Về "rốn lũ" của huyện Chương Mỹ, Hà Nội: Nơi tình người ấm áp

ANTD.VN - Chúng tôi đến xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội – nơi được coi là “rốn lũ” vào những ngày cuối cùng của tháng 7. Ám ảnh bởi những cánh đồng, những con đường, hàng cây, mái nhà chìm nghỉm trong biển nước mênh mông. Phương tiện đi lại duy nhất của người dân ở nơi đây trong nhiều ngày qua là bè chuối, phao tự tạo và những chiếc thuyền nan…

Song,cũng từng ấy thời gian qua, sát cánh bên người dân vùng lụt là những người chiến sỹ Công an, lực lượng Quân đội, và tấm lòng của triệu người dân Thủ đô.

Ấm lòng người dân vùng lũ

Để tới được thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến – nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt, chúng tôi đã phải lênh đênh trên thuyền hàng giờ đồng hồ, vượt qua hàng chục km đường thủy. Tận mắt chứng kiến các hồ, đầm nuôi trồng thủy sản của người dân đã bị biến mất bởi nước lũ; ruộng lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập nặng, ai nấy đều cảm thấy xót ruột. Hầu hết các ngôi nhà tại khu vực này đã bị nước dâng lên tới hàng mét. Để duy trì sinh hoạt, người dân phải phải tìm cách kê cao đồ đạc, di chuyển gia súc, gia cầm lên cao, song do nước lên nhanh, một số hộ vẫn bị thiệt hại khá nặng do trở tay không kịp.

Trường học chìm trong biển nước

Nhận món quà được trao tận tay từ Trung tá Nguyễn Thành Trung – Phó Trưởng CAH Chương Mỹ, bà Đinh Thị Thịnh ở thôn Hạnh Bồ, xã Nam Phương Tiến xúc động chia sẻ, dù lũ lụt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của các gia đình, song chưa khi nào người dân cảm thấy đơn độc. Ngay sau khi nước lũ tràn về, các lực lượng chức năng gồm công an, quân đội cùng chính quyền địa phương đã không quản ngại khó khăn, vất vả cùng bà con di chuyển gia súc, gia cầm, các vật dụng có giá trị, hỗ trợ kịp thời các nhu yếu phẩm thiết yếu không để người dân nào bị đói, khát.

Trung tá Nguyễn Thành Trung – Phó Trưởng CAH Chương Mỹ trao tận tay món quà

cho người dân

Với tâm trạng tương tự, bà Nguyễn Thị Hòa, 64 tuổi,cho biết, dù nước dâng cao, nhiều khu vực bị chia cắt, việc đi lại cực kỳ khó khăn nhưng các chiến sỹ công an vẫn bám sát địa bàn, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự thôn xóm, cùng các nhân viên môi trường thu gom rác thải, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường. Nhờ đó, người dân cảm thấy an tâm hơn khi đối mặt với thiên tai, bão lũ.

Không chỉ giúp dân vùng lũ bảo vệ tài sản, trao tặng hàng trăm suất quà tới các gia đình, lực lượng công an còn thường xuyên tổ chức tuần tra đường thủy tại các khu vực xung yếu, qua đó cứu giúp được không ít người có nguy cơ bị đuối nước.

Đó là trường hợp của ông Nguyễn Văn Lý, 65 tuổi, trú ở xóm Nằng, thôn Tiến Tiên, xã Tân Tiến không may đã bị rơi xuống nước suýt chết chìm. Trên đường đi tuần tra, phát hiện kịp thời trường hợp này, Thượng úy Nguyễn Đức Hà – Đội cảnh sát GTTT – CAH Chương Mỹ cùng đồng đội đã nhanh chóng đưa ông Lý lên xuồng chăm sóc sức khỏe và thông báo cho người thân trong gia đình.

