Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII - 2018 Cúp Number 1 Active

Văn Nam, "đầu tàu" chưa bao giờ tắt lửa!

ANTD.VN - Đối với Nguyễn Văn Nam, tiền vệ đội trưởng của THPT Lê Văn Thiêm, mỗi lần được khoác lên mình tấm áo của nhà trường dự giải An ninh Thủ đô, lại là một cảm xúc vô cùng đặc biệt.

Những ai theo dõi THPT Lê Văn Thiêm thi đấu tại giải học sinh THPT Hà Nội trong 3 mùa gần nhất, đều nhận thấy sự trưởng thành vượt bậc của tập thể đến từ Long Biên. Minh chứng rõ ràng nhất là giải Phong cách mùa năm ngoái, đến sự khởi đầu tưng bừng 6-1 trước THPT Bắc Hà ở mùa này.

Văn Nam (vàng) trong trận bán kết mùa giải năm ngoái trước THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Ở chiến thắng đó, đội trưởng Nguyễn Văn Nam chính là cá nhân nổi bật nhất, với một cú hattrick. Trong bóng đá hiện đại, vị trí của Văn Nam được định vị là box-to-box (tiền vệ con thoi, lên công về thủ đều đặn). Còn trên sân 7, Văn Nam thực sự như một xương sống, là linh hồn của đội bóng.

Không chỉ sở hữu đôi chân rất "ngoan", nền tảng thể lực dồi dào, Văn Nam còn luôn ra sân với một sự máu lửa và hừng hực khí thế. HLV của THPT Lê Văn Thiêm - Đào Minh Chức hoàn toàn có lý khi trao cho Nam tấm băng đội trưởng. Cầu thủ mang áo số 8 này vừa là chỗ dựa chuyên môn, vừa là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các đồng đội.

Đây là mùa thứ ba, cũng là mùa cuối cùng của Văn Nam tại giải bóng đá học sinh. Nhìn vào quá khứ, có thể thấy thành tích cá nhân của tiền vệ này cứ tăng dần theo cấp số nhân. Năm 2016, Nam ghi được 2 bàn; đến năm 2017, số bàn thắng của tiền vệ này là 4. "Em hy vọng năm 2018 này, em sẽ lại ghi bàn gấp đôi năm trước", Văn Nam nói.

Với áo số 8 trên lưng, thần tượng của Nam chính là Toni Kroos, ngôi sao của ĐT Đức và Real Madrid. Tuy nhiên, cầu thủ có nước da bánh mật này còn một thần tượng khác, gần gũi hơn, ảnh hưởng đến phong cách của mình nhiều hơn: HLV Đào Minh Chức.

"Những người đã phát hiện và dìu dắt em từ khi em vào học lớp 10 tại trường là thầy Nghiệp và thầy Thắng. Nhưng thầy Chức lại là người có ảnh hưởng lớn đến phong cách chơi bóng của em. Đó là người em vô cùng tin tưởng và ngưỡng mộ. Em mê bóng đá lắm. Thầy Chức cũng đã nói nếu theo con đường chuyên nghiệp em phải cố gắng rất, rất nhiều vì nghiệp cầu thủ không đơn thuần là đá bóng bằng chân", Nam chia sẻ.

Văn Nam là đầu tàu thực sự cả về chuyên môn lẫn tinh thần của THPT Lê Văn Thiêm

Khởi đầu với 3 điểm, nhưng THPT Lê Văn Thiêm cần phải có một chiến thắng nữa mới có thể tạm an tâm và nghĩ về vòng knock-out. Tuy nhiên, đối thủ ở trận tới của họ sẽ là một cái tên đầy thách thức - THPT Quốc tế, đội đã có 6 điểm sau hai trận thắng. Đó chẳng khác nào trận chung kết của bảng I, nơi hai đội cùng muốn tranh ngôi đầu.

"Em muốn ghi bàn, nhưng có là Vua phá lưới hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là thành tích của đội, nó phải được đặt lên trên hết. Mục tiêu của BHL đề ra trước mọi trận đấu, là đã vào sân phải nghĩ đến chiến thắng.

Thầy Hiệu trưởng cùng Ban Giám hiệu nhà trường luôn động viên và không muốn sức ép thành tích làm ảnh hưởng đến học tập, mà luôn mong muốn học sinh của nhà trường hoạt động thể thao lành mạnh và văn minh. Cá nhân em cảm nhận đội tuyển năm nay hoàn thiện cả về lối chơi cũng như tư duy chiến thuật. Chúng em đang rất tự tin, HLV cũng tin tưởng rằng đội sẽ làm được điều gì đó và sẽ trở lại sân Hàng Đẫy một lần nữa", Văn Nam nói.

ảnh 1