Vì đâu nên nỗi?

ANTĐ - “Bị ép học, nên khi không phải thi là vứt bỏ ngay, những mẩu giấy ghi lại lịch sử Việt Nam. Cơn mưa giấy như lá rụng cuối thu ngẫm thấy đau xót quá...”, chị Nguyễn Bảo Ngọc (33 tuổi, trú tại dốc Thọ Lão, Hà Nội) chua chát…

- Có hàng trăm học sinh xé đề cương môn Lịch sử vì không thi tốt nghiệp ở TP Hồ Chí Minh đúng không?

- Rất đông học sinh ra hành lang, hò hét đồng loạt xé giấy đề cương môn Lịch sử thả xuống rơi trắng cả sân trường. Nhìn cảnh này, chắc chắn nhiều thầy cô sẽ đau lòng lắm. 

- Việc chọn môn thi tốt nghiệp không biết dựa trên tiêu chí nào?

- Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ môn Lịch sử nên là môn thi tốt nghiệp bắt buộc. Năm nào cũng có những bài thi Sử đọc mà cười ra nước mắt.

- Vì sao học sinh lại ghét môn này đến thế?

- Có thể vì nó khô khan, không hấp dẫn, cách giảng dạy chưa hay, nội dung nặng. Mà tôi thấy học sinh bây giờ môn nào phải học thuộc lòng đều ghét. Hành động của các học sinh là rất đáng trách, nhưng qua đó cũng có quá nhiều điều cần suy ngẫm. Trong các kỳ thi nhiều năm qua, Lịch sử luôn là môn các học sinh rất sợ và kết quả là có hàng nghìn điểm 0 với những câu trả lời ngô nghê của học sinh luôn là tâm điểm bình luận của cả xã hội. Cơ hội việc làm, thu nhập của những người đam mê môn Sử thực sự còn quá thấp. Không có đam mê, không có đầu ra, mấy ai còn yêu thích Lịch sử?

- Vậy những nhà quản lý giáo dục thì nghĩ sao?

- Vì đâu nên nỗi? Tôi nghĩ phần lớn là lỗi của chính những người làm giáo dục. Có lẽ giới trẻ thích “tra google” hơn là những giáo trình nhàm chán. Không nên bàn về việc thay đổi thế nào nữa. Chối bỏ lịch sử, chúng ta sẽ đi về đâu?