Chung kết Champions League, Bayern Munich - Chelsea, 1h45 ngày 20-5:

Vào hang hùm bắt cọp

ANTĐ - Chelsea hơn lúc nào hết đang khát khao lần đầu tiên bước lên đỉnh cao châu Âu, điều mà Bayern đã 4 lần làm được. Chỉ có điều, “bắt” Hùm xám ngay tại sào huyệt không bao giờ là việc dành cho những kẻ thiếu dũng khí.

Ở châu Âu, khi xếp cạnh Bayern, Chelsea phải chấp nhận một thực tế rằng họ chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Nếu như Hùm xám xứ Bavaria đã 4 lần nâng cao cúp vô địch, thì đó vẫn là câu chuyện trong mơ với đại diện nước Anh. Ngay cả thời điểm này, khi Chelsea thêm một lần nữa chỉ cách Cúp vô địch 90 hoặc cùng lắm là hơn 120 phút nữa, thì người ta vẫn cảm thấy nó không nằm trong tầm tay của họ.

Đơn giản bởi đối thủ của thầy trò Di Matteo là một Bayern đã quá già dơ ở châu Âu, một Bayern đang ở thời kỳ hưng thịnh với những Gomez, Robben, Ribery đang đạt điểm rơi phong độ… một Bayern sẽ như hổ mọc thêm cánh khi được chơi ngay tại sào huyệt Allianz Arena với sự ủng hộ áp đảo của CĐV nhà. Trong khi đó, Chelsea mang một đội hình què quặt đến nước Đức. Họ không có thủ lĩnh tinh thần John Terry, không có một ngôi sao hậu vệ khác là Ivanovic, không có cả 2 cầu thủ đã chơi cực kỳ ấn tượng ở tuyến giữa là Ramires và Meireles. HLV Di Matteo còn bước ra sân cùng các học trò trong một tâm trạng bất an, bởi bản thân ông cũng chưa biết được tương lai của mình sẽ ra sao sau trận đấu cuối cùng của mùa giải này.

Chỉ niềm tin thôi không đủ. Đội bóng nước Anh cần phải chơi với một tinh thần quả cảm và mưu trí, như người thợ săn bước vào hang hùm, chọn thời điểm thích hợp để kết liễu con mồi nữa. Nói thì rất dễ, làm được mới khó. Dẫu sao, Chelsea cũng đang là “kẻ thất bại vĩ đại” nhất của Champions League trong 1 thập kỷ qua. 6 lần vào bán kết trong 9 năm, trong đó có 2 lần vào chung kết (tính cả mùa giải này), rõ ràng, Chelsea không thể mãi như thế và họ phải rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm cho riêng mình. Hình ảnh những giọt nước mắt lăn trên má Terry, Lampard… 4 năm trước ở Moscow vẫn hằn in trong tâm trí các CĐV The Blues. Đó sẽ là một động lực không nhỏ để thầy trò Di Matteo vươn dậy và làm lại từ đầu cho giấc mơ lớn nhất đang dang dở của ông chủ Abramovich.

Bayern đêm nay chắc chắn sẽ là những người chơi hay hơn và giành quyền kiểm soát thế trận áp đảo. Nhưng khi Chelsea đã “chết đi sống lại” trước Napoli, đã kiêu hãnh hạ bệ đội bóng xuất sắc nhất thế giới Barca… thì chẳng có lý do gì không thể tin họ có thể làm được điều kỳ diệu khác.

Lạc đà dự đoán Chelsea chiến thắng

Sau chú bạch tuộc Paul nổi tiếng, đến lượt lạc đà không bướu Nicholas trở thành tâm điểm của những CĐV nghiêng về đời sống tâm linh trước trận chung kết Champions League đêm nay. Ông chủ một nông trang, Linda Johnson vốn tin tưởng vào những điều kỳ diệu, đã sử dụng chú lạc đà 8 tuổi của mình, Nicholas để dự đoán về đội sẽ đăng quang chức vô địch tại Allianz Arena. Người nuôi gia súc này đặt 2 chiếc cột, 1 bên treo chiếc áo của Chelsea và phía còn lại là áo đấu truyền thống của Bayern Munich. Không biết khoa học sẽ giải thích như thế nào về quyết định của Nicholas, nhưng chú lạc đà này đã tiến thẳng tới chiếc cột treo áo đấu màu xanh của Chelsea. Trước đó, Johnson từng làm phép thử tương tự với Nicholas trong trận đấu giữa Chelsea và Liverpool tại chung kết FA Cup. Chú lạc đà này đã chọn Chelsea và như người hâm mộ được chứng kiến, The Blues thắng tưng bừng tại Wembley. 

Ballack ủng hộ Chelsea 

Cựu đội trưởng đội tuyển Đức, Michael Ballack đánh giá Bayern Munich ở cửa trên so với Chelsea trong trận chung kết Champions League, nhưng dự đoán về “một cuộc lật đổ” ngay tại Allianz Arena. Ballack từng gắn bó 4 năm trong màu áo của Chelsea và là thành viên của The Blues thất bại trong trận chung kết Champions League 2008 dưới tay MU. Theo ngôi sao 35 tuổi này, Bayern Munich là ứng viên sáng giá hơn cho khả năng giành chiến thắng, nhưng không loại bỏ viễn cảnh Chelsea sẽ tái lập màn trình diễn giống như gặp Barcelona tại vòng bán kết. 

CĐV Chelsea “ngại” trọng tài chính Proenca

Trọng tài người Bồ Đào Nha, Pedro Proenca sẽ là người điều khiển trận chung kết Champions League đêm nay. Ông trọng tài 41 tuổi này có lần “trình diễn” đầu tiên trên sân cỏ quốc tế vào năm 2003 và từng bắt hơn 65 trận trong khuôn khổ của UEFA. Ở mùa giải này, Proenca bắt chính 5 trận tại Champions League, trong đó có cuộc đối đầu giữa Inter Milan và Marseille tại lượt về vòng 1/8. Ông cũng điều khiển 2 trận đấu tại Europa League, trong đó có trận đấu lượt đi vòng tứ kết giữa Schalke 04 và Athletic Bilbao.

Tuy chưa được phân công bắt chính trận chung kết nào, song Proenca là đại diện của giới trọng tài Bồ Đào Nha tham gia điều khiển VCK Euro 2012 sắp tới. Trước lúc lựa chọn Proenca điều khiển trận chung kết Champions League năm nay, UEFA đã gửi cố vấn Pierluigi Collina theo dõi công việc của trọng tài này trong một thời gian. Tuy nhiên, việc Proenca được chọn khiến không ít CĐV của Chelsea lo lắng bởi giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và Anh từng xảy ra căng thẳng hồi tham dự World Cup.