“Vật lạ”, có lạ gì!

ANTĐ - Gớm, mấy hôm nay bà xã tôi với mấy bà hàng xóm cứ sồn sồn chuyện “vật lạ” trong áo ngực xuất xứ Trung Quốc. Nào là “vật thể lạ”, “hạt lạ”, “dung dịch lạ”, nào là silicon để nâng ngực, nâng mũi, độn mông…

- Thôi xin ông bé mồm một tí! Ai lại mang cái chuyện áo lót ngực đàn bà tế nhị, nhạy cảm mà nói oang oang, bên chén trà sáng thanh khiết như thế này. Chỉ mới nghe chuyện các bà, các cô ấy để cho “vật lạ” xâm phạm vào đã không thể chấp nhận được.

- Đúng là chuyện “nhạy cảm” thật, nhưng báo in đã đưa tin, hàng trăm cái áo lót ngực nhập lậu có chứa “vật lạ” màu trắng mềm bên trong, đã bị phát hiện và tạm giữ ở Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ninh và cả Hà Nội.

- Ông có vẻ đặc biệt quan tâm tới chuyện “tế nhị” của chị em quá nhỉ. Tôi thì chỉ để ý đến lương lậu, tăng trưởng, nhập siêu, thất nghiệp.

- Tưởng là chuyện “nhỏ như con thỏ”, song nó động chạm tới “hậu phương” vững chắc của chúng ta. Cơ quan chức năng đã phải nhanh chóng vào cuộc, lấy mẫu “vật lạ”, dung dịch để giám định.

- Làm gì đến mức nghiêm trọng thế. Lâu nay đã có bao chuyện từ sữa, đồ chơi, quần áo trẻ con, rồi  lê, táo, gà loại thải, nội tạng từ bên kia biên giới  “tống” sang ta chẳng khác gì rác thải độc hại.

- Vấn đề là ở đó. Một tiến sĩ trung tâm điều trị da liễu - thẩm mỹ cho biết, “vật lạ” trong áo lót ngực Tàu không phải silicon y tế dùng cho phụ nữ, nhiều khả năng là silicon công nghiệp gây hại da, dị ứng cho người dùng. Không có chuyện đưa silicon y tế giấu trong áo ngực mà giá rẻ như… mảnh giẻ chỉ có 20 nghìn-40 nghìn đồng.

- Chỉ có điều lạ là ở sát nách ông hàng xóm ma mãnh mà vẫn không sáng mắt ra.

- Chẳng những không sáng mắt mà còn hoa mắt vì lợi, nhắm mắt tiếp tay, có khác gì nối giáo cho gian tà.