ANTĐ - Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến cuối năm 2014 tổng số tiền nợ bảo hiểm trên cả nước là 7.279 tỉ đồng, trong đó nợ BHXH 5.578 tỉ đồng (chiếm 76,63% tổng số nợ), còn lại là nợ bảo hiểm thất nghiệp và nợ BHYT.
ANTĐ - Bố mẹ N vốn là dân trí thức Hà Nội, đặt quá nhiều kỳ vọng ở N. Lên 4 đã cho N học tiếng Anh, học bàn tính Ucemas, 5 tuổi đã đọc thông, viết thạo. Bố mẹ N đặt ra một lộ trình cho con là phải vào được Đại học Harvard. Thế nên, ngay vào lớp 1, hệ thần kinh của N bị "đơ"
ANTĐ - Nhiều năm sau cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 1979, nhiều
cựu binh Trung Quốc cảm thấy khó nói về lý do họ đã tham gia cuộc chiến,
dù rằng họ cho rằng đã bị sử dụng làm bia đỡ đạn trong một trò chơi chính trị. Liệu
cuộc chiến đó là vô nghĩa và Trung Quốc đã cố tình quên đi trang lịch sử buồn
này như thế nào? ANTĐ xin giới thiệu bài viết của tác giả Howard W.French trên
tờ New York Times.
ANTĐ - Giá thành sẽ ngày càng giảm với công nghệ thi mới này nếu áp dụng trong diện rộng. Năm nay, với cách thi này, thí sinh chỉ mất 100.000 đồng cho một kỳ thi, thi xong sẽ được về ngay, không tốn kém chi phí sinh hoạt ăn ở như 3 buổi thi đại học các năm trước. Lãnh đạo ĐHQG Hà Nội chia sẻ như vậy khi kỳ thi đánh giá năng lực vừa khép lại.
ANTĐ - Nhiều bạn đọc đã phản hồi bài viết “Trên thế giới, chưa ai làm như HLV Miura”, đăng trên An ninh Thủ đô Online, về ý kiến của chuyên gia Vũ Mạnh Hải xung quanh quyết định đôn 4 cầu thủ trẻ tuyển U23 lên đội hình chính ĐTVN của HLV Miura.
ANTĐ - Ngày 6-4, ông Nguyễn Duy Hữu - chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk - cho biết cơ quan này đã nhận được đơn của người dân tố cáo ông B - thẩm phán TAND một huyện thuộc Đắk Lắk - có hành vi mua dâm tại nhà nghỉ Nhật Linh (xã Ea Tý, Ea Kar).
ANTĐ - Muốn găm vào cuộc đời đầy tật bệnh của mình một điều ý nghĩa, đó là quyền được làm mẹ, Lưu Thị Phượng ở làng phong Quỳnh Lập (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã phải chấp nhận bao nỗi vất vả, nghiệt ngã của cuộc đời. Nhưng cô đã chứng tỏ sức mạnh của nỗi khát khao làm mẹ đã vượt ra khỏi bao tủi buồn của cuộc đời như chiếc mầm bật ra từ thân cây xù xì khô khốc.
ANTĐ - PGS Nguyễn Lân Hùng, Tổng thư ký Hội Các ngành Sinh học Việt Nam đã nói như vậy khi trả lời phỏng vấn ANTĐ xung
quanh việc thay thế cây cong nghiêng, cây sâu mục, cây không đúng chủng loại
cây đô thị của Hà Nội. Việc
thay thế là cần thiết, đảm bảo cho sự văn minh, an toàn của một đô thị hiện đại.
ANTĐ - Nhà báo Hồ Quang Lợi - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - cây bút chính luận nổi tiếng trong nền báo chí Việt Nam đương đại - luôn trăn trở về việc giữ gìn và nâng cao văn hóa ngôn ngữ. Ông đã chia sẻ với phóng viên về trào lưu ngôn ngữ tuổi teen lệch chuẩn và cách khắc phục.
ANTĐ -Sau khi cuốn sách “Bộ
luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành – 2014” của NXB Lao Ðộng - Xã Hội
được xuất bản, bạn đọc bất ngờ nhận ra trên bìa sách có in hình một người đứng
trên quả cầu lửa, hai tay cầm hai cán cân, trên người chỉ mặc một chiếc quần
nhỏ chính là hình của diễn viên hài Công Lý. Rất nhiều độc giả tỏ vẻ không bức xúc trước việc làm trên của nhà xuất bản.
