám là vô cùng khéo léo khi cài điều khoản "không được mua đứt" với Swansea trong thời gian 1 năm cho mượn.