“Hoàng Sa – Thiên đường trong tôi”

“Hoàng Sa – Thiên đường trong tôi”

ANTĐ -Là chủ đề cuộc thi vẽ tranh vừa được Công ty sách Phan Thị phát động rộng rãi từ nay đến ngày 24-3 tới với ý nghĩa giúp độc giả có dịp tìm hiểu về lịch sử cũng như vẻ đẹp của quần đảo Hoàng Sa. 
“Người chữ” đất Thăng Long

“Người chữ” đất Thăng Long

ANTĐ - Không ít họa sĩ nổi tiếng như Nguyễn Tư Nghiêm, Lê Trí Dũng, Đỗ Đức... thành công khi vẽ ngựa, song, vẽ ngựa chỉ bằng… chữ như ông đồ Bùi Hạnh Cẩn thì dường như chỉ có một.

“Người say” trong nghệ thuật

“Người say” trong nghệ thuật

ANTĐ - Gặp họa sỹ Phạm Lực ở triển lãm “Sắc xuân”, thấy gặp ai ông cũng tươi cười, tay bắt mặt mừng, vồn vã giới thiệu chi tiết từng bức tranh. Năm nào cũng có ít nhất một cuộc triển lãm cá nhân, với một sự nghiệp đồ sộ, đáng mơ ước của bất kỳ họa sỹ nào, vậy mà ông cho biết càng ngày, niềm khao khát được sáng tạo trong ông càng bùng cháy.
Những áng thơ trong từng nét vẽ

Những áng thơ trong từng nét vẽ

ANTĐ - Tuy theo học hội họa và điêu khắc trong 7 năm trời, nhưng khi được phân công về Sở Văn hóa Hải Dương, năm 1967, họa sĩ Lê Hướng Quỳ chỉ chuyên vẽ tranh cổ động. Ở tuổi 23, họa sĩ trẻ khi đó không nề hà, ngại khó và dồn toàn tâm toàn ý vào công việc.
Tết Trung thu trong tranh Bùi Xuân Phái

Tết Trung thu trong tranh Bùi Xuân Phái

ANTĐ - Bên cạnh những bức tranh vẽ về phố cổ Hà Nội, về chèo và tranh khỏa thân, có một đề tài trong tranh của danh họa Bùi Xuân Phái cũng rất ấn tượng và độc đáo mà không nhiều người biết đến, đó là vui Tết Trung thu. Nếu như phố trong tranh ông thâm trầm bao nhiêu thì những tranh Trung thu lại rộn ràng bấy nhiêu. 

Chung kết cuộc thi vẽ tranh “Nhuộm màu cuộc sống”

Chung kết cuộc thi vẽ tranh “Nhuộm màu cuộc sống”

ANTĐ - Với mong muốn vượt lên những khó khăn, thách thức, tô điểm cho cuộc sống qua một lăng kính lạc quan, yêu đời, đầy màu sắc, Tạp chí Truyền hình Đài truyền hình Việt Nam phối hợp cùng VTV News tổ chức cuộc thi vẽ mang tên “Nhuộm màu cuộc sống”.
Họa sĩ Lê Hiền Minh: Vẫn là giấy dó, không bao giờ chán

Họa sĩ Lê Hiền Minh: Vẫn là giấy dó, không bao giờ chán

ANTĐ - Có lý lịch nghệ thuật bề dày đủ là một trong những tên tuổi nổi bật của nghệ thuật đương đại thế hệ 7X, thì Lê Hiền Minh (SN 1979 tại Hà Nội) vẫn hay được giới thiệu kèm: là con duy nhất của họa sĩ Nguyễn Thị Hiền và là người cháu thành đạt nhất của nhà văn Kim Lân.
Thiếu nhi Hà Nội vẽ tranh về đề tài gia đình

