Vận mệnh trong tay mình

ANTD.VN - Có một chàng thanh niên nghèo nọ sống trong một ngôi nhà rách nát, chàng trai luôn nghĩ rằng mình là người tốt bụng, không làm hại ai thì nhất định phải được sung túc, vậy mà tại sao vẫn phải chịu cảnh nghèo túng, liệu có phải là do phong thủy của mảnh đất nhà mình không tốt không? 

Một ngày nọ có một thầy phong thủy đi qua làng, chàng thanh niên bèn đến gặp ông thầy và hỏi về những vướng mắc của mình. 

Thầy phong thủy đi quanh nhà chàng thanh niên rồi nói: “ Phong thủy của mảnh đất nhà cậu rất tốt, có điều vượng khí bị ách tắc nên mới không phát tài được”, chàng thanh niên liền xin ông thầy cách để thông khí. Ông nói: “Cậu phải kiên trì đủ 3 năm làm như lời ta dặn thì mới khá lên được, nếu cậu bỏ dở thì hoàn cảnh còn bi đát hơn bây giờ”.

Chàng thanh niên xin vâng theo. Thầy phong thủy chỉ vào bức vách cạnh con đường nói: “Cậu trổ một cái cửa nhìn ra đường này, mỗi sáng, thức dậy từ khi gà còn chưa gáy, mở cánh cửa ra, ai đi chợ qua thì đều chào hỏi họ, chúc họ buôn may bán đắt, bằng cách chúc người khác như vậy tài lộc mới vào nhà cậu được”. Chàng thanh niên làm theo lời thầy phong thủy, sáng nào cũng thức dậy từ tờ mờ sáng, mở cửa và chào hỏi người đi qua, chúc họ buôn may bán đắt.

Thấm thoắt đã 3 năm trôi qua, thầy phong thủy lại đi qua làng, ông gật gù vuốt râu cười khi thấy ngôi nhà rách nát của chàng thanh niên năm xưa nay đã được thay thế bằng ngôi nhà gạch khang trang có tường xây bao quanh, gà lợn đầy sân, cây cối đẹp đẽ. Nhìn thấy thầy phong thủy, chàng thanh niên vội chạy ra đón và mời vào nhà để cảm ơn: “Tiên sinh, ông quả là tài giỏi, cách của ông quá linh nghiệm, giờ tôi đã được sung túc rồi, tôi mang ơn ông”.

Thầy phong thủy cười hỏi chàng thanh niên trong 3 năm qua đã làm như thế nào. Chàng thanh niên đáp: “Tôi làm theo đúng lời ông dặn. Nhưng sau một thời gian, tôi thấy ngồi một chỗ buồn chân tay và nhàm chán, tôi bèn tìm công việc làm cho qua giờ, lúc thì bện thừng , lúc xay bột, lúc đan rổ, đóng bàn, tiện nuôi thêm gà vịt, rồi đem bán. Đồ tôi làm ra cái gì bán hết cái ấy, gà vịt cũng lớn nhanh, sinh sôi. Tôi kiếm được khá tiền, rồi đủ tiền làm nhà, xây tường nuôi lợn bò… cuộc sống cứ thế khá lên. Mọi mong ước của tôi đều thành hiện thực. Tôi mang ơn ông nhiều lắm”.

Thầy phong thủy nghe xong phá lên cười, vỗ vai chàng thanh niên nói: “Đến giờ mà cậu vẫn chưa hiểu ra sao? Nếu cậu cứ nằm khoèo ngủ tới trưa, chờ giàu sang tự đến, nếu cậu không dậy sớm từ tờ mờ sáng, làm bao nhiêu công việc kia, liệu cậu có được cơ ngơi ngày hôm nay không?”.

Chàng thanh niên nghe xong bừng tỉnh, giờ anh đã hiểu thầy phong thủy đã giúp anh thay đổi cuộc đời, không phải trị phong thủy mà chính là trị bệnh lười làm việc, trông ngóng viển vông của mình.Chàng thanh niên đã hiểu ra rằng: Vận mệnh ở trong tay mỗi người và do chính bản thân mình quyết định chứ không phải do bất cứ một thứ gì khác.