Vay tiền không chịu trả còn thủ dao lấy mạng chủ nợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN - Mượn tiền ăn tiêu, Phúc sau đó cứ khất lần không trả. Hẹn chủ nợ đến nói chuyện, đối tượng còn thủ dao gây án…

Ngày 6-7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Đình Phúc (SN 1997, trú ở xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Cao Văn Quân (SN 1998), ở huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ án, do có quan hệ quen biết nên khoảng tháng 7-2020, Vũ Đình Phúc vay của anh Cao Văn Quân số tiền 2 triệu đồng để chi tiêu cá nhân. Khi vay, Phúc hẹn vài ngày sau sẽ trả. Tuy nhiên, đến hẹn, Phúc không có tiền trả nên anh Cao Văn Quân phải gọi điện đòi nợ.

Vũ Đình Phúc bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Vũ Đình Phúc bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Quá trình gọi điện đòi nợ, giữa anh Quân và Phúc xảy ra mâu thuẫn do Phúc liên tục thất hẹn. Khoảng 20h ngày 3-8-2020, anh Cao Văn Quân tiếp tục gọi điện đòi tiền Phúc. Phúc nói không có tiền trả dẫn đến hai bên xảy ra cãi chửi nhau.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Phúc rủ bạn bè đi chơi, hóng gió trên đê Song Phương (huyện Hoài Đức). Tại đây, Phúc đã gọi điện thoại cho anh Cao Văn Quân, hẹn đến chỗ mình nói chuyện về việc khất nợ.

Cùng thời điểm, Phúc mở cốp xe máy thấy con dao bầu đầu nhọn để bên trong và do bực tức về việc anh Cao Văn Quân chửi lúc đòi nợ nên đối tượng nảy sinh ý định đánh trả thù. Do đó, Phúc lấy con dao, giấu vào trong cạp quần phía sau.

Về phía anh Cao Văn Quân, khi Phúc gọi điện, anh này đang chơi điện tử cùng anh Trần Phan Quân (SN 1997, ở huyện Hoài Đức) nên nhờ bạn chở đến điểm hẹn. Đến nơi, anh Cao Văn Quân xuống xe, đi thẳng đến đứng đối diện nói chuyện với Phúc.

Quá trình nói chuyện giữa Phúc và anh Cao Văn Quân lại xảy ra cãi chửi nhau. Ý đồ đánh chủ nợ, Phúc dùng tay phải rút dao từ trong cạp quần ra đâm 1 nhát trúng phần hạ sườn bên trái của anh Cao Văn Quân. Sau cú đâm trên, anh Cao Văn Quân ôm vết thương bỏ chạy.

Thấy vậy, Phúc cầm dao đuổi theo để đâm tiếp. Vừa đuổi, Phúc vừa nói: “thằng kia đứng lại, hôm nay tao phải đâm chết mày”. Nghe vậy, anh Trần Phan Quân chạy đến can ngăn, ôm giữ Phúc không cho đuổi theo anh Cao Văn Quân.

Cùng lúc đó, hai người bạn của Phúc nghe thấy tiếng cãi chửi nhau nên đi xe máy đến. Thấy bạn đến, Phúc chỉ tay về phía anh Cao Văn Quân đang bỏ chạy nói bạn đuổi theo nhưng hai người này bảo thôi.

Sau đó, hai người bạn của Phúc đưa hung thủ đến một nhà nghỉ thuê phòng. Tại đây, họ khuyên Phúc ra đầu thú… Về phần anh Cao Văn Quân, do được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không bị tử vong, nhưng cũng tổn thất 61% sức khỏe.

Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Đình Phúc 16 năm tù về tội “Giết người”.

Áp dụng mức án này, Tòa án nhân dân TP Hà Nội khẳng định hành vi của bị cáo đã cấu thành tội danh bị truy tố và việc bị hại không chết là nằm ngoài mong muốn, ý thức của bị cáo.