Vắng như... chợ cao tầng

ANTĐ - Vừa mới chuyển đến trọ gần khu vực chợ Thượng Đình (Thanh Xuân, Hà Nội), chị Thúy Quỳnh (Sinh viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) vào chợ mua đồ để chuẩn bị bữa cơm với các bạn cùng phòng nhưng bất ngờ khi cả khu chợ khang trang lại vắng tanh.

- Sao phía ngoài cũng có nhiều hàng bán thực phẩm mà chị vẫn vào chợ?

- Mình mới chuyển tới đây nên cũng muốn đi một vòng xem chợ ở khu vực này như thế nào. Cũng hơi bất ngờ vì cả khu chợ to như thế này mà lại chẳng có mấy gian hàng. Trong khi đó người dân vẫn họp chợ dọc con ngõ cách chợ vài mét. 

- Chị có mua được gì ở trong chợ không?

- Đúng là đi chỉ để ngắm thôi chứ không mua được gì cả. Hàng hóa thì thưa thớt, mấy bác bán hàng mà nhàn nhã như ngồi chơi. Trong chợ thì chủ yếu là để làm chỗ gửi xe, các tầng trên thì có phòng tập thể hình. Không hiểu chợ gì mà lại như vậy. Trong khi đó chợ cóc họp ở bên cạnh thì đủ các loại hàng hóa, thịt thà, rau cỏ. Người dân khu vực này có lẽ cũng đã quen với việc đi chợ cóc hơn là việc vào chợ chính này. 

- Theo chị thì vì sao trong chợ lại vắng như thế?

- Theo tôi thì trước hết là do thói quen của người đi chợ, ai cũng muốn chợ phải tiện lợi. Vào chợ mà mất công gửi xe rồi leo lên tầng 2 tầng 3 thì chắc không ai muốn đi, chẳng thà đi siêu thị cho mát mẻ. Ngoài ra có lẽ việc thuê điểm bán hàng giá cũng cao nên người bán hàng không mặn mà. So sánh về sự tiện lợi thì chợ chính thống này thua xa so với chợ cóc họp ngay cạnh.