ANTĐ - An toàn vệ sinh thực
phẩm luôn là chủ đề được dư luận quan tâm, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới sức
khỏe của mọi người. Nhưng cái cách chúng ta phải tiếp nhận thông tin về mất an
toàn vệ sinh thực phẩm thì quả thật… khó nói, vì nó dở dang như một câu chuyện
kể: Có mở đầu, có thân nội dung nhưng… mãi chẳng có cái kết!
ANTĐ - Vào 22h đêm ngày 29-9, đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Trâm (17 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) và em L.T.N.Đ. (12 tuổi, trú huyện Củ Chi, hiện sống lang thang) đã xảy ra ẩu đả với nhau tại một tiệm internet trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12). Trước vụ mất trật tự nói trên, Công an phường Đông Hưng Thuận nhanh chóng mời các đối tượng về trụ sở lấy lời khai.
ANTĐ - Hành động dũng cảm, mưu trí của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội, khi thuyết phục đối tượng bắt cóc manh động qua điện thoại, rồi trực tiếp tiếp cận giải cứu con tin, khiến nhiều bạn đọc cảm mến, nể phục.
ANTĐ - Ngày 18-8, Công an huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) cho biết, có một vụ án hy hữu xảy ra tại nghĩa trang thôn Nhân Mục, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo. Theo tài liệu điều tra, tối 16-7, Trần Văn Vương (SN 1988 ở thôn Nhân Mục, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) từ nhà đi qua khu vực nghĩa trang của thôn, phát hiện đôi nam nữ đang ân ái. Thấy cảnh “nóng”, Vương gọi điện thoại cho chú ruột là Trần Văn Toản đến cùng xem. Khi cảnh “nóng” sắp đến hồi kết thúc, Vương nảy sinh ý định lấy quần của đôi nam nữ.
ANTĐ - Một đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm học sinh nữ vây chặn, uy hiếp và hành hung một nữ sinh khác trong tiếng reo hò, cổ vũ của đám đông vô cảm đứng bên ngoài. Những hình ảnh ghi lại được cho là tại xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.
ANTĐ - Thời gian gần đây trên các mạng xã hội lại rộ lên tin đồn về việc ngô ủ hóa chất tự chín, làm không ít người hoang mang, hàng trăm xe ngô dạo đang rong ruổi trên khắp phố phường Hà Nội một lần nữa đứng trước nguy cơ mất đi sinh kế.
ANTĐ - Trong tranh chấp chủ quyền, bên nào có thời gian chiếm giữ càng lâu càng có lợi. Nhưng trái ngược với lý thuyết này, Trung Quốc đang thua trong cuộc chiến công luận. Có lẽ Bắc Kinh cho rằng hình ảnh tiêu cực là “tác dụng phụ” khó tránh của “chiến thuật cắt lát salami”, nhưng tài liệu mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa công bố tự “tố cáo” rằng bản thân Bắc Kinh không hài lòng với tình cảnh hiện nay.
ANTĐ - Một đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm nữ sinh khoác trên mình chiếc áo đồng phục lao vào thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, đánh đập một nữ sinh khác không thương tiếc, thậm chí hạ nhục nạn nhân bằng cách lột đồ trước sự chứng kiến của hàng chục người đi đường.
ANTĐ - Không lường trước được hậu quả, 2 cô gái đi chung trên chiếc xe đạp điện vô tư đùa giỡn trên đường, thậm chí, cô gái ngồi sau còn vịn vai bạn, từ từ đứng dậy, thích thú dang tay ra, tuy nhiên, khi trở lại vị trí ban đầu, do yếu tay lái, cả 2 cô gái đã ngã lăn ra đường.
ANTĐ - Ngay sau khi Báo An ninh Thủ đô điện tử đăng tải bài “Họp báo Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Ông Hồng Lỗi lại “lỗi” nặng”, rất nhiều bạn đọc đã lên tiếng phản đối sự “đổi trắng thay đen” của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc.