Vi khuẩn... "nhờn luật"

ANTĐ - Đã đến ngày đông tháng giá đâu, sao ông đã “nai nịt” áo đơn, áo kép thế? Chắc hẳn trong người “ngọc thể bất an”?

- Chắc lép gì nữa, người lúc nóng, lúc lạnh cứ như thời tiết ấy, sáng mưa, trưa nắng, tối gió mùa. Có lẽ tôi phải ra hiệu thuốc mua một liều kháng sinh “tống” vào người, chứ không thì... gục mất.

- Chết thật, ông cũng giống như nhiều người tự làm bác sĩ, tự kê đơn. Không thể mang sức khỏe của mình ra để “thí nghiệm” thuốc, bởi kháng sinh đâu phải là... kẹo, thích thì uống, không thích thì dừng.

- Lâu nay ai chả có thói quen, hễ sụt sịt một chút, hâm hấp sốt hay ớn lạnh một tí là tự mua kháng sinh... tấn công bệnh.

- Nguy hiểm chính là thói quen dùng thuốc vô tội vạ đó. Ông không biết bên y tế vừa cảnh báo, 2 triệu chứng lạm dụng kháng sinh nhiều là ho (gần 32%) và sốt (gần 22%) nhưng chưa hẳn cần dùng kháng sinh.

- Ngành chăm sóc sức khỏe của người dân bao giờ chẳng quan trọng hóa vấn đề. Song tôi nghĩ, cũng phải thông cảm với tâm lý ngại đi khám lại muốn tự chữa bệnh cho nhanh khỏi.

- Không phải chuyện bé xé ra to đâu! Tổ chức Y tế thế giới vừa liệt Việt Nam vào nhóm nước có tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh cao nhất toàn cầu đấy.

- Nghe khó hiểu thế, sao lại gọi là kháng thuốc kháng sinh?

- Nói nôm na là “nhờn thuốc”, vì hầu hết người dân mua thuốc không có đơn, dùng bừa bãi nên con vi khuẩn kháng lại tất cả thuốc kháng sinh. Ngay cả gia súc, gia cầm, thủy sản cho dùng nhiều cũng “kháng” luôn.

- Ông nói “nhờn thuốc” tôi nghĩ ngay đến “nhờn luật” chắc cũng có một con vi khuẩn trong đó. Nó có lẽ còn nguy hiểm, nguy hại hơn vi khuẩn “nhờn thuốc” bởi ăn sâu, đục khoét ý thức con người.