Vì…rượu, 1 người bị đánh chết, 4 người rơi vào vòng lao lý

ANTĐ - Một vụ án mạng hết sức nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, khiến cho người dân nơi đây không khỏi bàng hoàng. 1 người chết, 4 người trong cùng một gia đình bị bắt. Nguyên nhân ban đầu xuất phát từ… rượu.

Khoảng 22h00 đêm 2-11-2013, sau khi uống rượu, anh Lò Văn Pó, 29 tuổi, trú tại bản Nậm Hoi, xã Nậm Cuổi đeo cây kiếm dài sau lưng đi đến nhà chị Lò Thị Bóng, 37 tuổi ở bản Pá Hăn 1, xã Nậm Hăn chơi. Tại đây, giữa Pó và Lò Văn Hương, 16 tuổi xảy ra mâu thuẫn. Pó đã rút kiếm chém Hương bị thương nặng ở lòng bàn tay.

Lúc này, Lò Văn Kẻo, 39 tuổi (là bố của Hương); Lò Văn Chính, 17 tuổi (là anh trai của Hương); Quàng Văn Piếng, 30 tuổi (là cậu ruột của Hương) và Lò Văn Nhọt, 31 tuổi (là anh họ của Hương) cùng trú tại địa chỉ trên đang uống rượu với nhau, nghe tiếng Hương kêu cứu, cả 4 người chạy đến và xông vào đánh hội đồng khiến anh Pó gục tại chỗ. Khoảng 1h sáng 3/11/2013, anh Pó tắt thở tại trạm y tế xã Nậm Hăn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Sìn Hồ phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lai Châu xuống hiện trường, nhanh chóng điều tra và xác minh sự việc. Qua đó, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 4 đối tượng Kẻo, Chính, Piếng, Nhọt để điều tra.

4 đối tượng Kẻo, Piếng, Chính và Nhọt (từ trái qua phải) tại cơ quan điều tra


Qua khám nghiệm tử thi, xác định anh Pó bị dập thận, chảy máu trong dẫn đến tử vong. Trước tình hình trên, một số đối tượng xấu đã kích động người nhà anh Pó và người dân bản Nậm Hoi kéo lên UBND xã Nậm Hăn đòi “xử” các đối tượng trên theo “lý” của người Thái và yêu cầu gia đình các đối tượng phải chịu mọi chi phí mai táng.

Để ổn định tình hình, lực lượng Công an đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời giải quyết sự việc, giải tán đám đông. Vì vậy, đã ổn định được an ninh trật tự trên địa bàn.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lê Văn Tý – Trưởng Công an huyện Sìn Hồ cho biết: “Các đối tượng tham gia vụ án hầu như đang ở lứa tuổi thanh niên. Nguyên nhân xuất phát từ việc tụ tập uống rượu. Vì những mâu thuẫn nhỏ không kịp thời giải quyết, khi bị kích thích từ rượu đã đánh nhau và gây ra án mạng. Qua vụ án này, chúng tôi mong rằng gia đình và các cấp, các ngành cần quan tâm hơn nữa trong cách quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên. Cần ứng xử có văn hóa trong quá trình giao tiếp; giải quyết các vấn đề trên cơ sở đoàn kết, tình cảm tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc như trên”.