Đau lòng những sinh linh nhỏ vô tội

ANTĐ - “Giá như các cháu biết bơi thì sự thể đã không như vậy”. Một bạn đọc đã thốt lên như vậy sau khi Báo ANTĐ đăng thông tin về sự việc đau lòng: 3 học sinh chết đuối tại “ao công trường” ở xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Nhưng, người lớn đã hành xử như thế nào khi con trẻ chết oan?!

Ngay sau khi Báo ANTĐ đăng thông tin về sự việc đau lòng: 3 học sinh chết đuối tại “ao công trường” (xảy ra tại khu vực thi công của Công ty cổ phần Cầu hầm Đông Hải tại thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), bạn đọc đã gửi về tòa soạn những ý kiến bức xúc…

Nỗi đau ở lại sau tai nạn chết đuối tại “ao công trường”


Giá như…

Các con ơi, sao mà lại ra nông nỗi này? Ông bà, bố mẹ các con làm sao sống nổi đây? Cầu mong cho linh hồn các con được siêu thoát. Đúng như tựa bài báo, “thê lương” quá, các con năm nay mới chỉ 10-11 tuổi, vậy mà… Giờ cũng đã là cuối thu rồi, làn nước quá lạnh, đâu còn như những ngày hè mát mẻ mà các con quá ham vui. Qua vụ việc này, đề nghị cơ quan chức năng của thành phố cần làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị thi công công trường nơi để xảy ra tai nạn: Xem cái “ao” nhân tạo này đã có hàng rào, biển bảng cảnh báo kịp thời chưa? Có người canh gác thường xuyên hay không? Thái độ của họ đối với gia đình các cháu sau khi tai nạn xảy ra ra sao… Ngoài việc gia đình cần nâng cao trách nhiệm trong việc chăm sóc con cái thì ngành giáo dục cũng cần mau chóng đưa chương trình dạy bơi thành môn học bắt buộc ngay từ cấp cơ sở. Giá như các cháu biết bơi thì sự thể đã không như vậy.

Phạm Hương Giang (Quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Chấm dứt ngay những cái “bẫy” công trường

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn đuối nước thương tâm của 3 bé gái

Tôi nhớ, hôm 14-8-2011 Báo ANTĐ đã đưa tin, tại công trường thuộc địa bàn xã Phú Đô (xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm) xảy ra vụ 4 cháu nhỏ (là hai cặp anh em ruột) từ 6-12 tuổi bị chết đuối khi sa chân xuống một cái hố công trình ngập nước tại đây. Chưa đầy 2 tháng sau, cũng trên địa bàn Hà Nội lại xảy ra vụ 3 bé gái chết đuối trong cái “ao” nhân tạo - vốn là đường hầm đang đào dở này. Quá đau lòng và chúng ta không thể chậm trễ hơn nữa trước những cái “bẫy” trẻ em đáng sợ trong các công trường này. Cả Hà Nội giờ là một đại công trường, những sự vụ tương tự có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì thế cần có chế tài xử lý thật mạnh nếu để xảy ra hậu quả (tôi tin các quy định về an toàn lao động trong công trường xây dựng hẳn đã có nhiều). Chỉ có xử lý mạnh tay thì chủ đầu tư, nhà thầu các công trình mới chừa.

Lê Mạnh Quân (Quận Tây Hồ, Hà Nội)


Hãy cùng nhau làm điều có ích cho các cháu

Xã Mễ Trì - nơi tôi ở, còn chưa hết dư âm vụ 4 bé trai chết đuối. Cá nhân tôi, nỗi buồn vẫn day dứt, vậy mà hôm nay lại nghe tin có thêm các bé gái gặp nạn. Tôi muốn làm một cái gì đó cho các em bé ngây thơ mới

10-11 tuổi kia, ví như giúp các em có được sân chơi bổ ích để không còn phải lang thang ra công trường xây dựng… nhưng không biết bắt đầu từ đâu, từ việc gì. Mong mọi người, ai có sáng kiến gì thì cùng nhau bắt tay vào làm để không còn những sự vụ đáng tiếc xảy ra nữa nhé. Hãy liên lạc với tôi qua Yahoo: thuan_khithemoi.

Ngô Văn Thuận (Huyện Từ Liêm, Hà Nội)