Nhiều ngôi nhà ngập tới nóc

Theo số liệu thống kê sơ bộ của UBND huyện Chương Mỹ, đã có gần 1.300 ha lúa, hơn 280 ha rau màu, 639 ha nuôi trồng thủy sản, 147 ha cây ăn quả bị thiệt hại do mưa lũ; 102 m2 nhà ở, hàng nghìn mét đường giao thông bị sạt lở, đổ sập, gần 9.600 đoạn đê, hồ, đập bị sạt lở; hỏng 33 cây cầu, đập; chết và thất lạc hơn 49.000 con gia cầm, gia súc…

Khẩn trương cứu trợ cho các hộ dân

Về công tác hỗ trợ người dân trong khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt, Trung tá Nguyễn Thành Trung – Phó Trưởng CAH Chương Mỹ cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trong những ngày từ 18-22/7, nhiều xã ven sông Bùi như Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ, Thủy Xuân Tiên, Thanh Bình, Nam Phương Tiến… bị úng ngập nặng và mực nước ngày càng dâng cao.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, Huyện ủy – UBND huyện Chương Mỹ, CAH đã ứng trực 100% quân số, đồng thời tăng cường lực lượng đến các xã và vùng trũng nhằm bảo vệ an toàn về tài sản cho người dân; phối hợp với các ban ngành chức năng làm tốt công tác vận động đưa người già, trẻ em lên vùng an toàn, tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông. Do vậy, đến thời điểm hiện tại, ở các vùng lũ lụt không xảy ra vụ việc hình sự nào.

Lực lượng công an vào "rốn lũ" hỗ trợ người dân

Cũng theo Trung tá Nguyễn Thành Trung, vào đêm 28 rạng ngày 29-7 do lưu lượng nước ở đầu nguồn đổ về mạnh nên nước sông Bùi và các hồ đập đã dâng cao vượt mức báo động 3. Do vậy, đêm 30-7, CAH đã huy động 100 đoàn viên thanh niên và các đơn vị hiệp đồng tác chiến tập trung đắp nâng cốt cho toàn bộ hệ thống xung yếu của đê tả sông Bùi. Đến 24h đêm, những khu vực này đã được đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, CAH còn tổ chức tặng hàng trăm suất quà, hỗ trợ cho các hộ dân bị ngập lụt ở khu vực hữu sông Bùi. Những món quà gồm các mặt hàng thiết yếu như mì tôm, nước sạch, dầu ăn, nước mắm, sữa, lương khô, nến…đã được trao tận tay các hộ dân vùng rốn lũ.

Nhiều đứa trẻ phải di chuyển bằng phao trên các con đường đã ngập sâu trong nước

“Dự báo trong những ngày tới nước rút chậm nên lực lượng công an sẽ tiếp tục tập trung lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực này, đồng thời phối hợp với các ban ngành tổ chức công tác cứu trợ cho người dân vùng bị chia cắt” – Trung tá Nguyễn Thành Trung nói.

Rời vùng “rốn lũ” khi trời đã xế chiều, sau 5 tiếng lênh đênh trên sông nước, chúng tôi mới đặt chân lên bờ. Chia tay chúng tôi bằng những cái bắt tay rất chặt, Thiếu tá Bùi Huy Đạt  - Đội trưởng Đội CSGT trật tự – CAH Chương Mỹ - người điều khiển chiếc ca nô đưa chúng tôi vào vùng “rốn lũ” mặt đỏ gay vì nắng, quần áo lấm lem dầu mỡ, nở nụ cười rất tươi. Dù nhiệm vụ hết sức nặng nề vẫn chờ đợi các anh ở phía trước.

Ông Nguyễn Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến cho biết, trên địa bàn xã có 3 thôn bị ngập úng khá nghiêm trọng, gây thiệt hại về lúa, hoa màu, thủy sản, gia cầm…Trong thời điểm khó khăn, xã đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ lãnh đạo UBND Thành phố, UBND huyện, sự hỗ trợ rất kịp thời về vật chất, nhân lực, phương tiện từ lực lượng công an và bộ đội cùng các ban ngành liên quan. Trong những ngày tới, nước rút đến đâu, xã sẽ cử cán bộ kiểm tra cấp lại điện, nước cho dân đến đó, đồng thời tổ chức thu gom rác, tẩy uế đảm bảo không để xảy ra dịch bệnh...