VFF Cup, U23 Việt Nam thắng U23 Myanmar 5-0: Thắng đậm

ANTĐ - Ngay cả khi không bộc lộ hết 100% khả năng, các học trò HLV Falko Goetz vẫn dễ dàng đánh bại Myanmar - đội bóng sẽ là đối thủ chính của họ ở vòng bảng SEA Games 26 sắp tới.

U23 Việt Nam đã có một trận thắng dễ dàng

U23 Việt Nam đã có một trận đấu dễ ngoài tưởng tượng. Ngay cả khi không tung vào sân 2 trụ cột là tiền đạo Đình Tùng và tiền vệ Trọng Hoàng, đội chủ nhà vẫn có được một thế trận lấn lướt so với một đội khách hầu như chỉ biết chống đỡ một cách yếu ớt, trước những đợt lên bóng của U23 Việt Nam.

Đúng với những gì mà người ta dự đoán, U23 Việt Nam hoàn toàn kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, các học trò ông Goetz không hề thể hiện thái độ vội vã, thay vào đó, họ từ từ triển khai các pha lên bóng, nhờ vào sự cơ động của bộ tứ tiền vệ Văn Quyết, Văn Bình, Hoàng Thịnh và đặc biệt là đội trưởng Thành Lương. Hai biên, nơi vốn là điểm yếu của U23 Myanmar được khai thác triệt để và hầu hết mọi đợt lên bóng nguy hiểm của đội chủ nhà đều bắt nguồn từ cánh. Cả 3 bàn thắng của U23 Việt Nam (trong đó có cú đúp của Hoàng Thiên và bàn thắng từ chấm 11m của Chu Ngọc Anh) trong hiệp thi đấu đầu tiên là kết quả của những pha bóng như thế.

Có được cách biệt lớn tương đối dễ dàng trong hiệp 1 khiến cho 45 phút còn lại với U23 Việt Nam chẳng khác nào một buổi đá tập. Một phần cũng bởi U23 Myanmar đã mất hết tinh thần và không còn nhiều khát vọng thi đấu. Chính vì thế, ngay sau khi vào sân, Trọng Hoàng và Đình Tùng đã phối hợp đẹp mắt, giúp đội trưởng Thành Lương nâng tỉ số lên 4-0 (49’). Chiến thắng có phần dễ dàng khiến một số tuyển thủ có tâm lý chủ quan và mất tập trung. HLV Falko Goetz hẳn không thể hài lòng về điều này, bất chấp U23 Việt Nam đã thắng tưng bừng. Lẽ ra, Văn Quyết đã có thể có bàn thắng cho riêng mình nếu như anh nắn nót hơn trong pha kiến tạo như đặt của Thành Lương phút 53. Rất may là Thành Lương cuối cùng cũng có được cú đúp cho riêng mình khi ấn định thắng lợi 5-0 ở những phút cuối, sau khi đã bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút 70.

Trận thắng này khiến cho người hâm mộ an tâm hơn phần nào về chặng đường của thầy trò HLV Falko Goetz sắp tới. Hai thử thách còn lại chắc chắn sẽ không thể dễ dàng như trận đấu hôm qua ở Mỹ Đình, nhưng nó cũng sẽ là cơ hội để HLV Falko Goetz tìm ra giải pháp cho những vị trí mà ông còn chưa hài lòng. Kết quả 5-0 giúp U23 Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu tại VFF Cup, hơn về hiệu số so với U23 Uzbekistan, khi đội bóng Trung Á chỉ vượt qua U23 Malaysia 3-1 trong trận đấu sớm.