Vậy ư, Hà Anh chưa biết điều này!

ANTĐ - Là một siêu mẫu đẳng cấp quốc tế, với tài giao tiếp và giỏi tiếng Anh, Hà Anh là một trong số hiếm siêu mẫu hàng đầu Việt Nam có trí tuệ, bản lĩnh và có khả năng trong nhiều lĩnh vực. Khi mới tiếp xúc với Hà Anh, nhiều người dễ có cảm giác khó gần vì vẻ đẹp có phần lạnh lùng của cô. Song, bắt chuyện với Hà Anh sẽ thấy cô cởi mở và thoải mái.

Hà Anh làm việc rất chuyên nghiệp, đúng giờ và luôn làm cho các nhà thiết kế cảm thấy hài lòng nhất. Hơn 9 năm trên sàn diễn, Hà Anh rất biết cách biến hóa những đường cong tuyệt mỹ của cơ thể cùng đôi chân “biết nói” để tôn lên vẻ đẹp của bộ trang phục cô khoác trên người.

Có được sự thành danh hôm nay, Hà Anh cũng phải trải qua không ít lần thất bại, không ít lần gạt nước mắt, và cũng không ít lần phải đối đầu với dư luận nặng nề. Nhưng mỗi lần thất bại, cô lại thêm quyết tâm và cứng rắn hơn, để trở thành động lực phấn đấu và đạt tới những thành công tiếp theo.

Cô từng nhận giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu - Miss Vietnam Global 2008. Còn bây giờ thì chính Hà Anh lại đảm nhận vai trò MC của đêm chung kết Miss Global 2013, diễn ra tại Los Angeles (Mỹ). Cô dẫn chương trình cùng Rossie Moreale, ngôi sao kỳ cựu trong lĩnh vực giải trí Mỹ. An ninh Thủ đô cuối tuần đã có cuộc trò chuyện cùng Hà Anh.

- Chị đã chuẩn bị thế nào cho vai trò MC cuộc thi hoa hậu quốc tế này?

- Hà Anh được nhà thiết kế Kelly Bui thiết kế riêng cho mình 5 chiếc váy dạ hội để có thể tự tin tỏa sáng       trên sân khấu bên cạnh các ngôi sao quốc tế. Hà Anh đã đọc kỹ kịch bản để trên sân khấu hoàn toàn được tự nhiên trò chuyện với nam ngôi sao dẫn chương trình Rossi Morreal. Ban tổ chức ở Mỹ cũng đã chuẩn bị cho Hà Anh đội ngũ chuyên gia trang điểm riêng cho đêm diễn.

- Vì sao họ chọn Hà Anh, siêu mẫu của Việt Nam chứ không phải quốc gia khác dẫn chương trình đặc biệt này?

- Hà Anh đã gặp gỡ và trò chuyện với Ban tổ chức Miss Global cách đây 3 năm. Hà Anh nghĩ là người Việt Nam hay bất kể quốc gia nào, nếu như có khả năng thực sự, sẽ được trọng dụng. Bản thân Hà Anh còn trẻ, rất ham học hỏi và chính vậy rất tự hào khi khả năng của mình vượt qua rào cản ngôn ngữ, quốc tịch.

- Thế còn cuốn tự truyện “It’s Me, Hà Anh” đã viết đến đâu rồi?

- Hiện tại cuốn sách đã được hoàn thành 80% về nội dung. Hà Anh đang làm việc với nhà xuất bản về những bản thảo cuối cùng và tranh thủ trong lúc đang công tác tại London để tìm thêm cảm hứng về hình ảnh, thiết kế cho cuốn sách này.

- Tự truyện của Hà Anh có gì đặc biệt không nhỉ?

- Điều đặc biệt nằm ở những bình thường, giản dị nhất. Công chúng vốn quen với hình ảnh quyến rũ, cá tính và lạnh lùng của Hà Anh. Nhưng thực sự Hà Anh là người kín đáo trong suy nghĩ, hướng về nội tâm và rất bình dị trong cuộc sống. Mọi người sẽ nhìn thấy chính bản thân mình trong những trải nghiệm thực của “Là tôi, Hà Anh”.

- Hà Anh sẽ đưa vào tự truyện của mình những “tuyên ngôn” gì mới mẻ?

- Tuyệt đối không có tuyên ngôn gì cả. Mọi chúng ta trong cuộc sống, bằng cách này hay cách khác đều muốn được nhìn thấy, nghe thấy, đều muốn và xứng đáng được yêu thương. Cuộc sống qua lăng kính “Là tôi, Hà Anh” cũng vậy, mẫn cảm, lãng đãng, mạnh mẽ, mơ mộng và tràn đầy yêu thương.

