Vẫn thiếu ca khúc hay về người chiến sỹ CAND

(ANTĐ) - Hàng ngày có thêm hàng chục sáng tác mới về âm nhạc nhưng có quá ít bài hay và đáng để phổ cập rộng rãi, để người nghe nhớ đến. Và rất hiếm các ca khúc được nhiều người nhớ về hình tượng người chiến sỹ Công an nhân dân - lực lượng đóng vai trò chủ lực gìn giữ sự bình yên cho nhân dân...

Vẫn thiếu ca khúc hay về người chiến sỹ CAND

(ANTĐ) - Hàng ngày có thêm hàng chục sáng tác mới về âm nhạc nhưng có quá ít bài hay và đáng để phổ cập rộng rãi, để người nghe nhớ đến. Và rất hiếm các ca khúc được nhiều người nhớ về hình tượng người chiến sỹ Công an nhân dân - lực lượng đóng vai trò chủ lực gìn giữ sự bình yên cho nhân dân...

Nêu vấn đề như vậy bởi lẽ, không kể tới do đặc điểm lịch sử cách mạng nên đã có tới ngót trăm bài ca hay về “anh bộ đội Cụ Hồ”, thì với nhiều ngành nghề khác cũng có nhiều ca khúc được nhiều người yêu thích như hình ảnh người giáo viên nhân dân, từ “Quà tháng 5 dâng Bác” của nhạc sĩ Hồng Đăng đến “Ước mơ xanh” của Lệ Giang...

Ngành Giao thông Vận tải cũng có số lượng phong phú các bài ngợi ca nghề thợ xây với “Em là thợ quét vôi” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, “Cô thợ nề Thủ đô” của nhạc sĩ Lưu Bách Thụ, “Bài ca xây dựng” của nhạc sĩ Hoàng Vân, giàu sức cổ vũ! Các nghề như thủy điện, dầu khí... cũng có nhiều bài được đông đảo người nghe nhớ đến.

Trong khi đó thì ngoài “Tiếng hát người chiến sỹ biên thùy” của Tô Hải viết từ khi lực lượng bảo vệ biên giới được gọi là “công an vũ trang” mà nay là “bộ đội biên phòng”, vẫn đang là nhạc hiệu của buổi phát thanh “Vì an ninh Tổ quốc” trên Đài Tiếng nói Việt Nam, dường như chỉ còn “Từ một ngã tư đường phố” của Phạm Tuyên sáng tác năm 1974 là được nhiều người ở mọi giới cùng biết, cùng hát.

Nhịp sống bình yên
Nhịp sống bình yên

Tính từ năm đó, đã thêm nhiều ca khúc do các nhạc sĩ chuyên nghiệp và các tác giả không chuyên ở lực lượng công an sáng tác song thường chỉ được dàn dựng, thu băng hoặc thể hiện ở các đợt hội diễn của ngành, nhưng chưa lan tỏa rộng ra công chúng.

Vài năm nay, phát trên sóng FM - Đài Tiếng nói Việt Nam cứ mỗi tháng lại có 1-2 chương trình “Bài hát về công an nhân dân” song các bài hát này vẫn ít được biết đến như ca khúc như “Ngôi sao đêm” của Tấn Thành, “Tâm sự người chiến sỹ an ninh” của Trung Dũng và Quỳnh Hoa, “Hát về chiến sỹ 113” của Nguyễn Hồng Chuyên...

Những bài hát về lực lượng CAND Việt Nam đang rất thiếu, và lại ít được phổ biến rộng rãi tới công chúng. Ca khúc “Thành phố lại bình yên” của nhạc sĩ Hồng Đăng - một ca khúc rất hay về lực lượng công an với những âm thanh vừa hùng tráng vừa trong trẻo thể hiện sự bắt gặp tình yêu thành phố của người chiến sĩ công an với sự đồng điệu trong tâm hồn người nghệ sĩ.

Nhưng bài hát ấy vẫn chỉ được vang lên trong mỗi dịp hội diễn của ngành, hoặc được bật lên mỗi khi những chiến sĩ công an lập chiến công, chứ nó chưa được vang rộng và xa tới nhiều tầng lớp công chúng. Và sẽ thật đáng quý khi không chỉ có các nhạc sĩ mà những người trong ngành cũng sáng tác về những người đồng đội của mình.

Tác giả Trần Gia Cường - một nhạc sỹ công tác trong lực lượng CAND với ca khúc “Chúng tôi là chiến sỹ Công an nhân dân Việt Nam”  ông viết tiết tấu rộn ràng, hàm súc ca từ nên được nhiều người hát và đang để lại những ấn tượng đẹp.

Để có những bài ca hay về người chiến sỹ CAND phần nào tương xứng với giá trị của biết bao hy sinh và chiến công thầm lặng mà họ cống hiến cho đất nước, rất cần có sự gặp nhau giữa sự nhận thức của các nhạc sỹ rằng: Cần góp một tiếng hát cho đề tài này với việc ngành công an tạo điều kiện để các tác giả thâm nhập thực tế.

Đã có các tác phẩm văn học hay sau vài đợt phát động thi tiểu thuyết, truyện ngắn về đề tài này. Với các cuộc thi âm nhạc cũng vậy, nên chăng cũng cần có nhiều cuộc thi hơn nữa để các nhạc sĩ trong và ngoài ngành góp tiếng hát vui cho đời và là những lời động viên những người chiến sĩ CAND của chúng ta.

Nguyễn Quang Vinh