Thiếu nhi Hà Nội vẽ tranh về đề tài gia đình

ANTĐ - Chào mừng vào Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, tối qua lễ trao giải cuộc thi thiếu nhi vẽ tranh với chủ đề “Gia đình kết nối yêu thương - Nâng cao tầm vóc Việt” đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ (số 2 Hoa Lư, Hà Nội). Cuộc thi do báo Gia đình Xã hội phối hợp với báo An ninh Thủ đô tổ chức, nằm trong chuỗi các hoạt động của Ngày hội Gia đình Việt Nam 2013. 
Mai một dòng tranh cổ động

Mai một dòng tranh cổ động

ANTĐ - Tranh cổ động - những tác phẩm từng là công cụ tuyên truyền phục vụ đắc lực cho các hoạt động chính trị, văn hóa… đang dần trở nên nhạt nhòa. Khi tranh cổ động ngày nay đang bị kỹ thuật đồ họa can thiệp, tranh vẽ thủ công với tâm huyết của thế hệ họa sỹ một thời dường như bị lãng quên… 

Tinna Tình: Tôi chỉ là một họa sĩ tay ngang

Tinna Tình: Tôi chỉ là một họa sĩ tay ngang

ANTĐ - Sau khi gây “sốc” với cuốn sách “Mặt nạ” - viết về hậu trường của làng giải trí Việt, diễn viên, ca sĩ Tinna Tình lại khám phá bản thân trong một lĩnh vực mới - hội họa. 
Đổi sách in lấy sách điện tử

Đổi sách in lấy sách điện tử

ANTĐ - Là hoạt động mới nhất nằm trong sự kiện “Ngày hội Sách và Văn hóa Đọc năm 2013” với chủ đề “Cuốn sách làm thay đổi cuộc đời” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 
Vẽ tranh để tri ân cuộc đời

Vẽ tranh để tri ân cuộc đời

ANTĐ - Bất ngờ bén duyên với hội họa, ở cái tuổi không còn trẻ, nhưng dường như hội họa đã tìm đến sư thầy để trao gửi một loại hình nghệ thuật độc đáo, loại hình mà bản thân sư thầy gọi đó là trường phái biểu hiện trừu tượng siêu thực là một dòng chảy của tâm thức. 

Tiếp tục đưa văn hóa giao thông vào cộng đồng

Tiếp tục đưa văn hóa giao thông vào cộng đồng

ANTĐ - Năm 2013, Dự án “Đưa văn hóa giao thông vào cộng đồng qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức văn học nghệ thuật” do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc Việt Nam tiếp tục được triển khai. 
Người "đốt cháy" nhạc sĩ Huy Tuấn

Người "đốt cháy" nhạc sĩ Huy Tuấn

ANTĐ - Ma mị, xuất thần, nghẹt thở… đó chính là những từ ngữ mà 3 vị giám khảo đã dành cho màn vẽ tranh biến hóa của thí sinh Phạm Hồng Minh trong đêm bán kết thứ 3 của Vietnam’s Got Talent. Chàng trai đang “gây bão”trên sân khấu tìm kiếm tài năng Việt Nam không ngờ, màn trình diễn của mình lại được mọi người đón nhận nồng nhiệt đến thế…
“Người tình Sài Gòn”

“Người tình Sài Gòn”

ANTĐ - Linh Lê, tác giả gây “sốt” với 2 cuốn sách “Không khóc ở Kuala Lumpur” và “Mùa mưa ở Singapore” vừa trình làng tiểu thuyết thứ 3: “Người tình Sài Gòn”. 
Chàng trai bại liệt vẽ tranh, viết thơ bằng miệng

Chàng trai bại liệt vẽ tranh, viết thơ bằng miệng

ANTĐ - Sau một tai nạn, cơ thể bị liệt nằm bất động một chỗ, đã có lúc Long muốn buông xuôi tất cả để giải thoát cho người thân. Nhưng rồi Long đã đứng lên bằng một nghị lực phi thường. Giờ đây anh đã làm mọi người phải thán phục về khả năng dùng miệng để vẽ tranh và viết thơ. Người mà chứng tôi muốn nói đó chính là chàng trai Phạm Sỹ Long (SN 1988) ở xóm 3, xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.