- Viết tự truyện đang trở thành “mốt” của các ngôi sao Việt, song cũng có hai mặt của nó. Cũng đã từng có cuốn tự truyện bị “ném đá”. Chị có sợ điều này không?

- Hà Anh “mở đầu” phong trào viết blog từ năm 2001 khi còn là du học sinh ở Anh Quốc. Ở thời điểm đó, trang nhật ký của cô du học sinh Hà Anh mang tên “Princess Diary” trở nên “nóng” nhất và được truyền tay nhau bởi giới sinh viên toàn châu Âu.

Hà Anh chỉ viết ra những trải nghiệm, cảm xúc qua chính lăng kính, và trong sâu thẳm trái tim của mình, và không ngờ nó được yêu mến đến vậy. Sau này có rất nhiều bạn viết thư tâm sự với Hà Anh, nói rằng những câu chuyện Hà Anh kể giúp họ có thêm động lực, tự tin hơn và được đồng cảm... Bởi vậy 4 năm về trước Hà Anh đã có mong ước có một cuốn sách riêng để mang cảm hứng của mình nhân rộng hơn.

Tuy nhiên một người bạn của Hà Anh khuyên rằng, hãy đợi đến lúc tên tuổi Hà Anh có sức ảnh hưởng lớn, nó sẽ giúp cho thông điệp tích cực được truyền tải rộng hơn.

Gọi là “tự truyện” nhưng cuốn sách này không phải chỉ về Hà Anh, mà về tình yêu, sự nghiệp, nhân sinh. Cuốn sách này viết cho tất cả mọi người.

- Trên sàn diễn, Hà Anh rất quyến rũ điệu đàng, còn ngày thường, khi ra đường có chuyên gia cố vấn về thời trang không?

- Không, Hà Anh có cơ hội đi làm việc ở nước ngoài nhiều, lại theo dõi rất nhiều sách báo thời trang nên có lẽ tự mình làm “cố vấn“ cho mình là tốt nhất. Đối với Hà Anh, quần áo không phải chỉ để khoe mẽ vẻ bề ngoài bóng bẩy, mà nó phải nói lên cá tính của chính mình, và vì vậy, không ai hiểu mình nhất bằng chính mình phải không?

- 9 năm qua, Hà Anh đã tập luyện thế nào để mình không không bị trùng lặp chính mình?

- Thực sự, trong 9 năm làm người mẫu, Hà Anh nhớ từng tấm hình một dù chụp đến hàng chục ngàn bức ảnh. Đó là vì Hà Anh luôn phân tích và học về chính ngôn ngữ biểu cảm của chính mình trong mỗi khuôn hình.

Hà Anh làm người mẫu không chỉ dựa vào bản năng, mà sử dụng rất nhiều kỹ năng, và chính vì vậy Hà Anh làm chủ được ngôn ngữ cơ thể.

- Có người nói Hà Anh bây giờ rạng rỡ hơn trước nhiều. Phải chăng tình yêu đã “chắp cánh” cho chị thăng hoa hơn?

- Vậy ư? Hà Anh cũng không để ý nữa. Thú thực, Hà Anh vẫn thấy mình thế, một cô bé ngốc nghếch, thích tuyềnh toàng, nghịch ngợm, lôi thôi một tí, và chẳng mấy khi cảm thấy mình đẹp rực rỡ cả. Nhưng đúng là, khi người phụ nữ hạnh phúc, họ luôn đẹp nhất bởi vẻ sung sức duyên dáng tỏa ra từ bên trong... và Hà Anh đang rất hạnh phúc... có lẽ là vậy.

- Dường như mọi thứ tốt đẹp đang ùa đến với Hà Anh khi tình yêu với người đầu bếp nổi tiếng Bobby Chinn đã chín muồi. Một ngày sống chậm lại của chị như thế nào? 

- Là hai đứa đi thả bộ cạnh nhau, mỗi người bay bổng với những ý nghĩ riêng, chẳng nói lời nào mà vẫn cảm thấy thoải mái... là anh ấy pha cho Hà Anh ly trà nóng, là đi chợ nấu ăn với nhau như các cặp đôi khác...

- Gia đình Hà Anh hẳn muốn tổ chức ngày vui cho con gái mình rồi chứ?

- Vậy ư? Hà Anh chưa biết điều này! 

- Cảm ơn Hà Anh về cuộc trò chuyện này.