Vị Cảnh sát trưởng phản đối "làm sạch ma túy" bằng bắn giết

ANTD.VN - Hàng nghìn người Philippines đã bỏ mạng trong cuộc chiến chống tội phạm về ma túy, nhưng Cảnh sát trưởng Đồn cảnh sát thành phố Bogo - Byron Allatog luôn nói với cấp dưới của mình: “Đừng giết”. “Tôi không nói bất cứ điều gì chống lại Tổng thống. Tôi chỉ cố gắng làm đúng nguyên tắc”, ông Allatog nói.

Cảnh sát trưởng Byron Allatog tại Đồn cảnh sát ở thành phố Bogo, Philippines 

Cảnh sát trưởng Allatog (sĩ quan cấp bậc Trung tá) chưa bao giờ nghĩ sẽ công tác tại thành phố Bogo. Sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát năm 2001, Allatog được điều đến nhiều nơi trên đất nước Philippines, sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Năm 2014, ông được vinh danh là một trong những cảnh sát xuất sắc nhất Philippines. Khi trở về sau khóa đào tạo ở Hoa Kỳ năm ngoái, ông trông đợi sẽ được cử về Manila, nhưng thay vào đó lại là Cebu.

Người đàn ông 39 tuổi này điều hành Đồn cảnh sát Bogo - một thành phố bình dị nằm giữa những cánh đồng mía của đảo Cebu. Cư dân ở đây sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản, họ thích hát karaoke, một số người sử dụng loại ma túy tổng hợp gọi là “shabu”. Cuộc sống bình lặng đó bỗng nhiên bị xáo trộn vào năm 2016 khi chiến dịch đấu tranh chống nghi phạm sử dụng hoặc bán ma túy được phát động trên khắp Philippines.

Khó “giữ mình” nhưng vẫn phải làm đúng

Vào thời điểm người chỉ huy này nắm giữ chức vụ mới, cuộc chiến chống tội phạm ma túy ở Philippines đã bị báo chí trong nước và quốc tế, các nhóm nhân quyền lên tiếng cáo buộc về sự lạm dụng của cảnh sát. Theo chỉ thị từ cấp trên, lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) đã bắn chết hàng nghìn tội phạm ma túy trong các cuộc đột kích vào đêm khuya.

Cùng với đó, rất nhiều người khác, thường sau khi bị cáo buộc có dính líu đến ma túy đã mất mạng bởi những sát thủ giấu mặt. Chứng kiến cảnh này, Cảnh sát trưởng Byron Allatog nói với các nhân viên của mình: “Đừng giết”. Phải nói rằng rất ít người dám công khai phản đối như vậy.

Tự hào là người tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Quốc gia Philippines và gần đây vừa hoàn thành khóa học tại Học viện FBI ở Quantico, bang Virginia, Hoa Kỳ, Cảnh sát trưởng Byron Allatog đề cao điều lệnh, kỷ luật. Nghề cảnh sát với ông là hành xử theo đúng nguyên tắc: “Phục vụ và bảo vệ bằng danh dự và công lý”.

Là người trong cuộc, Allatog cảm thấy rằng đồng đội mình sẽ khó “giữ mình” ở thời điểm này. Họ biết, Tổng thống Rodrigo Duterte đã hứa sẽ tha thứ cho cán bộ bắn nghi phạm ma túy. Cũng có tin đồn rằng những nhiệm vụ “đặc biệt” đó có thể đem lại số tiền thưởng từ 5.000 - 10.000 Peso (khoảng 100-200USD).

Thế nhưng, Cảnh sát trưởng Allatog khuyên cấp dưới hãy làm khác đi. Nếu bắn giết không cần thiết và giết người vì tiền, ông sẽ không bảo vệ họ và họ cũng đừng mong vin cớ vào lệnh của Tổng thống. “Họ là chính trị gia. Anh chỉ là một sĩ quan cấp thấp. Nếu anh đi tù, điều đó không ảnh hưởng gì cả. Họ sẽ không quan tâm”, ông cảnh báo.

Cảnh sát trưởng Byron Allatog cho rằng, muốn diệt trừ tận gốc ma túy cần đấu tranh với nguồn cung cấp (đại lý lớn) cũng như nhu cầu (người sử dụng). Ở góc độ ngành cảnh sát mà nói, việc bắn giết người sử dụng trên đường phố cũng không đủ. “Tôi biết điều gì là đúng và thật sai lầm khi ra tay giết người”, ông nói.

Cho người nghiện ma túy cơ hội sửa chữa

Làm việc tại thành phố Bogo, ông may mắn gặp được đồng minh của mình, đó là anh em Thị trưởng Carlo và Phó Thị trưởng Maria Cielo Martinez, những người đồng quan điểm với ông rằng muốn hạn chế sử dụng ma túy, một phần từ lực lượng cảnh sát, một phần là công tác sức khỏe cộng đồng. “Hãy cho họ thời gian, nói chuyện với những người đó, hãy để bản thân họ tự thay đổi. Bạo lực chỉ là một lối tắt. Nó không thực sự giải quyết vấn đề”, Thị trưởng Carlo Martinez nói.

Theo Thị trưởng Bogo, thay vì bắn nghi phạm, thành phố đã cho họ cơ hội tham gia một chương trình phục hồi dựa vào cộng đồng kết hợp kiểm tra ma túy 2 lần mỗi tuần. Tuy nhiên, do ngân sách khiêm tốn, việc cai nghiện này mới chỉ thực hiện ở quy mô nhỏ. Đáng chú ý, cuối tháng 5-2017, Bogo là thành phố thứ hai của Philippines được công nhận là “sạch ma túy”.

Aldwin Alburo (45 tuổi), đã cai nghiện ma túy cho biết, dù ông ủng hộ ý tưởng chặn sử dụng ma túy của Tổng thống nhưng cũng cần cho người lầm lỗi cơ hội sửa chữa: “Họ chứng minh được rằng họ có thể thay đổi. Chúng ta nên nâng niu giá trị của mạng sống hơn là tước đoạt nó một cách dễ dàng”.