Vẻ bề ngoài

ANTĐ - Có một thầy lang chữa bệnh rất giỏi, với vốn y thuật uyên bác nhưng lại rất nghèo. Ông đi khắp vùng để chữa bệnh cho người nghèo và các chủ nhà thường chỉ có thể cảm ơn ông bằng cách mời ông các bữa ăn hoặc tặng ông quần áo mặc. Bởi thế, cuộc sống của ông rất khó khăn và quần áo ông mặc thường cũ kỹ và rách vá. 

Một ngày kia, một gia đình giàu có mời ông đến nhà để giúp chữa bệnh cho con trai họ. Sau mấy ngày đi đường, ông xuất hiện ở cửa của gia đình giàu có ấy với bộ dạng mệt mỏi, trong bộ quần áo rách rưới bẩn thỉu vì bùn đất. Chủ nhà không tin ông là vị thầy lang nổi tiếng mà họ đã mời tới mà nghĩ ông là người ăn mày nên đã đóng cửa đuổi ông đi. Thầy lang rất buồn vì thái độ ấy nhưng vì nghĩ tới người bệnh nên ông vào một nhà trọ tắm rửa thay bộ quần áo mới và quay lại nhà của gia đình giàu có ấy. Chủ nhà vui mừng mời ông vào nhà. Sau khi khám bệnh và bốc thuốc cho con trai họ, chủ nhà mời ông dùng bữa tối cùng gia đình với rất nhiều món ăn ngon được bày trên một cái bàn lớn.

Thầy lang ngồi xuống bàn ăn, một tay ông dùng thìa múc đồ ăn đưa vào người, tay kia ông cầm vạt áo ra hứng và nói: “Áo ăn đi, quần ăn đi”. 

Chủ nhà ngạc nhiên và hỏi ông: “Quần áo làm sao biết ăn, tại sao ông lại cho chúng thức ăn?”.

Lúc ấy thầy lang mới mỉm cười và nhẹ nhàng nói: “Thật sự là chính bộ quần áo này mới cho tôi bữa ăn ngày hôm nay. Lúc sáng người ăn mày rách rưới ông đuổi đi chính là tôi. Tôi được ngồi đây vì bộ quần áo mới này, vì vậy tôi chỉ tỏ lòng biết ơn chúng thôi. Đó là lý do tại sao tôi cho chúng ăn”. Chủ nhà xấu hổ ngồi lặng thinh.

Đừng bao giờ đánh giá bất kỳ ai qua vẻ bề ngoài của họ, một cái nhìn thật sâu sắc về một con người sẽ giúp bạn không mắc sai lầm trong cuộc sống.