Vẻ bề ngoài

ANTĐ - Một phụ nữ trong chiếc váy cũ kỹ cùng chồng bà cũng với trang phục giản dị bước xuống tàu ở Boston, họ đi đến Đại học Harvard và xin gặp Hiệu trưởng mà không có hẹn trước. 

Cô thư ký từ chối vì ngài Hiệu trưởng rất bận không thể tiếp khách không có hẹn trước nhưng người phụ nữ nhất định nói rằng, bà và chồng sẽ đợi cho đến khi ngài Hiệu trưởng hết bận. Cô thư ký hy vọng họ sẽ nản và bỏ đi nhưng không, họ ngồi đó kiên nhẫn chờ đợi trong nhiều giờ, cuối cùng cô thư ký đành phải vào báo với Hiệu trưởng. Ngài Hiệu trưởng đồng ý gặp họ vài phút trong sự bực tức vì bị làm phiền và khi nhìn thấy họ ông tỏ thái độ khó chịu ngay vì trang phục tuềnh toàng của họ. Người phụ nữ nói rằng, con trai bà đã học ở Harvard được một năm trước khi bị bệnh qua đời nên gia đình bà muốn xây dựng một đài tưởng niệm ở đâu đó trong khuôn viên trường. "Thưa bà" - Hiệu trưởng nhăn mặt "Chúng tôi không thể dựng mỗi bức tượng cho mỗi sinh viên đã từng học ở  Harvard và đã chết. Nếu như vậy, nơi này sẽ trông giống như một nghĩa trang".

"Ồ không", người phụ nữ giải thích: "Chúng tôi không muốn xây dựng một bức tượng, chúng tôi muốn xây tặng một tòa nhà cho Havard để tưởng nhớ con trai mình”. Ngài Hiệu trưởng trợn tròn mắt, ông liếc nhìn trang phục của hai người và kêu lên: "Một tòa nhà! Ông bà có biết chi phí xây dựng là bao nhiêu không? Chỉ tính sơ sơ đã phải hơn bảy triệu rưỡi đô la". Trong một khoảnh khắc người phụ nữ im lặng rồi bà quay sang chồng: "Chỉ có ngần đó chi phí để xây dựng một trường đại học. Tại sao chúng ta không xây dựng trường đại học của chúng ta?". Người chồng gật đầu và họ ra về. Khuôn mặt của ngài Hiệu trưởng Havard cứng đờ trong sự bối rối và hoang mang.

Ông bà Leland Stanford đã đến Palo Alto, California, nơi họ thành lập trường Đại học mang tên Đại học Stanford danh tiếng bây giờ.

Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà hãy nghe những gì họ nói.